🔍
Chuyên mục: Du lịch

Du lịch sinh thái ở Thang Nèng

2 giờ trước
Vài năm trở lại đây, người Tày ở Thang Nèng, xã Thuận Hòa tận dụng thế mạnh rừng nguyên sinh đan xen hệ thống sông suối trong vắt để phát triển du lịch sinh thái gắn với văn hóa cộng đồng. Nhiều du khách đã quen thuộc với trải nghiệm chèo bè mảng, cắm trại hay tắm suối tại các điểm ven sông của xã. Một số mô hình như Homestay Hòa Bắc đi vào hoạt động ổn định, mang lại thu nhập khá cho người dân. Sự thành công của những hộ đi trước là động lực lớn cho các thôn, xóm lân cận.

Với cảnh đẹp hữu tình, các điểm dừng chân và homestay trên địa bàn xã Thuận Hòa đã, đang thu hút đông đảo khách du lịch thập phương.

Nép mình bên dòng sông Miện hiền hòa, xóm Thang Nèng, thôn Hòa Bắc, xã Thuận Hòa có 9 nóc nhà của đồng bào Tày. Năm 2026, khi phong trào làm du lịch sinh thái của địa phương ngày một phát triển, bà con nơi đây cũng đã chủ động bắt nhịp làm du lịch. Không chờ đợi nguồn vốn hay trông cậy hoàn toàn vào dự án, họ đang tự chỉnh trang ngõ xóm, quyết dùng chính cảnh sắc và văn hóa bản địa để làm du lịch cộng đồng.

Thêm vào đó, dự án cầu kính Hòa Thuận đang ngày một rõ hình hài, tạo đòn bẩy cho du lịch toàn xã. Họ không ngồi chờ cầu kính xây xong, cũng không ngóng kinh phí hỗ trợ. Các hộ dân tự bảo nhau họp bàn, chuẩn bị trước những điều kiện cơ bản nhất để đón đầu lượng khách sắp tới. Ông Lự Thanh Quyền cho biết: “Khu nhà tôi cơ bản san mặt bằng xong hết rồi. Giờ lo sửa sang lại nhà cửa cho đàng hoàng, làm thêm vài phòng nghỉ và mở cái quán nhỏ. Thấy mấy xóm bên làm homestay đông khách mình cũng ham. Cứ chuẩn bị sẵn sàng, khách đến là có chỗ đón tiếp ngay”.

Làm dịch vụ, cái khó nhất ở bản làng vùng cao là thay đổi nếp sinh hoạt. Bao đời nay, chuồng trâu, chuồng lợn thường cất sát nhà cho tiện bề chăm sóc. Nhưng để làm du lịch thì tiêu chí đầu tiên là phải sạch sẽ. Hưởng ứng chủ trương của xã, các hộ dân Thang Nèng tự giác dời toàn bộ chuồng trại ra xa nơi ở. Đất trống được dọn dẹp để trồng thêm cây xanh, tạo cảnh quan. Anh Lự Văn Hợp chia sẻ: “Được cán bộ xã tuyên truyền, nhà tôi dời chuồng trại đi ngay. Mấy anh em trong xóm cũng rủ nhau sửa lại đường sá, ngõ ngách cho sạch sẽ. Tôi chỉ mong làm được một chỗ tươm tất, gọn gàng, khách tới có không gian ăn uống, nghỉ ngơi thoải mái nhất”.

Đối với người Tày ở Thuận Hòa, tài nguyên du lịch lớn nhất chính là nếp sống và văn hóa truyền thống được trao truyền qua nhiều thế hệ. Đó là những nếp nhà sàn, bên trong luôn bập bùng ánh lửa bếp sàn. Là không gian sinh hoạt văn hóa với làn điệu hát Then, tiếng đàn Tính mượt mà, sâu lắng thường vang lên trong những dịp lễ, hội.

Văn hóa ẩm thực của đồng bào Tày nơi đây cũng là một điểm nhấn níu chân du khách. Đến Thang Nèng, mâm cơm thết khách không thể thiếu đĩa xôi ngũ sắc dẻo thơm được nhuộm từ lá rừng, thịt trâu gác bếp đượm mùi khói, cá suối nướng trui chấm muối hạt dổi, măng rừng nhồi thịt hay chén rượu ngô men lá cay nồng ủ lên men từ lá cây rừng. Nghề dệt thổ cẩm truyền thống, với những tấm chăn, vỏ gối mang hoa văn đặc trưng, cũng đang được phục dựng để du khách trải nghiệm và mua về làm quà.

Bà con xóm Thang Nèng hiểu rõ họ không có vốn lớn để làm những thứ xa hoa, nhưng bù lại, họ có bản sắc văn hóa dày dặn và sự chân thành. Làm dịch vụ nhưng quyết không đánh mất gốc gác là cam kết chung của 9 hộ gia đình. Anh Lự Văn Trực bộc bạch: “Anh em ở đây quanh năm gắn với ruộng nương, vất vả lắm. Giờ có cơ hội, tôi mong mọi người cùng nhau làm kinh tế để khấm khá hơn. Nhưng làm gì thì làm, bản sắc dân tộc Tày, từ cái nhà sàn đến món ăn truyền thống, là phải giữ bằng được. Giữ được cái nếp nhà, cái tình người thì khách mới quý, mới muốn đến chơi”.

Đồng chí Triệu Quốc Đạt, Chủ tịch UBND xã Thuận Hòa cho biết: “Xã đang tập trung tuyên truyền và hỗ trợ nhân dân hết sức. Trước mắt, chúng tôi vận động bà con làm những việc không tốn kém kinh phí như: tự chỉnh trang nhà cửa, dọn vệ sinh đường làng, dời chuồng trại. Cán bộ xã cũng trực tiếp xuống bàn bạc, định hướng bà con giữ nguyên kiến trúc nhà sàn, phục dựng ẩm thực và dân ca Tày để quy hoạch không gian xóm đồng bộ, kết nối với chuỗi du lịch sinh thái đang phát triển của địa phương”.

Chỉ với 9 nóc nhà đồng lòng, Thang Nèng đang tự tạo ra sinh kế mới, đồng thời góp thêm một điểm sáng vào bức tranh du lịch của xã Thuận Hòa.

Bài, ảnh: Phi Anh












Bồ câu trên phố
Tạp chí Người Đưa Tin 3 giờ trước



Home Icon VỀ TRANG CHỦ