Dòng người muôn phương về thăm quê Bác dịp Tết Độc lập
Ngày 29/8, trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, con đường dẫn vào Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nghệ An rộn ràng hơn thường ngày. Từng đoàn xe nối nhau đưa du khách về xã Kim Liên quê Bác.
Giữa sắc cờ đỏ và nắng thu, từng đoàn người cùng bước chậm dưới những hàng cây xanh mát. Mỗi người về đây mang một câu chuyện nhưng cùng chung niềm xúc động khi được đặt chân lên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hàng ngàn người dân khắp mọi miền đất nước hành hương về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An) dịp lễ Quốc khánh. Ảnh: Kim Long
Tại Làng Sen, du khách lặng người trước căn nhà tranh đơn sơ nơi gia đình Bác từng sống. Những hàng cau, giếng nước, hàng dâm bụt... gợi lên một không gian làng quê xứ Nghệ bình dị.
Nhiều du khách lặng người khi đứng trước những kỷ vật gắn liền với tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua giọng thuyết minh tình cảm, trầm ấm của hướng dẫn viên câu chuyện về gia đình Bác, tuổi thơ của Người càng trở nên xúc động.

Nhiều du khách lặng người trước căn nhà tranh đơn sơ nơi gia đình Bác từng sống. Ảnh: Kim Long
Lần đầu được ra quê Bác, bà Nguyễn Thị Hồng (52 tuổi), quê Vĩnh Long không giấu được niềm xúc động. Bà kể suốt thời thơ ấu, hình ảnh Bác Hồ đã trở nên thân thuộc qua những câu chuyện của cha mẹ, qua những bài học lịch sử. Nay, khi tuổi đã cao bà mới có dịp đặt chân về làng Sen.

Thuyết minh viên kể câu chuyện về tuổi thơ Bác Hồ, làm nhiều du khách xúc động. Ảnh: KIm Long
“Hôm nay được tận mắt nhìn căn nhà Bác từng ở. Nhìn cái giếng, hàng cau, lũy tre thân thuộc khiến tôi xúc động lắm. Về đây khiến chúng tôi càng thêm nhớ Bác hơn, mỗi người dân đất Việt có được cuộc sống ấm no như ngày hôm nay không thể quên công lao to lớn của Bác. Qua đây cũng để nhắc nhở các con phải luôn cố gắng học hành, rèn luyện đạo đức theo tấm gương của Bác”, bà Hồng chia sẻ.
Còn với anh Trần Văn Minh (37 tuổi), một du khách từ Thái Nguyên cho biết chuyến đi này được gia đình anh sắp xếp đúng dịp Quốc khánh để các con hiểu hơn về lịch sử. Điều anh mong nhất là muốn các cháu được đứng trên quê Bác, nghe kể về cuộc đời Bác để các con hiểu hơn về công ơn to lớn của Bác Hồ. Cũng từ đó giúp các con thêm yêu quê hương, đất nước, luôn nổ lực học tập.


Dòng người về thăm quê Bác. Ảnh: Kim Long
Riêng với anh Ngô Quốc Trịnh (Hà Nội) mỗi năm đều cố gắng đưa các con về đây để dâng hương tưởng niệm. “Tôi muốn các con mình biết ơn những gì Bác đã làm, để các cháu hiểu được giá trị của độc lập, hòa bình, hạnh phúc hôm nay”, người đàn ông này chia sẻ.
Trong ngày đầu nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9, dòng người vẫn lặng lẽ về thăm quê Bác. Dù thuộc những thế hệ khác nhau, nhưng khi đứng giữa Làng Sen, Hoàng Trù, dường như họ đều có chung một cảm giác được trở về một nơi rất đỗi thân thương.
Lễ Quốc khánh là dịp để mỗi người dân tưởng nhớ, tri ân công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Về quê Bác cũng là cách để mỗi người dân ôn lại lịch sử, tiếp thêm động lực, tinh thần và trách nhiệm học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh.
KIM LONG
1 giờ trước
32 phút trước
6 giờ trước
Vừa xong
1 phút trước
3 phút trước
4 phút trước
13 phút trước
13 phút trước
16 phút trước
17 phút trước
19 phút trước