🔍
Chuyên mục: Giáo dục

Đồng hành với trẻ em khó khăn

10 ngày trước
Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 (PTKV2) - Đông Gia Nghĩa triển khai nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Cán bộ Hội Phụ nữ Ban Chỉ huy PTKV 2 - Đông Gia Nghĩa thăm hỏi, trao quà và động viên gia đình em Lương Mạnh Hải

Một trong những hoàn cảnh được Ban Chỉ huy PTKV 2 - Đông Gia Nghĩa quan tâm, giúp đỡ là em Lương Mạnh Hải, học sinh lớp 6, Trường THCS Quang Trung, xã Tuy Đức. Em Hải là con của chị Thị Nia, người dân tộc M’nông. Sau khi chồng mất năm 2021 do tai biến, chị Nia một mình bươn chải mưu sinh, ai thuê gì làm nấy để nuôi con ăn học. Cuộc sống vốn nhiều khó khăn lại càng chật vật khi gia đình không có nguồn thu ổn định. Con bò sinh sản được Nhà nước hỗ trợ từ năm 2021 đến nay đã sinh được 3 con, phần nào giúp gia đình chị có thêm điều kiện cải thiện đời sống.

Dù hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn, em Hải luôn chăm ngoan, nỗ lực vươn lên trong học tập. Thấu hiểu và sẻ chia với hoàn cảnh ấy, Ban Chỉ huy PTKV 2 - Đông Gia Nghĩa đã nhận đỡ đầu em Lương Mạnh Hải. Hàng tháng, các mẹ đỡ đầu thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ em 500.000 đồng cùng gạo, sữa, bánh kẹo và nhiều nhu yếu phẩm cần thiết. Em Lương Mạnh Hải chia sẻ: “Các mẹ thường xuyên đến thăm, mua đồ dùng học tập, mua sữa cho con. Con rất biết ơn và hứa sẽ cố gắng học thật chăm để không phụ lòng các mẹ”.

Không chỉ riêng em Hải, hơn 1 năm qua, đơn vị còn nhận đỡ đầu các em Lương Văn Cường và Lương Văn Kiệt, hiện sinh sống tại phường Đông Gia Nghĩa. 2 em sớm mồ côi cha vì bệnh hiểm nghèo, mẹ là chị H’Hàng, người dân tộc Mạ, thuộc diện hộ nghèo. Từ khi chồng qua đời năm 2019 vì căn bệnh hiểm nghèo, chị H’Hàng một mình gồng gánh nuôi 4 người con đang theo học tại Trường Tiểu học và THCS Trần Văn Ơn. Cuộc sống mưu sinh ai thuê gì làm nấy khiến hành trình đến trường của các em nhiều lúc đứng trước nguy cơ gián đoạn.

Chia sẻ với những nhọc nhằn ấy, các mẹ đỡ đầu là cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ cơ sở Ban Chỉ huy PTKV 2 - Đông Gia Nghĩa không chỉ hỗ trợ kinh phí 500.000 đồng mỗi tháng cho từng em mà còn thường xuyên trao tặng quần áo, sách vở, đồ dùng học tập; thăm hỏi, động viên tinh thần, kèm cặp việc học và hướng dẫn kỹ năng sống. Nhiều bữa cơm gia đình ấm áp do chính các mẹ chuẩn bị đã mang đến cho các em cảm giác yêu thương, chở che, bù đắp phần nào sự thiếu vắng tình cảm gia đình.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động từ tháng 10/2021, hướng tới mục tiêu hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và các nguyên nhân khác. Vận dụng linh hoạt chương trình, Ban Chỉ huy PTKV 2 - Đông Gia Nghĩa còn triển khai hiệu quả nhiều mô hình như “Nâng bước em đến trường”, “Cặp lá yêu thương”, qua đó hỗ trợ thiết thực cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, các cơ quan, đơn vị thuộc Ban Chỉ huy PTKV 2 - Đông Gia Nghĩa đã nhận đỡ đầu, giúp đỡ 13 em nhỏ trên địa bàn.

Thượng tá Y Thành B’Krông, Chính ủy Ban Chỉ huy PTKV 2 - Đông Gia Nghĩa cho biết: “Với phương châm “Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”, cán bộ, chiến sĩ và hội viên phụ nữ trong đơn vị luôn xác định việc chăm lo cho trẻ em yếu thế vừa là trách nhiệm, vừa xuất phát từ tình cảm, tấm lòng sẻ chia. Những người cha, người mẹ đỡ đầu sẽ trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, giúp các em vượt qua mặc cảm, khó khăn, tự tin vươn lên trong học tập và cuộc sống”.

Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng chương trình “Mẹ đỡ đầu”, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội nhằm chăm lo ngày càng tốt hơn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Việc đồng hành, hỗ trợ các em được xác định là nhiệm vụ lâu dài, bền bỉ, gắn với việc triển khai các mô hình, chương trình mang đậm nghĩa tình quân - dân.

Nguyễn Nam .

Home Icon VỀ TRANG CHỦ