🔍
Chuyên mục: Thời sự

Đồng bào Rục nô nức đi bầu cử

1 giờ trước
Sau hơn 65 năm được Bộ đội Biên phòng phát hiện và kiên trì vận động rời hang đá, các thế hệ người Rục thuộc xã Kim Phú hôm nay tự tin cầm lá phiếu đi bầu cử, thể hiện quyền công dân. Trong không khí phấn khởi, vui tươi của ngày hội non sông giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, niềm vinh dự, tự hào hiện lên trên từng khuôn mặt của cử tri đồng bào Rục nơi đây. Với họ, đi bỏ phiếu không chỉ để lựa chọn những đại biểu xứng đáng mà còn khẳng định quyền làm chủ của công dân, từng bước tiếp cận với đời sống văn minh và xây dựng cuộc sống mới.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận sáng 15/3:

Từ sáng sớm, đồng bào Rục đã tập trung về các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân - Ảnh: X.P

Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng bà con vẫn tập trung đúng giờ quy định - Ảnh: X.P

Lễ khai mạc tại điểm bầu cử bản Mò O Ồ Ồ, nơi có đông cử tri đồng bào Rục nhất - Ảnh: X.P

Cử tri đồng bào Rục xem danh sách các ứng cử viên được niêm yết tại các điểm bầu cử - Ảnh: X.P

Cử tri đồng bào Rục xem danh sách các ứng cử viên được niêm yết tại các điểm bầu cử - Ảnh: X.P

Cử tri xếp hàng nhận phiếu bầu cử - Ảnh: X.P

Cử tri thảo luận về cách thức bỏ phiếu bầu cử - Ảnh: X.P

Cử tri bỏ phiếu bầu cử - Ảnh: X.P

Cử tri Cao Xuân Mìu, thế hệ người Rục cuối cùng được sinh ra trong hang đá tham gia bỏ phiếu bầu cử - Ảnh: X.P

Thế hệ thứ 3 của người Rục sau khi rời hang đá phấn khởi đi bầu cử - Ảnh: X.P

Tổ bầu cử tại bản Mò O Ồ Ồ phát phiếu tận nhà cho các cử tri người Rục lớn tuổi - Ảnh: X.P

Đến 10 giờ sáng 15/3, 100% cử tri đồng bào Rục tại xã Kim Phú đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp - Ảnh: X.P

Xuân Phú - Thành Sơn

TIN LIÊN QUAN



































Home Icon VỀ TRANG CHỦ