🔍
Chuyên mục: Âm nhạc

Doja Cat phẫn nộ vì nhạc AI

4 giờ trước
Doja Cat gây chú ý với phát ngôn liên quan đến nhạc AI.

Doja Cat đang trở thành tâm điểm chú ý khi công khai chỉ trích làn sóng âm nhạc do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra sau khi nhiều người hâm mộ nhầm tưởng các ca khúc bị rò rỉ trên mạng là sản phẩm mới của cô.

Nữ ca sĩ kiêm rapper nổi tiếng với bản hit “Say So” đã lên mạng xã hội X để đính chính thông tin, khẳng định cô hoàn toàn không tham gia vào quá trình sáng tác hay sản xuất những bài hát đang được lan truyền. Theo Doja Cat, việc một bộ phận khán giả tin rằng các sản phẩm do AI tạo ra là âm nhạc thật của cô khiến cô cảm thấy vô cùng thất vọng.

“Thật sự thất vọng vì mọi người đều nghĩ đó là tôi. Chết tiệt cái AI này!”, nữ nghệ sĩ bức xúc chia sẻ trên trang cá nhân.

Trong một bài đăng khác, Doja Cat tiếp tục nhấn mạnh: “Tất cả những bài hát bị rò rỉ mà họ nói là của tôi đều là do AI sáng tác. Không bài nào là của tôi cả”.

Sự việc một lần nữa làm dấy lên những tranh luận về tác động của trí tuệ nhân tạo đối với ngành công nghiệp âm nhạc. Khi công nghệ ngày càng có khả năng mô phỏng giọng hát, phong cách sáng tác và cách thể hiện của nghệ sĩ, việc phân biệt giữa sản phẩm thật và nội dung do AI tạo ra trở nên khó khăn hơn đối với công chúng.

Không chỉ lên tiếng về vấn đề AI, Doja Cat gần đây còn chia sẻ về áp lực mà cô phải đối mặt trong việc bảo vệ các quyết định sáng tạo của mình trước những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Nữ rapper 30 tuổi từ lâu đã nổi tiếng với việc phản hồi trực tiếp những lời chỉ trích nhắm vào mình. Trong cuộc trò chuyện với tạp chí Vogue, cô thừa nhận bản thân thường cảm thấy cần phải lên tiếng khi nhận thấy các lựa chọn nghệ thuật của mình bị công kích.

“Khi tôi cảm thấy bị đe dọa, dù đó có thể không phải là mối đe dọa thực sự, tôi lại có cảm giác như mọi người đang nói rằng tôi đang thất bại”, cô chia sẻ.

Doja Cat cũng thẳng thắn thừa nhận rằng đôi khi việc liên tục phản ứng trước các bình luận tiêu cực vô tình khiến cô trao thêm sức ảnh hưởng cho những người chỉ trích mình.

“Tôi cảm thấy mình phải bảo vệ những lựa chọn sáng tạo của bản thân. Nhưng rồi tôi lại trao quyền cho những người đó, dù họ có thể là bất kỳ ai”, nữ nghệ sĩ nói.

Dù thường xuyên tham gia vào các cuộc tranh luận trực tuyến, chủ nhân hit “Paint the Town Red” cho biết cô hy vọng bản thân sẽ thay đổi khi trưởng thành hơn. Doja Cat cho rằng theo thời gian, con người sẽ học cách kiểm soát cảm xúc và lựa chọn những điều đáng để quan tâm.

“Chúng ta hãy xem tôi sẽ ở đâu khi 50 tuổi. Liệu tôi có còn dùng Twitter để làm những việc như thế này hay không, ai biết được? Hy vọng là không”, cô nói.

Phát ngôn của Doja Cat phản ánh mối lo ngại ngày càng lớn của nhiều nghệ sĩ trước sự phát triển mạnh mẽ của AI trong lĩnh vực sáng tạo. Khi ranh giới giữa sản phẩm nghệ thuật do con người tạo ra và nội dung được tạo bằng thuật toán ngày càng mờ nhạt, câu chuyện về quyền sở hữu, danh tính nghệ thuật và niềm tin của khán giả tiếp tục trở thành chủ đề nóng của ngành giải trí toàn cầu.

Thanh Phúc














Home Icon VỀ TRANG CHỦ