🔍
Chuyên mục: Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026

40 phút trước
Kết thúc trận đấu đầy kịch tính trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại đội tuyển Thái Lan với tỷ số 4-2 sau 2 lượt trận để bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.
00:00
00:00

"Người Thái muốn mang Cup về đất Thái nhưng mang sao được, chúng tôi đã giữ Cup thành công. Giải vô địch này với chúng tôi là vô giá", Đình Bắc chia sẻ đầy cảm xúc trong không khí chiến thắng.

Trước trận đấu quyết định ngôi vương (chung kết lượt về), thầy trò HLV Kim Sang-sik nắm lợi thế lớn khi giành chiến thắng 2-0 ở trận chung kết lượt đi trên sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan). Không chỉ có cách biệt hai bàn, đội tuyển Việt Nam còn được tiếp thêm sức mạnh từ lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt trên sân Mỹ Đình.

Với hành trang là chiến thắng ở lượt đi và điểm tựa sân nhà, đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với tâm thế tự tin, chủ động. Trong khi đó, bị đẩy vào thế phải thắng, đội tuyển Thái Lan không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dồn toàn lực tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội khách liên tục gây sức ép, đẩy cao đội hình và tìm kiếm cơ hội xuyên phá hàng phòng ngự Việt Nam.

Trước sức ép ấy, các học trò của HLV Kim Sang-sik vẫn thi đấu bình tĩnh, duy trì thế trận cân bằng và chờ thời cơ phản công. Tuy nhiên, bất lợi đến sớm với đội tuyển Việt Nam khi Văn Vĩ buộc phải rời sân vì chấn thương vào phút thứ 10. Tuấn Tài được tung vào thay thế.

Ngay sau đó, đội tuyển Thái Lan lập tức tận dụng khoảng trống ở vị trí Văn Vĩ vừa để lại. Phút 12, Burapha nhận bóng trong vòng cấm, thực hiện cú dứt điểm chéo góc hiểm hóc, đánh bại thủ môn Lê Giang Patrik, đưa đội khách vươn lên dẫn trước.

Bị dẫn bàn, đội tuyển Việt Nam lập tức gia tăng sức ép, đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Các học trò của HLV Kim Sang-sik tạo ra không ít pha lên bóng đáng chú ý, đặc biệt trong những phút cuối hiệp 1.

Phút 43, từ đường tạt bóng chính xác của Tuấn Tài, tiền đạo Xuân Son bật cao đánh đầu đưa bóng dội cột dọc. Một pha phối hợp hoàn hảo, chỉ thiếu một chút may mắn để chuyển hoá thành bàn thắng. Cả sân Mỹ Đình như nín thở trước cơ hội gỡ hòa bị bỏ lỡ đầy tiếc nuối của đội tuyển Việt Nam.

Bước sang hiệp 2, sóng gió lập tức ập đến với đội tuyển Việt Nam. Ngay những phút đầu tiên, trọng tài thổi phạt đền cho Thái Lan sau khi xác định Xuân Mạnh phạm lỗi với Kakana Khamyok từ phía sau. Tuy nhiên, trên chấm 11m, đích thân Kakana Khamyok thực hiện cú đá đưa bóng đi vọt xà ngang, bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Thái Lan.

Phút 52, cơ hội cuối cùng cũng đến với đội tuyển Việt Nam và các học trò của HLV Kim Sang-sik không bỏ lỡ. (Ảnh: SN)

Phút 52, cơ hội cuối cùng cũng đến với đội tuyển Việt Nam và các học trò của HLV Kim Sang-sik không bỏ lỡ. Hoàng Hên có mặt đúng lúc trong vòng cấm, tung cú dứt điểm hiểm hóc. Bóng chạm cột dọc, bật vào người thủ môn Chatchai rồi lăn ngược vào lưới, giúp đội tuyển Việt Nam san bằng tỷ số 1-1.

Phút 68, HLV Kim Sang-sik quyết định làm mới hàng công khi tung Hai Long và Quang Hải vào sân, thay Hoàng Hên cùng Lê Phạm Thành Long. Chưa đầy một phút sau khi vào sân, Hai Long phá bẫy việt vị, sút trúng xà ngang Thái Lan từ góc hẹp. Sau đó, Quang Hải sút bồi chệch cột dọc.

Chỉ một phút sau, Hai Long tiếp tục khiến hàng thủ Thái Lan chao đảo với cú sút xa đầy uy lực. Bóng đi sát khung thành, khiến sân vận động Mỹ Đình thêm một lần dậy sóng.

Đến phút 84, đội tuyển Thái Lan tăng cường sức tấn công khi tung Woorachit và Wanchai vào sân thay Oussama cùng Sarach Yooyen. Sức ép của đội khách nhanh chóng được chuyển hóa thành bàn thắng. Tiến Anh xử lý không tốt, tạo điều kiện để Wanchai chớp thời cơ sút tung lưới Lê Giang, đưa Thái Lan một lần nữa vượt lên dẫn 2-1 ở trận chung kết lượt về.

Tưởng như lợi thế lại nghiêng về phía đội khách, nhưng đội tuyển Việt Nam nhanh chóng được hưởng lợi từ một tình huống đầy may mắn. Trong một pha Quang Hải chuyển bóng cho Xuân Son, Wanchai nỗ lực lao về hỗ trợ phòng ngự nhưng trong tình huống lúng túng đã đưa bóng thẳng về lưới nhà, khiến thủ môn Chatchai bó tay.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik "ăn mừng" khi bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup. (Ảnh: SN)

Ngay sau tình huống phản lưới nhà của đội tuyển Thái Lan, tiếng còi kết thúc trận đấu cũng vang lên. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2, đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch với chiến thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup.

Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương và là lần thứ 4 đăng quang tại giải đấu khu vực ASEAN Cup. Trước đó, đội bóng sao vàng vô địch vào các năm 2008, 2018 và 2024. 

Linh Chi

TIN LIÊN QUAN

































































Home Icon VỀ TRANG CHỦ