🔍
Chuyên mục: Bóng đá quốc tế

Đội tuyển Paraguay và vết gợn của World Cup 2026

2 giờ trước
00:00
00:00

Nếu đơn giản chỉ nhìn vào tỷ số và các thông số trận đấu giữa đội tuyển Paraguay và đội tuyển Pháp trong khuôn khổ vòng 1/8 World Cup 2026, thì người ta có thể dễ dàng kết luận đây là trận đấu khó khăn của thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps, và đội tuyển Paraguay thực sự khó khơi. Nhưng tất cả có lẽ khó lòng gói gọn trong 2 chữ “khó chơi” này.

Đội tuyển Pháp đã có một trận đấu hết sức khó khăn trước đội tuyển Paraguay.

Với 76% thời lượng kiểm soát bóng và 15 lần dứt điểm 5 lần dứt điểm chính xác, số bàn thắng được kỳ vọng là 4.46; so với 5 lần dứt điểm và không có lần dứt điểm chính xác nào, số bàn thắng được kỳ vọng là 0.13 của đội tuyển Paraguay, không cần nói thì ai cũng thấy rõ đây là một trận đấu với ưu thế hoàn toàn nghiêng về đội tuyển Pháp. Nhưng thực tế trên sân lại phản ánh một sự thật mà các thông số này không thể diễn tả được, đó chính là sự khó khăn của đội tuyển Pháp trước đội tuyển Paraguay.

Sự thật là với tỷ số tối thiểu, thậm chí còn phải thông qua chấm phạt 11m, thì đội tuyển Pháp mới có được chiến thắng, đội tuyển Paraguay thực sự xứng danh với sự khó chơi mà họ đã nổi tiếng từ bấy lâu nay. Mà cả quá trình cũng cho thấy, ngoại trừ thua trận đầu tiên trước đội tuyển Mỹ, thì họ không để thua trận nào nữa, thậm chí còn loại cả đội tuyển Đức về nước ở vòng 1/16.

Thầy trò huấn luyện viên Gustavo Alfaro đã có một trận đấu đầy tiểu xảo và bạo lực ở vòng 1/8 trước đội tuyển Pháp.

Nếu vấn đề chỉ dừng ở sự khó chịu, giống như cách những đội tuyển yếu hơn làm khó dễ các ông lớn của bóng đá thế giới như Cape Verde, Congo, Nhật Bản, Senegal… đã làm, thì không có gì để nói cả. Nhưng ở đây, sự bức xúc đã bùng lên sau khi trận đấu giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Paraguay chấm dứt, bởi những gì mà các học trò huấn luyện viên Gustavo Alfaro đã làm không còn giới hạn ở sự khó chịu hoặc đá rắn nữa, mà đã lên tới mức người ta phải xem đây là một lối chơi phi thể thao, một lối đá mang đầy tính ác cảm.

Tại sao lại nói như vậy? Đó là bởi các cầu thủ đội tuyển Paraguay đã cống hiến một trận đấu đầy tính bạo lực, đầy rẫy những pha phạm lỗi cố tình khiến trận đấu bị xé nhỏ ra, thậm chí là không thiếu những pha đánh nguội, những pha vào bóng từ phía sau bằng gầm giày, những pha thúc cùi chỏ tiểu xảo khiêu khích… Và điều đáng nói là, các cầu thủ Paraguay không phải nhận bất cứ chiếc thẻ nào dù vàng hay đỏ trong cả trận đấu, trong khi phía bị phạm lỗi rất nhiều là đội tuyển Pháp lại nhận... 3 chiếc thẻ vàng.

Công tác trọng tài bị đặt dấu hỏi trong trận đấu giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Paraguay ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Tại sao các cầu thủ Paraguay có thể chơi thứ bóng đá đầy tính bạo lực và triệt hạ như vậy? Đó là bởi họ có sự “hỗ trợ” từ sự nương tay của tổ trọng tài. Thậm chí người ta không khỏi đặt câu hỏi, tại sao đội tuyển Paraguay lại chơi một cách bạc nhược, thậm chí còn không dám chơi tiểu xảo trước đội tuyển Mỹ, lại có thể thi đấu “bẩn” như đúng cái “danh tiếng” của họ trước đội tuyển Pháp, thậm chí còn được chơi một cách thoải mái. Sự khó hiểu càng tăng thêm sau khi nhận bàn thua vào phút 70, đội tuyển Paraguay thậm chí còn không muốn tấn công mà chỉ tập trung vào phòng thủ và… triệt hạ.

Đối với một ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch như đội tuyển Pháp, những sự nhằm vào từ các đội tuyển khác là điều có thể hiểu được, nhưng công tác trọng tài lại là điều mà nước chủ nhà cần phải đảm bảo để có được một kỳ World Cup thành công. Với những gì đã diễn ra trong trận đấu giữa đội tuyển Pháp và Paraguay, công tác trọng tài chắc chắn đã bị đặt ra rất nhiều câu hỏi, và đây không thể tránh khỏi sẽ là một vết gợn không nhỏ trong kỳ World Cup này.

CAO DUY

TIN LIÊN QUAN


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ