🔍
Chuyên mục: Du lịch

Đổi chỗ đọc sách

2 giờ trước
VHXQ - Du lịch, hay nói theo cách đơn giản hơn là đi chơi, chính là cách để giải tỏa áp lực nhanh nhất. Nhiều người có cách đi cũng khá đặc biệt: du lịch một mình.

Những chuyến đi một mình vẫn có vui thú riêng. Ảnh minh họa. Ảnh: Như Ý

Và tôi có một người bạn như vậy. Một ba lô nhỏ gọn, vài bộ quần áo và đồ dùng cần thiết, vài cuốn sách yêu thích nào đó, và lên đường. Thông thường, anh hay chọn những nơi yên tĩnh, có nhịp điệu êm ả, bình lặng, gần thiên nhiên. Khi đó, chính cảm giác tạm rời xa công việc, tách rời khỏi đời sống đô thị luôn tấp nập, nhộn nhịp và tận hưởng không gian tạm xem là của riêng mình cũng là cách chữa lành hiệu quả nhất cho bản thân.

Trong vài lần trò chuyện về việc dịch chuyển của mình, anh hay gọi vui, cách đi du lịch của anh là đổi chỗ ngủ và chỗ đọc sách. Lần gần nhất, tôi tình cờ gặp anh ở một tiệm cafe ở Hội An, vẫn một mình, đọc Đường hẹp lên miền Bắc thẳm của Richard Flanagan, giữa không khí êm ả của khu vực làng rau Trà Quế.

Thỉnh thoảng, qua các kênh mạng xã hội như Facebook, Instagram hay Threads, vài người bạn của tôi lại đăng tải hình ảnh xoay quanh chuyến du lịch một mình, đến một nơi chốn nào đó xa xôi, khám phá văn hóa hoặc tự nhiên, và tìm chỗ để đọc.

Tất nhiên không phải ai trong số họ cũng thích đọc, nhưng những người thích đọc, trong chuyến du lịch một mình, thường mang theo sách và tìm chỗ thích hợp nào đấy để tận hưởng sự yên ổn cho riêng mình.

Ở phương Tây, nơi văn hóa đọc được định hình từ lâu trong đời sống, việc mang kèm theo sách hay kindle trong những chuyến đi là điều phổ biến. Không khó để bắt gặp ở sân bay, nhà ga hay tại những địa điểm có đông khách du lịch phương Tây lui tới, chúng ta thường bắt gặp hình ảnh họ chuyên chú đọc trong lúc chờ đợi chuyến bay hay trên chặng hành trình.

Trong cái nhìn của rất nhiều người, việc đi du lịch một mình, lang thang đến nơi chốn xa lạ hay tìm một góc nhỏ để đọc, có vẻ là một điều hơi kỳ lạ, thậm chí có phần… tự kỷ. Nhưng thực tế, đó lại là xu hướng khá phổ biến trong một số không nhỏ những người trẻ, đặc biệt từ sau thời điểm đại dịch COVID-19. “Đổi chỗ đọc”, một mình tận hưởng không gian mới, với những trang sách cũng là cách lựa chọn riêng của không ít người.

Một câu chuyện khác xảy ra vài năm trước khi tôi tham dự khóa thực tập dài ngày tại một trung tâm thiền ở Thái Lan. Một bạn thiền sinh khá trẻ, người thành thị Bangkok ở chung khu cư trú, gần như chỉ thường đi loanh quanh một mình, hoặc nằm trong phòng đọc sách, rất ít giao tiếp hay tham dự những thời khóa sinh hoạt chung. Được biết đó là đề nghị của bạn khi muốn được ở một mình và đọc sách.

Vào 2 ngày cuối cùng của khóa thiền, bạn chủ động trò chuyện cùng mọi người. “Tôi thích đọc, nhưng không thể đọc được gì ở Bangkok, khi công việc và những cuộc vui cứ chi phối liên tục, kéo tôi đi. Ở đây, tôi làm được điều đó và có thể tôi sẽ tiếp tục làm vậy ở nhiều nơi chốn khác” - bạn nói.

Đó cũng là lần đầu tiên, tôi biết tới việc dịch chuyển, du lịch cũng có thể đơn giản là cách để “đổi chỗ đọc”. Đơn giản với nhiều người, nhưng không hẳn đơn giản với tất cả.

THIỆN ÂN


Ngày chớm hạ
Tạp chí Kinh Tế Sài Gòn 23 phút trước













Home Icon VỀ TRANG CHỦ