Độc đáo nghề 'chạy mong' trên bãi bồi ven biển Mỏ Ó

Khi thủy triều rút xa, bãi bồi ven biển Mỏ Ó (ấp Mỏ Ó, xã Trần Đề, TP.Cần Thơ) lộ ra mênh mông bùn đất. Đây cũng là thời điểm nhiều ngư dân bắt đầu ra bãi bồi “chạy mong” (hay đạp mong) bắt các loài thủy sản sống trong lớp bùn.


Chân trần, quần xắn cao quá gối, mỗi người mang theo rổ nhựa hoặc giỏ tre đeo bên hông, nhanh chóng tản ra khắp bãi bồi để tìm dấu vết của các loài cá, cua, sò ẩn dưới lớp bùn.



Trên lớp bùn mềm dễ lún, ngư dân phải di chuyển thật nhanh để tránh bị sa chân. Cách di chuyển đặc trưng này được người dân địa phương gọi là “chạy mong”.

Chia sẻ với PV, bà Nguyễn Thị Tám, người đã gắn bó hơn nửa đời với nghề “chạy mong” trên bãi bồi Mỏ Ó cho biết, mùa này bà chủ yếu mò sò huyết để bán cho các thương lái mang về nuôi. Sò huyết có giá trung bình khoảng 60.000 – 80.000 đồng/kg, mỗi ngày bà kiếm được khoảng 3 kg. Dù công việc khá vất vả khi phải lội bùn nhiều giờ liền, nhưng nguồn thu này cũng giúp bà trang trải cuộc sống hằng ngày.


Những bước chân thoăn thoắt giữa bãi bùn không chỉ là kỹ năng đặc trưng của người dân vùng biển, mà còn là sinh kế nuôi sống nhiều gia đình nơi đây.

Giữa bãi bùn mênh mông, nhiều ngư dân khom người mò tìm, lần theo dấu vết của các loài thủy sản như sò, cá, cua… đang ẩn mình dưới lớp bùn bãi bồi.


Những con sò huyết còn dính đầy bùn đất được cho vào thùng nhựa mang theo bên người sau nhiều giờ “chạy mong” trên bãi bồi.


Dưới cái nắng gắt và lớp bùn trơn trượt, người “chạy mong” phải liên tục di chuyển, giữ thăng bằng để tránh trượt ngã khi bãi bồi ngày càng lầy lội.

Trên bãi bồi Mỏ Ó, những bước chân thoăn thoắt giữa bùn lầy vẫn ngày ngày tiếp diễn, nuôi sống nhiều gia đình bằng nghề “chạy mong” bình dị nhưng đầy nhọc nhằn.
Đ.Vũ
1 ngày trước
3 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước
4 giờ trước
7 giờ trước
9 giờ trước
10 giờ trước