Doanh Nhân Sài Gòn - Hành trình 25 năm còn mãi
Hai mươi lăm năm trước, Báo Doanh Nhân Sài Gòn (Cơ quan của Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM) nay là Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn (Tạp chí của Ủy ban Nhân dân TP.HCM) ra đời khi đội ngũ doanh nhân Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ những trang báo đầu tiên, các thế hệ lãnh đạo của Tạp chí đã lựa chọn một con đường không hề dễ dàng: Làm báo bằng sự tử tế, lấy doanh nhân làm trung tâm, lấy tri thức làm nền tảng và lấy trách nhiệm xã hội làm kim chỉ nam.
Suốt 25 năm qua, Doanh Nhân Sài Gòn không chỉ phản ánh hoạt động của doanh nghiệp, doanh nhân. Chúng tôi ghi lại hành trình của những con người dám khởi nghiệp, dám đổi mới, dám vượt qua thất bại để tạo dựng giá trị cho xã hội. Chúng tôi kể những câu chuyện về khát vọng, về bản lĩnh, về chữ tín và trách nhiệm của họ đối với đất nước. Tôi tự hào mình là người tiếp nối một hành trình đã được nhiều thế hệ đi trước dày công gây dựng.
Thay mặt tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhân viên Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ Tổng Biên tập qua từng thời kỳ, những người đã đặt nền móng, giữ gìn bản sắc và không ngừng vun đắp cho thương hiệu Doanh Nhân Sài Gòn.
Cảm ơn cố Tổng Biên tập Nguyễn Minh Hiền, người đặt nền móng cho triết lý đồng hành cùng doanh nhân - vì doanh nhân với đề xuất ngày Doanh nhân Việt Nam; cảm ơn Tổng Biên tập Nguyễn Thanh Minh, Tổng Biên tập Nguyễn Thị Kim Dung đã kiên trì đổi mới, mở rộng không gian kết nối doanh nghiệp và xây dựng nhiều chương trình có giá trị cho xã hội. Mỗi người một dấu ấn, nhưng đều chung một khát vọng là mong muốn góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân Thành phố và Việt Nam hùng mạnh.
Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn tất cả các thế hệ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, nhân viên của Tạp chí. Có những anh chị đã nghỉ hưu, có người chuyển công tác, nhưng chính sự tận tụy và tình yêu nghề của anh chị đã làm nên một Doanh Nhân Sài Gòn được cộng đồng doanh nghiệp yêu quý trong suốt 25 năm.
Xin chân thành cảm ơn lãnh đạo TP.HCM, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, các cơ quan quản lý báo chí; quý thầy cô, các trường đại học và cao đẳng, chuyên gia; quý doanh nhân, doanh nghiệp, đối tác và bạn đọc đã luôn tin yêu, đồng hành cùng chúng tôi.

Những ngày qua và khi thực hiện số báo in cuối cùng, chúng tôi thực sự xúc động khi đọc những dòng chia sẻ của các doanh nhân và những người bạn đã gắn bó với Doanh Nhân Sài Gòn.
Điều khiến chúng tôi cảm động nhất là hầu như không anh chị doanh nhân, bạn đọc nào nói về một tờ báo sắp khép lại. Tất cả đều nói về những giá trị cần được tiếp tục. Như mong chương trình “Gặp gỡ tháng 10” ngày doanh nhân Việt Nam được duy trì. Mong tinh thần của Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can tiếp tục được lan tỏa để bồi dưỡng thế hệ doanh nhân trẻ đủ Thương đức - Thương tài. Mong Hội đồng Sách Doanh nhân và văn hóa đọc tiếp tục được gìn giữ. Mong bộ chỉ số năng lực phát triển của doanh nghiệp cấp tỉnh (PBDI) được phổ quát. Mong những diễn đàn kết nối doanh nhân, những không gian đối thoại giữa doanh nghiệp với chính quyền, giữa doanh nhân với trí thức, giữa thế hệ đi trước với thế hệ kế cận vẫn tiếp tục được duy trì... Và trên hết, mong tinh thần tôn vinh kinh doanh tử tế, đạo đức, trách nhiệm xã hội và khát vọng phụng sự đất nước mà Doanh Nhân Sài Gòn đã kiên trì vun đắp suốt nhiều năm sẽ không dừng lại.
Tôi hiểu rằng, đó không chỉ là những đề xuất dành cho một tờ báo. Đó là sự gửi gắm niềm tin vào một hệ giá trị mà rất nhiều người ở Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn đã cùng nhau xây dựng. Chúng tôi xin trân trọng ghi nhận tất cả những tình cảm ấy.
Riêng với cá nhân tôi, được là Tổng Biên tập của Doanh Nhân Sài Gòn trong chặng cuối của hành trình 25 năm là một vinh dự lớn lao. Tôi biết ơn các thế hệ đi trước đã trao lại cho tôi một di sản đáng tự hào. Biết ơn các đồng nghiệp đã cùng nhau đi đến ngày hôm nay. Và trên hết, biết ơn lãnh đạo Thành phố, biết ơn một số anh chị thường trực Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố qua các thời kỳ, biết ơn cộng đồng doanh nhân đã luôn động viên, hỗ trợ tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.
Xin cảm ơn tất cả đã cùng viết nên hành trình 25 năm của Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn và tôi tin sẽ còn mãi!
(*) Tổng Biên tập Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn
Nhà báo Trần Hoàng (*)
2 giờ trước
33 phút trước
Vừa xong
12 phút trước
19 phút trước
25 phút trước
32 phút trước
45 phút trước
53 phút trước
58 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước