🔍
Chuyên mục: An ninh - Trật tự

Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam 'chạy đua' cùng thời gian tại Venezuela

2 giờ trước
Trong ngày làm việc thứ ba (2/7) tại tâm chấn khu đô thị Playa Grande, quận Catia la Mar, bang La Guaira, Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam vẫn giữ vững tinh thần 'giúp bạn như giúp mình', tiếp tục bám sát hiện trường với quyết tâm cao độ để tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt sau thảm họa.
00:00
00:00

Sau những nỗ lực không mệt mỏi trong hai ngày đầu tiên, nơi Đoàn đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng sở tại để xác định và đưa 23 thi thể nạn nhân ra ngoài, ngày 2/7, bầu không khí tại khu vực cứu hộ trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết.

Mọi trang thiết bị đã được các lực lượng chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng cho các nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn từ đầu giờ sáng.

Địa hình tại Playa Grande sau thảm họa vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, với các khối bê tông đổ nát, kết cấu không ổn định và nguy cơ sạt lở thứ cấp luôn chực chờ. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh của những chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm và sự hỗ trợ đắc lực từ trang thiết bị chuyên dụng, Đoàn đã tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm sang các ngõ ngách sâu hơn trong khu vực.

Mọi phương án tiếp cận hiện trường đều được thảo luận rất kỹ càng.

Từ sáng sớm, các mũi công tác đã triển khai phương án tối ưu. Chó nghiệp vụ được đưa vào các vị trí trọng điểm để “rà soát” những khu vực mà thiết bị dò tìm kỹ thuật gặp khó khăn. Sau mỗi lần phát hiện dấu vết, các chiến sĩ cứu hộ Việt Nam nhanh chóng thiết lập hệ thống chống đỡ, gia cố tạm thời để tiếp cận sâu vào bên trong, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho quá trình trục vớt.

Các thành viên đoàn công tác rà soát kỹ càng mọi ngóc ngách để không bỏ sót bất cứ nạn nhân nào.

"Càng đi sâu vào trung tâm đổ nát, công việc càng đòi hỏi sự tỉ mỉ và tính toán kỹ lưỡng. Chúng tôi không chỉ chạy đua với thời gian mà còn phải bảo đảm nguyên tắc an toàn cho chính người thực hiện nhiệm vụ, để mỗi bước tiến vào hiện trường đều đem lại hy vọng đưa các nạn nhân trở về với gia đình họ nhanh nhất có thể".

Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường chia sẻ.

Sự xuất hiện của Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam không chỉ nhận được sự khâm phục từ lực lượng cứu hộ địa phương về kỹ năng chuyên môn, mà còn để lại ấn tượng sâu sắc về tinh thần đoàn kết quốc tế. Giữa những đống đổ nát, hình ảnh các chiến sĩ Việt Nam làm việc không kể nắng mưa, phối hợp nhịp nhàng với chuyên gia nước ngoài đã trở thành minh chứng rõ nét cho cam kết sát cánh cùng Chính phủ và nhân dân Venezuela trong thời khắc khó khăn nhất.

Đội cảnh khuyển hoạt động rất tích cực.

Dù cường độ làm việc liên tục trong những ngày qua đã làm thấm mệt, nhưng tại các chốt chỉ huy, ý chí của các chiến sĩ vẫn không hề suy giảm. Tính đến cuối ngày 2/7, Đoàn đã đưa ra thành công thêm thi thể của 7 nạn nhân và công tác tìm kiếm tại các khu vực được phân công vẫn đang diễn ra hết sức tích cực. Như vậy, tính tới thời điểm này, số lượng thi thể tìm thấy, bàn giao cho lực lượng chức năng Venezuela là 30.

Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam xác định sẽ không dừng lại cho đến khi mọi khả năng tìm kiếm được thực hiện triệt để nhất. Với họ, mỗi thi thể được tìm thấy không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, mà còn là sự xoa dịu nỗi đau, mang lại niềm an ủi cuối cùng cho những gia đình nạn nhân đang ngày đêm mong ngóng tại quê nhà.

Địa hình tại Playa Grande sau thảm họa vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, với các khối bê tông đổ nát, kết cấu không ổn định và nguy cơ sạt lở thứ cấp luôn chực chờ.

Cuộc tìm kiếm tại Playa Grande dự kiến sẽ tiếp tục với mật độ cao trong những ngày tới, khi Đoàn tập trung vào các khu vực tầng hầm và các điểm khuất tầm nhìn, nơi vẫn còn các nạn nhân chưa thể tiếp cận được trong những ngày trước.

Khổng Hà - Lê Hoàng (từ La Guaira, Venezuela)

TIN LIÊN QUAN





















Home Icon VỀ TRANG CHỦ