🔍
Chuyên mục: Nghệ thuật

Điện ảnh thắp sáng ký ức lịch sử trong những ngày tháng Tư

2 giờ trước
Trong dòng cảm xúc hướng về Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, những thước phim điện ảnh một lần nữa trở thành nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng.

Lịch sử “sống lại” qua từng khuôn hình

Hưởng ứng các ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 7/5 và 19/5 của dân tộc, Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp cùng các Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật; Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng công ty Viễn thông Viettel và Trung tâm Dịch vụ truyền hình TV360, tổ chức Đợt phim Kỷ niệm trên phạm vi toàn quốc.

Những thước phim hào hùng trong phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối".

Không chỉ là hoạt động điện ảnh thường niên, đợt phim năm nay mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, khơi dậy tinh thần đoàn kết dân tộc và nhắc nhớ những giá trị làm nên lịch sử Việt Nam.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật thứ bảy, chương trình lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp, phản ánh sinh động đời sống xã hội, lịch sử và truyền thống dân tộc. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần ngày càng cao của nhân dân, tạo nên không khí phấn khởi hướng tới những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong năm 2026.

Đợt phim giới thiệu nhiều tác phẩm điện ảnh tiêu biểu thuộc các thể loại truyện, tài liệu và hoạt hình. Ở dòng phim truyện, nổi bật là “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” do Công ty Cổ phần sản xuất phim Hoan Khuê thực hiện. Bên cạnh đó là loạt phim tài liệu giàu chiều sâu như: “Theo dấu chân cha”, “Bác sĩ ở xã đảo”, “Cựu binh phố cổ”, “Giấy dó - cuộc hành trình trở về”, “Hai chiến tuyến”… khắc họa chân thực chiến tranh, hậu chiến và hành trình dựng xây đất nước của con người Việt Nam.

Dành cho khán giả nhỏ tuổi, các tác phẩm hoạt hình như “Chú bé loắt choắt”, “Lời hứa Điện Biên”, “Vầng sáng ấm áp”, “Những viên bi sắc màu”, “Poocbaga”… mang đến những câu chuyện nhẹ nhàng, nhưng giàu giá trị giáo dục, gieo mầm tình yêu lịch sử trong tâm hồn thế hệ trẻ bằng ngôn ngữ gần gũi và cảm xúc.

Ông Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ.

Ông Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết, tuần phim lần này là hoạt động đặc biệt được phối hợp tổ chức cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh và nền tảng TV360 của Viettel Media, hướng tới chuỗi ngày lễ lớn của đất nước và Tuần phim Chào hè của tỉnh Quảng Ninh.

Đây không chỉ là dịp giới thiệu lại những tác phẩm điện ảnh tiêu biểu đã ra mắt trong thời gian qua, mà còn là lời tri ân sâu sắc dành cho công chúng cả nước, những khán giả đã đón nhận điện ảnh Việt Nam bằng tình cảm nồng hậu và bền bỉ.

“Tất cả các tác phẩm được lựa chọn đều mang ý nghĩa đặc biệt, đại diện cho những dấu ấn nổi bật của điện ảnh Việt Nam. Tuần phim mở màn bằng bộ phim ‘Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối’ của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, một tác phẩm đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ khán giả thời gian qua”, ông Đỗ Quốc Việt chia sẻ.

Những năm tháng chiến tranh tàn khốc tại Địa đạo Củ Chi.

Các diễn viên và ê-kíp làm phim giao lưu cùng khán giả.

Không chỉ dừng lại ở việc trình chiếu, tuần phim còn tạo không gian giao lưu giữa nghệ sĩ và công chúng, giúp người xem hiểu sâu hơn về hành trình sáng tạo phía sau mỗi bộ phim. Theo ông Việt, sức nóng của các tác phẩm vẫn được duy trì mạnh mẽ dù nhiều phim đã ra mắt trước đó.

“Chưa bao giờ hết nóng”, đó là cảm nhận chung của khán giả khi trở lại với những bộ phim quen thuộc trong một bối cảnh mới. Đặc biệt, phiên bản đặc biệt của “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” được gửi tới tuần phim như một món quà tri ân từ ê-kíp sáng tạo dành cho người xem.

Điện ảnh không còn giới hạn trong rạp chiếu

Theo Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Đỗ Quốc Việt, dù hằng năm đều tổ chức các đợt phim, tuần phim phục vụ nhiệm vụ chính trị và văn hóa, nhưng đợt chiếu lần này mang ý nghĩa đặc biệt khi kết hợp giữa không gian rạp chiếu truyền thống và nền tảng số. Việc phát hành các tác phẩm trên TV360 giúp điện ảnh Việt tiếp cận công chúng bằng phương thức phổ biến mới, mở rộng đời sống cho các tác phẩm nghệ thuật sau khi rời rạp.

Những hình ảnh trong phim "Thanh âm vượt đại dương".

Ông Đào Như Quỳnh, Giám đốc Viettel Quảng Ninh chia sẻ về Đợt phim chào mừng các ngày lễ lớn.

Ông Đào Như Quỳnh, Giám đốc Viettel Quảng Ninh bày tỏ niềm vinh dự khi được đồng hành cùng Cục Điện ảnh tổ chức chuỗi chiếu phim chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Các tác phẩm được tuyển chọn kỹ lưỡng nhằm lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa và khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng.

Ngay sau lễ khai mạc, nhiều bộ phim, trong đó có bộ phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”, sẽ được công chiếu rộng rãi tại 34 tỉnh, thành phố, đến tận các xã, phường để đông đảo người dân có cơ hội tiếp cận điện ảnh.

“Chúng tôi mong muốn mỗi buổi chiếu không chỉ là hoạt động giải trí mà còn là dịp để người dân hiểu hơn về lịch sử, thêm yêu quê hương, đất nước”, ông Đào Như Quỳnh nhấn mạnh.

Chia sẻ tại buổi giao lưu cùng khán giả, diễn viên Khánh Ly, người đảm nhận vai Cấm, con gái của Chỉ huy Bảy Theo trong bộ phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”, bày tỏ mong muốn tác phẩm sẽ mang đến cho người xem những phút giây lắng đọng khi nhìn lại trang sử hào hùng của dân tộc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Poster phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

Theo nữ diễn viên, bộ phim không chỉ tái hiện cuộc sống chiến đấu nơi địa đạo Củ Chi, mà còn khắc họa tinh thần kiên cường, bất khuất của người dân Việt Nam trong chiến tranh, từ những con người bình dị ở vùng đất thép Củ Chi đến ý chí chung của cả dân tộc trong những năm tháng gian khổ nhưng đầy niềm tin vào ngày hòa bình.

Còn diễn viên A Tới, người vào vai Bảy Sắc, cho biết, anh hy vọng khán giả trên khắp cả nước sẽ có cơ hội thưởng thức bộ phim lịch sử này và cảm nhận trọn vẹn tinh thần mà ê-kíp gửi gắm.

“Việc bộ phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” được lựa chọn trình chiếu trong tuần phim chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước là niềm tự hào đặc biệt đối với toàn bộ đoàn làm phim. Chúng tôi mong khán giả sẽ có những phút giây vừa ấm áp, vừa hào hùng, để cảm nhận được tinh thần của con người Việt Nam trong thời chiến qua từng khuôn hình điện ảnh”, nam diễn viên chia sẻ.

Động lực của công nghiệp văn hóa địa phương

Từ góc độ địa phương, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh bày tỏ, tuần phim mang ý nghĩa giáo dục truyền thống, góp phần đưa đến cho công chúng những tác phẩm điện ảnh đặc sắc, giàu giá trị nghệ thuật và nhân văn.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh chia sẻ.

Theo bà Thủy, thông qua các hoạt động điện ảnh, Quảng Ninh kỳ vọng từng bước đưa điện ảnh trở thành một trong những ngành công nghiệp văn hóa chủ lực của địa phương. Đặc biệt, bám sát Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ hình thành từ 3 - 5 sản phẩm lĩnh vực công nghiệp văn hóa, trong đó điện ảnh giữ vai trò quan trọng.

“Tuần phim khơi gợi lại những thành tựu và công lao to lớn của các thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, mang đến cho khán giả những trải nghiệm cảm xúc giàu tính nhân văn. Khi đến với tuần phim, người xem không chỉ thưởng thức điện ảnh, mà còn được sống lại những giá trị lịch sử thiêng liêng”, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy cho hay.

Không khí háo hức của người dân và du khách tại lễ khai mạc là minh chứng rõ nét cho sức hút của điện ảnh. Bộ phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt, tạo nên điểm nhấn cảm xúc mở màn cho chuỗi hoạt động.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự đồng hành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Điện ảnh cùng các bộ, ngành Trung ương tổ chức nhiều tuần phim và sự kiện điện ảnh quy mô lớn hơn.

Mục tiêu lâu dài của tỉnh là xây dựng Quảng Ninh trở thành điểm đến điện ảnh hấp dẫn, nơi vừa quảng bá hiệu quả các giá trị văn hóa đặc sắc, vừa phát huy tiềm năng, lợi thế riêng của địa phương.

“Chúng tôi mong muốn Quảng Ninh sẽ trở thành trường quay của các đạo diễn, nhà làm phim trong nước và quốc tế”, bà Thủy nhấn mạnh.

Đông đảo khán giả thưởng thức các bộ phim chào mừng ngày 30/4.

Anh Anh Vũ ấn tượng với sự đầu tư của các nhà làm phim, cũng như diễn xuất của dàn diễn viên trong phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối".

Chia sẻ sau buổi chiếu phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”, anh Anh Vũ (khán giả xem phim, TP Hạ Long) cho biết, bộ phim đã mang lại cho anh nhiều cảm xúc đặc biệt khi tái hiện một giai đoạn lịch sử hào hùng và bi tráng của dân tộc. Sự đầu tư nghiêm túc của các nhà làm phim cùng diễn xuất thuyết phục của dàn diễn viên đã giúp hình ảnh những chiến sĩ Củ Chi hiện lên chân thực và giàu sức lay động. Điện ảnh mang đến cách tiếp cận lịch sử đầy cảm xúc, giúp người xem hiểu, đồng cảm với những con người đã sống và chiến đấu trong chiến tranh.

“Trước đây, lịch sử với tôi chủ yếu là những bài học trên lớp. Nhưng khi xem phim, tôi cảm nhận lịch sử trở nên rất gần gũi, sống động và đáng để tìm hiểu hơn… Qua điện ảnh, lịch sử không còn khô khan mà trở thành câu chuyện chạm đến trái tim”, anh Vũ bộc bạch.

Trong mỗi thước phim, những câu chuyện chiến tranh không còn xa xôi, trở thành lời nhắc nhở dịu dàng rằng, hòa bình là điều quý giá nhất dân tộc đã giành được. Để rồi mỗi lần ánh đèn trong rạp tắt đi, một bộ phim bắt đầu, cũng là lúc ký ức dân tộc lại được thắp sáng, để thế hệ hôm nay hiểu hơn quá khứ, trân trọng hiện tại và bước tiếp tương lai bằng niềm tự hào Việt Nam.

Hồng Phượng/Báo Tin tức và Dân tộc

TIN LIÊN QUAN



























Home Icon VỀ TRANG CHỦ