Điểm tựa vững chắc cho ngư dân trên vùng biển Đông Bắc

Các thuyền viên trên tàu TH-91220-TS được Đồn Biên phòng Đảo Trần bố trí nơi ăn, nghỉ tại đơn vị. Ảnh: Hoàng Cương
Chủ động phương án "4 tại chỗ", "3 sẵn sàng"
Tuyến biên giới biển Cô Tô nói chung, khu vực xung quanh đảo Trần nói riêng từ lâu đã được ví như phên giậu phía Đông Bắc của đất nước. Đây là vùng biển có lưu lượng tàu thuyền qua lại, neo đậu, hành nghề rất lớn. Cùng với tiềm năng kinh tế, ngư trường đánh bắt thủy hải sản phong phú, vùng biển này cũng là nơi chịu tác động đầu tiên và trực tiếp của các hình thái thời tiết cực đoan từ Biển Đông đổ vào. Đáng ngại hơn, bên cạnh những cơn bão, các trận dông lốc bất thường trên biển đang đặt ra không ít thách thức đối với công tác bảo đảm an toàn cho ngư dân.
Trước tình hình trên, bám sát sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc hoàn thiện phương án phòng, chống thiên tai, Đồn Biên phòng Đảo Trần đã khẩn trương vào cuộc. Đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tiến hành rà soát, đánh giá kỹ lưỡng, từ đó hoàn thiện hệ thống các điểm neo đậu, khu tránh trú bão an toàn cho tàu thuyền trên địa bàn quản lý. Để không bị động trước diễn biến khôn lường của thời tiết, Đồn Biên phòng Đảo Trần đã rà soát, điều chỉnh và bổ sung đồng bộ các kế hoạch, phương án ứng phó, lấy phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và “3 sẵn sàng” (chủ động phòng tránh; đối phó kịp thời; khắc phục khẩn trương, hiệu quả) làm kim chỉ nam cho mọi hành động.
Chia sẻ về công tác chuẩn bị của đơn vị, Trung tá Vũ Văn Lương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đảo Trần nhấn mạnh: “Để chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết, phòng, chống thiên tai hiệu quả, bên cạnh nhiệm vụ cốt lõi là bảo vệ chủ quyền biên giới biển, đơn vị đặc biệt coi trọng công tác hỗ trợ, đồng hành cùng ngư dân. Chúng tôi luôn duy trì nghiêm túc Tổ cứu hộ, cứu nạn gồm 10 cán bộ, chiến sĩ có kinh nghiệm, cùng với tàu, xuồng công suất lớn và đầy đủ trang thiết bị như áo phao, dây thừng, lưới cứu sinh..., tất cả luôn trong trạng thái sẵn sàng cơ động cao nhất khi có tình huống đột xuất xảy ra”.
Không dừng lại ở việc trực chiến, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Đảo Trần đã chủ động phân tích quy luật dòng chảy, hướng gió để khoanh vùng các “điểm nóng” trên biển, các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy cục bộ. Tại những vị trí này, đơn vị bố trí nhân lực và trang thiết bị sẵn sàng ứng trực 24/24 giờ. Song song với đó, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thiết lập hệ thống thông tin liên lạc thông suốt nhằm kịp thời kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động ngoài khơi nhanh chóng di chuyển về nơi tránh trú. Công tác vận động, tuyên truyền cũng được đẩy mạnh, kiên quyết yêu cầu người dân sinh sống trên các bè nuôi trồng thủy sản, tàu thuyền nhỏ phải di chuyển lên bờ, vào các khu vực an toàn trước khi bão đổ bộ.
Những cuộc chạy đua với thời gian giữa trùng khơi
Sự chủ động, nghiêm túc trong công tác chuẩn bị của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đảo Trần đã được chứng minh bằng hiệu quả thực tế qua những cuộc cứu nạn khẩn trương giữa dòng nước dữ. Từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã kịp thời phát hiện, tổ chức ứng cứu thành công nhiều vụ tai nạn, sự cố nguy hiểm của ngư dân trên biển, bảo vệ tính mạng cho hàng chục ngư dân.

Tổ công tác của Đồn Biên phòng Đảo Trần tổ chức cứu nạn 9 thuyền viên trên tàu TH-91220-TS. Ảnh: Hoàng Cương
Lần giở cuốn sổ nhật ký công tác của đơn vị, những mốc thời gian, tọa độ cứu nạn hiện lên như những minh chứng sống động cho tinh thần “vì nhân dân quên mình”. Điển hình, vào hồi 22 giờ 47 phút, ngày 17/6/2026, trực ban của đồn nhận được tin báo khẩn cấp từ quần chúng nhân dân: Tàu cá mang biển kiểm soát TH-91220-TS do ông Bùi Văn Phú làm thuyền trưởng, đang hành nghề đánh bắt hải sản trên biển thuộc vùng biển đảo Trần, đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh thì bị dông lốc, sóng to, gió lớn đánh chìm, trên tàu lúc này có 9 thuyền viên.
Trong đêm tối, trước ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết của 9 thuyền viên, mệnh lệnh xuất kích được phát ra ngay lập tức. Đồn Biên phòng Đảo Trần nhanh chóng triển khai một tổ công tác gồm 6 cán bộ, chiến sĩ và 1 xuồng máy chuyên dụng, do Thiếu tá Bùi Thế Trọng, Phó Đồn trưởng trực tiếp chỉ huy, vượt sóng dữ cơ động đến tọa độ tàu bị nạn. Chỉ sau chưa đầy 15 phút chống chọi với sóng to, gió lớn, đến đúng 23 giờ cùng ngày, tổ công tác đã tiếp cận hiện trường và cứu vớt thành công toàn bộ 9 thuyền viên, đưa về cảng Vụng Tây trên đảo Trần an toàn. Ngay sau khi cập cảng, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Tiểu đoàn Đảo Trần (Lữ đoàn 242, Quân khu 3) tiến hành kiểm tra y tế, tổ chức thăm hỏi, động viên, cấp phát quần áo, thuốc men, bảo đảm ăn uống, nghỉ ngơi phù hợp cho các ngư dân gặp nạn.
Nhờ sự ứng cứu kịp thời, tinh thần của 9 thuyền viên nhanh chóng ổn định, sức khỏe bình thường. Đơn vị cũng cho biết, ngay khi thời tiết ổn định, sẽ tiếp tục hỗ trợ chủ phương tiện tiến hành các biện pháp trục vớt tàu bị chìm để giảm thiểu thiệt hại kinh tế cho gia đình.
Những hành động cứu hộ, cứu nạn kịp thời, quên mình của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đảo Trần không chỉ là thực hiện nhiệm vụ được giao, mà còn là biểu hiện sinh động của tình đồng bào, nghĩa quân dân, là “mệnh lệnh từ trái tim” của những người lính "Bộ đội Cụ Hồ". Mỗi người dân được cứu sống, mỗi con tàu được bảo vệ an toàn trước sự giận dữ của thiên nhiên chính là nguồn sức mạnh bồi đắp mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân với lực lượng Biên phòng.
Trở về từ cõi chết sau vụ chìm tàu đêm 17/6, thuyền trưởng Bùi Văn Phú xúc động chia sẻ: “Giữa biển khơi đêm tối, khi con tàu chìm xuống, chúng tôi tưởng như đã không còn cơ hội gặp lại gia đình. Chính các chiến sĩ quân hàm xanh của Đồn Biên phòng Đảo Trần đã cứu sống chúng tôi. Sự có mặt kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đảo Trần khiến chúng tôi hiểu rằng, dù ở bất cứ nơi đâu trên vùng biển Tổ quốc, ngư dân chúng tôi cũng không bao giờ bị bỏ lại đơn độc”.
Trung tá Vũ Văn Lương chia sẻ: “Chúng tôi luôn xác định việc đồng hành, hỗ trợ ngư dân không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm và tình cảm thiêng liêng. Đồn luôn duy trì lực lượng, phương tiện trực 24/24 giờ, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ nhân dân trong mọi tình huống thời tiết bất lợi. Sự bình an của bà con chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đảo Trần”.
Duy Thắng
2 giờ trước
10 phút trước
2 giờ trước
5 phút trước
5 phút trước
15 phút trước
15 phút trước
16 phút trước
25 phút trước
32 phút trước
36 phút trước
47 phút trước
55 phút trước