Điểm tựa của ngư dân
Chúng tôi đến Lữ đoàn 955 một ngày đầu tháng 6, đúng dịp Tàu Trường Sa 20, Hải đội 411 thuộc Lữ đoàn vừa cập cảng đưa một ngư dân bị nhiễm trùng đường ruột từ đảo Thuyền Chài D vào bờ để tiếp tục điều trị. Bệnh nhân là anh Nguyễn Văn Tâm, sinh năm 1987, trú tại thôn Bình Hiệp, xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng là lao động trên tàu cá QNa 94464 TS.

Niềm vui của bà con ngư dân tàu cá QNg 90459 TS khi được Tàu 950, Lữ đoàn 955 cứu nạn ngày 11/3/2026
Anh Phạm Phú Thuận, sinh năm 1984, quê tại Bình Tịnh, xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng, thuyền trưởng tàu cá QNa 94464 TS cho biết: Tàu cá có 42 thuyền viên, đang hành nghề câu mực trên ngư trường Trường Sa thì ngư dân Tâm bị đau vùng bụng kèm nôn ói, sốt nóng lạnh không rõ nhiệt độ và bụng căng chướng. Ngư dân được đưa vào Bệnh xá đảo Thuyền Chài D trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sốt nhẹ và đau quanh ổ bụng. Qua thăm khám, các y, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm trùng đường ruột, sức khỏe suy giảm, phải hạn chế ăn uống và cần được đưa vào bờ để tiếp tục theo dõi, điều trị.
Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã điều động Tàu Trường Sa 20 đang thực hiện nhiệm vụ gần đó cơ động đến đảo Thuyền Chài D tiếp nhận bệnh nhân. Trong suốt hải trình từ đảo Thuyền Chài về đất liền, cán bộ, chiến sĩ Tàu Trường Sa 20 đã thường xuyên theo dõi, chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân.
Cùng đưa ngư dân Tâm từ tàu lên xe cứu thương để chuyển đến Đội điều trị 486, Vùng 4 Hải quân tiếp tục thăm khám, điều trị, thuyền trưởng Phạm Phú Thuận cảm động: Giữa biển mênh mông, khi đau yếu, may mà có bộ đội Hải quân trên Tàu Trường Sa 20 giúp đỡ đưa về bờ. Trên tàu các anh cho ăn uống, theo dõi người bệnh tận tình chu đáo lắm. Ơn này chúng tôi sẽ không bao giờ quên được.
Ngư dân vươn khơi đánh bắt hải sản trên ngư trường Trường Sa luôn phải đối diện với muôn vàn rủi ro, bất trắc. Khi có sự cố xảy ra, việc tìm kiếm, cứu giúp ngư dân cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhất là những lúc sóng to, gió lớn, thời tiết phức tạp. Sau buổi bàn giao ngư dân cho gia đình Phó Chính ủy Lữ đoàn 955, Thượng tá Đào Trọng Vĩnh kể với chúng tôi vụ cứu nạn các ngư dân trên tàu cá vừa mới xảy ra hồi đầu năm.
Tính từ đầu năm 2025 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 955 đã cứu nạn thành công 12 lượt tàu, thuyền trên biển. Trong đó có 6 tàu cá (với 115 ngư dân), 1 tàu dầu, 1 tàu chở công dân Nga và 4 chuyến tàu chở bệnh nhân bị nạn từ Trường Sa về bờ an toàn.
Khoảng 17 giờ ngày 10/3, tàu cá QNg 90459 TS đang khai thác hải sản trên biển thì bị hỏng máy lái. Ngư dân trên tàu đã tập trung khắc phục sự cố nhưng thất bại, đành buông xuôi. Tàu trôi dạt trên biển cách đảo Hòn Tre (tỉnh Khánh Hòa) khoảng 28 hải lý về hướng Đông Nam và cách mũi Cam Linh (phường Cam Ranh) khoảng 26 hải lý về hướng Đông Bắc.
Theo chỉ đạo của cấp trên Tàu 950 thuộc Lữ đoàn 955 nhanh chóng cơ động đi cứu nạn tàu cá. Khu vực biển lúc này có gió Đông Bắc cấp 5-6, sóng cao 2-3m kèm mưa lớn khiến việc tiếp cận và triển khai phương án cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Thời điểm này trên tàu có 36 ngư dân, một số ngư dân có biểu hiện hoang mang, mất bình tĩnh.
Cán bộ, chiến sĩ Tàu 950 nhanh chóng tác nghiệp và điều động tàu vượt sóng gió trong đêm tối tiếp cận tàu cá bị nạn. Liên lạc qua bộ đàm, chính trị viên Tàu 950 vừa hướng dẫn ngư dân thực hiện một số biện pháp bảo đảm an toàn vừa động viên các ngư dân trên tàu bình tĩnh. Trời tối đen như mực, sóng to, gió mạnh kèm theo mưa lớn khiến tàu cá bị sóng đánh chồm lên, ngụp xuống, nguy cơ mất an toàn rất cao, chỉ một sơ suất nhỏ có thể dẫn tới tai nạn. Tàu cá có thể bị sóng cuốn dập vào Tàu 950 làm vỡ tàu cá bất cứ lúc nào-Phó Chính ủy Vĩnh kể.
Sau khi tiếp cận tàu cá bị nạn, cán bộ, chiến sĩ Tàu 950 khẩn trương làm dây và lai dắt tàu cá QNg 90459 TS về cập cảng Ba Ngòi, phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa an toàn. Chỉ huy Lữ đoàn 955 đã tổ chức bàn giao tàu cá bị nạn cho cơ quan chức năng địa phương theo quy định.
Trao đổi về hoạt động cứu giúp ngư dân trên biển, Phó Chính ủy Đào Trọng Vĩnh trải lòng: “Các tàu của Lữ đoàn hoạt động dài ngày trên biển, sóng to, gió lớn, thời tiết khắc nghiệt nên anh em vất vả nhiều lắm! Chúng tôi luôn xác định rằng, cứu giúp ngư dân là nhiệm vụ chiến đấu vì vậy cán bộ, chiến sĩ luôn xác định tốt nhiệm vụ và vượt qua khó khăn, thử thách”.
Từ bao đời nay, ngư dân ta vươn khơi bám biển khai thác hải sản không chỉ là phát triển kinh tế mà còn khẳng định chủ quyền của quốc gia dân tộc. Giờ đây ngư dân vươn khơi, đánh bắt hải sản xa bờ thêm vững lòng vì có sự đồng hành của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 955-những con người đang ngày đêm lặng lẽ hiến dâng, góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”.
Hoàng Minh - Lê Quyền (Báo Hải quân)
1 giờ trước
2 giờ trước
13 phút trước
3 giờ trước
6 phút trước
23 phút trước
26 phút trước
32 phút trước
37 phút trước
43 phút trước
48 phút trước
51 phút trước
51 phút trước
55 phút trước
56 phút trước