🔍
Chuyên mục: Giáo dục

Điểm tựa cho những phận đời nhỏ bé tại Quảng Trị

1 ngày trước
Không chỉ là những khoản hỗ trợ, chương trình 'Mẹ đỡ đầu' ở tỉnh Quảng Trị đã và đang dần trở thành điểm tựa bền bỉ cho trẻ em mồ côi, khó khăn. Từ những tấm lòng cụ thể, sự đồng hành dài lâu đã giúp nhiều em nhỏ tìm lại niềm tin, vững bước đến trường và nuôi dưỡng ước mơ cho tương lai.

Những bàn tay nối dài yêu thương

Câu chuyện của em Lê Nguyễn Chấn Hoàng, học sinh lớp 8.4 Trường THCS Kiến Giang (xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị) là một lát cắt điển hình của những hoàn cảnh đang được chương trình “Mẹ đỡ đầu” nâng đỡ.

Chị Phan Thị Tuyết Thơm, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ ASENA và cán bộ hội Phụ nữ trao hỗ trợ cho học sinh Lê Nguyễn Chấn Hoàng

Mồ côi cha từ nhỏ, Hoàng lớn lên trong sự tảo tần của mẹ. Mỗi buổi sáng, khi các con còn ngủ, mẹ của Hoàng đã vội vã ra khỏi nhà, bắt đầu một ngày mưu sinh bằng việc rửa bát, dọn dẹp ở các quán ăn. Thu nhập của mẹ Hoàng khoảng 100.000 đồng mỗi buổi, lại phải gánh cả chi phí gia đình, từ bữa ăn đến việc học hai con.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” lan tỏa được là nhờ sự đồng hành của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hảo tâm. “Mỗi sự sẻ chia, dù lớn hay nhỏ, đều góp phần giúp các em có thêm điểm tựa để tiếp tục đến trường, vững tin vào cuộc sống. Chúng tôi trân trọng và mong muốn tiếp tục nhận được sự chung tay của các mạnh thường quân để hành trình này được nối dài bền vững”

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Trị

Cuộc sống thiếu trước hụt sau, nhưng Hoàng không cho phép mình nản chí hay buông xuôi. Hoàng dậy sớm chăm em nhỏ, đưa em đến lớp rồi mới đến trường. Trong lớp học, Hoàng vẫn giữ được sự chăm chỉ, ý thức học tập tốt, hoàn thành bài vở, đạt kết quả học tập và rèn luyện tốt trong những năm qua.

Sự xuất hiện của chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã mang đến một điểm tựa đúng lúc. Không ồn ào, không phô trương, sự hỗ trợ đến một cách lặng lẽ nhưng đủ để em cảm nhận rằng phía sau mình vẫn có người dõi theo.

Trong số những đơn vị tham gia, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ ASENA đã nhận đỡ đầu 3 trẻ mồ côi tại các xã Trường Phú, Lệ Ninh, với mức hỗ trợ 6 triệu đồng mỗi em mỗi năm. Khoản hỗ trợ không lớn, nhưng giúp những bữa cơm bớt chật vật, việc học không bị gián đoạn.

Từ hỗ trợ đến đồng hành bền bỉ

Có thể thấy rằng, điểm khác biệt của chương trình “Mẹ đỡ đầu” không chỉ nằm ở việc hỗ trợ tài chính, mà ở sự đồng hành bền bỉ theo thời gian.

Những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, những lời động viên chân thành từ cán bộ Hội Phụ nữ cùng sự chia sẻ của các mạnh thường quân đã giúp đỡ nhiều em học sinh cùng gia đình vượt qua những khó khăn, vươn lên trong cuộc sống

Chị Phan Thị Tuyết Thơm, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ ASENA, cho biết mỗi lần đến thăm Hoàng không đơn thuần là trao tiền hỗ trợ. “Tôi muốn lắng nghe, muốn biết các cháu đang sống thế nào, học ra sao, cần gì thêm để tiếp tục cố gắng”, chị chia sẻ.

Có những buổi trưa đứng trong căn bếp nhỏ, nhìn hai anh em ăn cơm đạm bạc, chị không khỏi xúc động. Những thiếu thốn hiện hữu không cần phải nói ra, nhưng điều khiến chị tin tưởng là ánh mắt của Hoàng – vẫn sáng, vẫn kiên trì, vẫn giữ được tinh thần vượt khó.

“Tôi luôn nghĩ, điều các cháu cần không chỉ là tiền, mà là cảm giác được quan tâm, được tin tưởng. Khi các cháu tin rằng mình không bị bỏ lại phía sau, các cháu sẽ có động lực để bước tiếp”, chị Thơm nói.

Chính từ sự quan tâm ấy, việc hỗ trợ không còn là những lần trao – nhận ngắn hạn, mà trở thành sự gắn bó lâu dài. Những lời hỏi han, những lần động viên, sự hiện diện đều đặn… đã tạo nên một điểm tựa tinh thần quan trọng cho các em.

Chị Phan Thị Tuyết Thơm cùng gia đình em Hoàng

Từ câu chuyện cụ thể, có thể thấy rõ: khi yêu thương được tổ chức và duy trì một cách bền bỉ, nó không còn là hành động mang tính tự phát, mà trở thành một phần của trách nhiệm xã hội. Ở đó, mỗi “Mẹ đỡ đầu” không chỉ giúp các em vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn góp phần nuôi dưỡng niềm tin dài lâu – rằng các em luôn có chỗ dựa để tiếp tục hành trình phía trước.

Sự đồng hành từ những tấm lòng cụ thể

Chị Phan Thị Tuyết Thơm cùng đại diện Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ ASENA đã nhận đỡ đầu 3 trẻ mồ côi tại xã Trường Phú, Lệ Thủy, Lệ Ninh, với mức hỗ trợ 6 triệu đồng/em/năm.

Không chỉ trao kinh phí, sự đồng hành còn được duy trì bằng những lần thăm hỏi, động viên, tạo điểm tựa tinh thần để các em yên tâm học tập và vươn lên trong cuộc sống.

VĨNH QUÝ

TIN LIÊN QUAN
































Home Icon VỀ TRANG CHỦ