Điểm tô diện mạo nông thôn mới ở khu vực biên giới

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cồn Roàng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tham gia xây dựng cổng chào điểm trường Mầm non bản Cồn Roàng, xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Minh Khôi
Để đồng hành cùng nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã triển khai nhiều mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội. Một điểm sáng trong thực tiễn đó là mô hình “Thứ Bảy về bản” do Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị triển khai từ năm 2024. Mỗi sáng thứ Bảy, khi sương núi còn vương trên nương rẫy, bước chân người lính quân hàm xanh lại tìm về từng bản làng, mang theo trách nhiệm, nghĩa tình và niềm tin son sắt với đồng bào nơi phên giậu Tổ quốc.
Qua hơn một năm triển khai, các đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã tổ chức 397 đợt “Thứ Bảy về bản” với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực. Các đơn vị đã tổ chức 326 buổi tuyên truyền với hơn 13.000 lượt người tham gia; huy động trên 5.000 ngày công lao động giúp nhân dân duy trì hiệu quả 40 mô hình phát triển kinh tế trọng điểm như trồng lúa nước, nuôi ngan, lợn bản địa, gà ri bán chăn thả, trồng rau sạch. Cùng với đó, các đơn vị hỗ trợ giống, thức ăn chăn nuôi, phân bón và xây dựng hàng chục công trình dân sinh thiết thực như: “Tuyến đường hoa”, “Tuyến đường cờ Tổ quốc”, “Ánh sáng vùng biên”…; phối hợp xây dựng, khánh thành và bàn giao 44 nhà Đại đoàn kết, nhà Tình nghĩa và 256 công trình xóa nhà tạm, nhà dột nát…
Với tình yêu và nhiệt huyết với biên cương Tổ quốc, với đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng còn không ngừng sáng tạo, cống hiến với các hoạt động mang lại hiệu quả rõ rệt, như “Heo đất tiết kiệm”, “Tay kéo Biên phòng”, “Ánh sáng vùng biên”, “Ngày Chủ nhật xanh”; tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Biên cương đêm hội trăng rằm”...

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lý Sơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi tặng gạo từ mô hình “Hũ gạo chiến sĩ” cho hộ nghèo ở đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Mai Tuấn
Song hành với phát triển kinh tế nơi biên cương, trong không khí Xuân ấm áp nghĩa tình, Bộ đội Biên phòng luôn quan tâm chăm lo sự nghiệp “trồng người” ở vùng phên giậu Tổ quốc. Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các đơn vị Bộ đội Biên phòng phối hợp với ngành giáo dục mở các lớp xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học cho đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới; đồng thời hỗ trợ cơ sở vật chất cho nhà trường và học sinh. Giai đoạn 2021-2025, toàn lực lượng đã mở 152 lớp xóa mù chữ, phổ cập giáo dục và lớp học tình thương cho 3.758 học viên, tặng sách vở, đồ dùng học tập trị giá 36,19 tỷ đồng.
Cùng với đó, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tiếp tục duy trì hiệu quả nhiều chương trình, hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn như “Mẹ đỡ đầu”, “Trải nghiệm một ngày làm chiến sĩ”, “Tiết học biên cương”… Hằng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán, trên khắp các tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng những phần quà ý nghĩa, tổ chức các hoạt động vui chơi, trải nghiệm gắn với giáo dục truyền thống.
Nhiều đơn vị Bộ đội Biên phòng chủ động xây dựng những mô hình sáng tạo, phù hợp với đặc thù từng địa bàn. Tiêu biểu như Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La với mô hình “Ươm mầm xanh biên giới - vững bước tới tương lai”, bền bỉ đồng hành, hỗ trợ các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới theo học đến hết bậc trung học phổ thông và tiếp tục học lên cao đẳng, đại học hoặc học nghề. Từ những hạt mầm được ươm trồng bằng trách nhiệm và nghĩa tình ấy, niềm tin về một tương lai tươi sáng đang dần nảy nở trên miền biên viễn.
Hay như mô hình “Ổ bánh mì nơi biên giới” do Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị triển khai, đã trao những ổ bánh mì ấm nóng cho học sinh dân tộc Pa Cô, Vân Kiều để các em không bị đói khi đến lớp. Gần 10 năm qua, vượt qua thời tiết khắc nghiệt, đường sá xa xôi, đều đặn mỗi tuần 1-2 buổi, những người lính Biên phòng vẫn lặng lẽ mang theo tình thương đến từng điểm trường vùng biên.

Đồn Biên phòng Trịnh Tường, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp với các nhà hảo tâm tặng lợn giống và hỗ trợ nguyên vật liệu xây dựng chuồng lợn cho gia đình anh Giàng A Sểnh, ở thôn Tả Cồ Thàng, xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Thành Vũ
Cũng từ tấm lòng yêu thương, trách nhiệm với những “mầm xanh” của đất nước, mong muốn sưởi ấm bữa ăn cho trẻ em nghèo nơi biên giới Tây Nguyên, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã xây dựng và duy trì mô hình “Bếp ăn tình thương”. Mỗi ngày, bếp ăn chăm lo cho 14-16 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với nguồn kinh phí được cán bộ, chiến sĩ đơn vị trích từ tiền lương, phụ cấp. Những bữa cơm giản dị, ấm áp ấy đã và đang tiếp thêm nghị lực để các em vững bước tới trường, nuôi dưỡng ước mơ giữa đại ngàn biên giới.
Xuân mới về trên phên giậu Tổ quốc, mang theo sắc màu tươi sáng của những bản làng đang “thay da đổi thịt”. Trên hành trình xây dựng nông thôn mới nơi biên cương, Bộ đội Biên phòng vẫn bền bỉ đồng hành cùng nhân dân bằng những việc làm nghĩa tình, thiết thực. Trong sắc Xuân lan tỏa khắp núi rừng, sự no ấm, yên vui nơi vùng biên chính là quả ngọt của tình quân dân gắn bó bền chặt hôm nay và mai sau.
Tuấn khang
1 ngày trước
2 ngày trước
3 ngày trước
5 ngày trước
6 ngày trước
7 ngày trước
9 ngày trước
11 ngày trước
13 ngày trước
13 ngày trước
14 ngày trước
1 giờ trước
14 phút trước
Vừa xong
4 phút trước
9 phút trước
49 phút trước
52 phút trước
53 phút trước
1 giờ trước