🔍
Chuyên mục: Bóng đá Việt Nam

Điểm thấp khó tin cho Đình Bắc

2 giờ trước
Trang quốc tế đã chấm điểm Đình Bắc thấp dù anh ghi 1 bàn và có 1 kiến tạo cho U23 Việt Nam.
00:00
00:00

Trong hiệp phụ và loạt luân lưu, thủ môn Cao Văn Bình trở thành người hùng. Theo thống kê của Soccerway, anh được chấm 8.9 điểm, cao nhất trận, với hàng loạt pha cứu thua quan trọng và đặc biệt là cản phá cú đá penalty thứ 7 của U23 Hàn Quốc, mang về chiến thắng 7-6 cho U23 Việt Nam. Ngược lại, thủ môn Hwang Jae-yun của Hàn Quốc chỉ nhận 5.8 điểm, thấp nhất trận, sau màn thể hiện kém thuyết phục.

Đình Bắc ghi 1 bàn và 1 kiến tạo, chỉ được chấm 6.9 điểm. Đây là điểm thấp khó tin, có lẽ do ảnh hưởng từ chiếc thẻ đỏ. Dẫu vậy, anh vẫn là điểm nhấn lớn nhất của U23 Việt Nam tại giải, vừa dẫn đầu danh sách ghi bàn, vừa thể hiện vai trò thủ lĩnh trên hàng công.

Trang quốc tế đã chấm điểm Đình Bắc thấp dù anh ghi 1 bàn và có 1 kiến tạo cho U23 Việt Nam. Ảnh: AFC

Tiền đạo Quốc Việt, tác giả bàn mở tỷ số nhận được 8.3 điểm. Ở hàng thủ, Nhật Minh được chấm 7.1 điểm.

U23 Việt Nam đã khép lại VCK U23 châu Á 2026 bằng chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng Ba, với tỷ số 7-6 trên chấm luân lưu sau khi hai đội hòa 2-2 trong 120 phút thi đấu. Đó là trận đấu hội tụ đầy đủ những cung bậc cảm xúc: nỗ lực, sai lầm, bản lĩnh và cả sự trưởng thành của một thế hệ cầu thủ trẻ.

Ngay từ đầu trận, U23 Hàn Quốc làm chủ thế trận bằng khả năng kiểm soát bóng và sức ép liên tục. Tuy nhiên, U23 Việt Nam chơi kiên cường và tận dụng tốt cơ hội. Phút 30, từ pha phản công nhanh bên cánh trái, Đình Bắc bứt tốc rồi căng ngang cho Quốc Việt dứt điểm tung nóc lưới, mở tỷ số cho Việt Nam. Sau bàn thắng, Đình Bắc tiếp tục là điểm tựa lớn nhất trên hàng công với những pha di chuyển, tranh chấp và gây áp lực liên tục lên hàng thủ đối phương.

Sang hiệp hai, Hàn Quốc đẩy cao đội hình và có bàn gỡ nhờ cú sút xa của Kim Tae-won. Đến phút 71, Đình Bắc một lần nữa lên tiếng bằng cú đá phạt chìm hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Việt Nam. Đây là bàn thắng thứ 4 của Đình Bắc tại giải, giúp anh dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 4 bàn và 2 kiến tạo, chỉ còn hai cầu thủ Nhật Bản (mỗi người 3 bàn) có khả năng cạnh tranh.

Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở phút 86 khi Đình Bắc phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng bằng gầm giày vào ống đồng đối thủ, một tình huống nguy hiểm và quyết định của trọng tài là chính xác. Chơi thiếu người, U23 Việt Nam chịu sức ép rất lớn và bị gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ cuối cùng.

Tấm huy chương đồng không chỉ là phần thưởng về thành tích, mà còn là sự ghi nhận cho tinh thần kiên cường, bản lĩnh vượt nghịch cảnh của U23 Việt Nam. Một giải đấu khép lại trong niềm tự hào của bóng đá Việt Nam.

Bá Hổ

TIN LIÊN QUAN
























Home Icon VỀ TRANG CHỦ