🔍
Chuyên mục: Học bổng - Du học

Điểm hẹn tiếng Tây Ban Nha giữa lòng Hà Nội

13 giờ trước
Trong một quán cà phê giữa lòng Hà Nội, một câu lạc bộ (CLB) nhỏ đang dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người yêu tiếng Tây Ban Nha. Không phải lớp học truyền thống, cũng không mang nặng tính học thuật, nơi đây mở ra một không gian để người tham gia vừa học, vừa chơi, vừa kết nối.

Không có bảng đen hay giáo trình cố định, CLB tiếng Tây Ban Nha tại Hà Nội hiện lên như một “lớp học mở”. Các buổi sinh hoạt thường được tổ chức vào chiều Chủ nhật hàng tuần, thu hút đông đảo người tham gia ở nhiều độ tuổi và trình độ khác nhau, từ người mới bắt đầu đến những người đã có nền tảng.

Tại đây, người tham dự có cơ hội luyện nói với người bản xứ, học thêm từ vựng theo chủ đề, tham gia các trò chơi tương tác và kết nối với bạn bè quốc tế trong một không khí cởi mở, thân thiện.

Từ ý tưởng nhỏ cho đến cộng đồng chung

CLB do đôi bạn đến từ Mexico Chris Garcia và Edgar sáng lập. Hai người gặp nhau trong một sự kiện trao đổi ngôn ngữ tại Hà Nội. Từ những cuộc trò chuyện nhỏ ban đầu, họ dần và nhận thấy nhiều người quan tâm đến việc học tiếng Tây Ban Nha, trong khi tại Hà Nội lại chưa có mô hình chuyên biệt nào cho ngôn ngữ này.

Anh Chris Garcia, người sáng lập CLB, hiện đang là giáo viên tiếng Anh và Tây Ban Nha tại Việt Nam, đồng thời tham gia nhiều CLB ngôn ngữ khác nhau. Chính những trải nghiệm đó khiến anh nhận ra giá trị của một không gian học tập mang tính cộng đồng.

“Khi tham gia các CLB trao đổi ngôn ngữ khác, tôi liên tục nhận được câu hỏi: CLB tiếng Tây Ban Nha ở đâu? Và chính lúc này, tôi nhận ra, không có một CLB nào về tiếng Tây Ban Nha ở Hà Nội cả”, anh Chris kể lại.

Chính những câu hỏi ấy đã trở thành động lực để anh Chris cùng Edgar bắt đầu xây dựng một cộng đồng nhỏ, với mong muốn đơn giản là tạo ra một nơi để mọi người có thể luyện tập, kết bạn và tận hưởng ngôn ngữ một cách tự nhiên.

Luôn sát cánh cùng với anh Chris, anh Edgar Mandujano, đồng sáng lập CLB, lại mang đến một góc nhìn khác, mang tính định hướng và hệ thống hơn. Anh Mandujano cho biết, ý tưởng này đã được hai người ấp ủ suốt một năm.

Với chàng trai người Mexico này, anh không muốn đây chỉ dừng lại là một không gian để gặp gỡ, giao lưu, mà anh còn đặc biệt chú trọng đến phương pháp và tính hiệu quả. Mỗi buổi sinh hoạt đều phải có chủ đề rõ ràng, giúp người tham gia dễ dàng tiếp cận và thực hành.

“Chúng tôi muốn đảm bảo rằng mỗi người tham gia khi ra về đều học được nhiều hơn so với lúc họ đến”, đồng sáng lập CLB cho hay.

Từ thực tế thiếu vắng một không gian dành riêng cho tiếng Tây Ban Nha tại Hà Nội, ý tưởng về mô hình giao lưu dần được hình thành. Ở thời điểm ban đầu, những người sáng lập ra cộng đồng này không đặt nhiều kỳ vọng về quy mô. Tuy nhiên, thực tế đã phát triển theo hướng tích cực hơn dự đoán: từ buổi gặp đầu tiên với 8 người tham gia, chỉ sau vài tháng, mỗi buổi sinh hoạt đã thu hút hàng chục người, với tổng số thành viên lên đến hơn 250 người.

Trong quá trình vận hành, CLB không đặt trọng tâm vào số lượng, mà hướng đến chất lượng trải nghiệm của người tham gia. Mục tiêu cốt lõi được xác định là tạo ra một không gian để mọi người có thể luyện tập ngôn ngữ, kết nối và giao lưu trong bầu không khí thoải mái. Việc học ngôn ngữ mới vì thế không tách rời khỏi tương tác, mà được xây dựng trên nền tảng thực hành cùng nhau, thông qua các hoạt động và trao đổi trực tiếp.

Những cuộc gặp gỡ vượt qua khoảng cách địa lý

Không gian của CLB dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Người tham gia đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Mỹ, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Dominica… Dù có xuất phát điểm khác nhau, họ nhanh chóng hòa vào các hoạt động chung, trò chuyện và kết nối với nhau bằng tiếng Tây Ban Nha, tạo nên một không khí giao lưu sôi nổi và đầy hứng khởi.

Bày tỏ niềm vui mừng của mình, anh Manu Ruiz (quốc tịch Tây Ban Nha), quản lý CLB cho biết đã có rất nhiều người quan tâm và tham dự các buổi gặp mặt thường xuyên. Đặc biệt, anh Manu cũng vô cùng xúc động khi thấy người Việt Nam hào hứng với tiếng Tây Ban Nha.

Xuất hiện với vai trò là quản lý, anh hy vọng ngôn ngữ này nói chung và mô hình giao lưu này nói riêng sẽ được bạn bè người Việt cũng như người nước ngoài chú ý nhiều hơn. Đồng thời, anh Manu khẳng định sẽ hỗ trợ cho mô hình này tiếp tục trở thành một không gian gắn kết các thành viên lại với nhau và là nơi để mỗi người tham dự có thể tận hưởng sau những tuần làm việc dài.

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ, chị Isabella, một thành viên đến từ Cộng hòa Dominica, nói rằng đây là lần đầu tiên cô tham gia một CLB tiếng Tây Ban Nha tại Hà Nội, dù trước đó đã từng trải nghiệm nhiều mô hình trao đổi ngôn ngữ khác. Điều khiến cô ấn tượng không chỉ là quy mô phát triển nhanh chóng, mà còn là bầu không khí tràn đầy năng lượng mà cô cảm nhận được ngay khi bước vào.

“Tôi thấy đây là một môi trường rất sôi động, mọi người đều rất nhiệt tình, từ người hướng dẫn cho đến những người tham dự. Điều này khiến tôi thực sự có động lực học”, chị Isabella nói.

Theo chị, việc được đặt mình trong một cộng đồng sử dụng tiếng Tây Ban Nha là một lợi thế lớn đối với người học, bởi ngôn ngữ chỉ thực sự “sống” khi được sử dụng thường xuyên.

Tuy nhiên, chị Isabella cũng nhấn mạnh rằng, CLB không thay thế hoàn toàn việc học, mà đóng vai trò như một bước đệm quan trọng, giúp người học làm quen, duy trì và phát triển khả năng của mình thông qua sự tiếp xúc liên tục.

Khi việc học ngôn ngữ trở thành trải nghiệm tự nhiên

Không chỉ thu hút người nước ngoài, CLB còn trở thành điểm đến của nhiều người Việt đang tìm kiếm một cách học ngôn ngữ linh hoạt hơn. Chị Quỳnh Anh, một phụ huynh sinh sống tại Hà Nội, chia sẻ rằng chị đã từng tìm kiếm những mô hình tương tự từ một năm trước nhưng không tìm thấy. Chỉ đến khi cộng đồng này xuất hiện, chị mới có thể tìm được một môi trường phù hợp cho con mình.

Theo chị, điều đáng chú ý không chỉ là sự phát triển nhanh chóng của CLB, mà còn là cách tổ chức khá chuyên nghiệp, tạo được sức hút riêng trong thực trạng các sân chơi ngôn ngữ khác vốn đã rất phổ biến. Tuy nhiên, điều chị quan tâm hơn cả là cơ hội thực hành - yếu tố mà theo chị thường bị thiếu trong quá trình học ngôn ngữ truyền thống.

Đối với con trai chị Quỳnh Anh, bạn Phan (18 tuổi), CLB mang một ý nghĩa thực tế hơn. Sau thời gian học tập tại nước ngoài, bạn nhận ra rằng việc duy trì luyện tập ngoại ngữ là điều không dễ khi trở về Việt Nam. Tham gia buổi giao lưu lần này, Phan có cơ hội giao tiếp với người bản xứ, đồng thời gặp gỡ thêm nhiều bạn mới có cùng sở thích. “Càng nói nhiều thì học càng nhanh, sai nhiều thì sẽ dần đúng”, Phan chia sẻ.

Đối với em, việc được trò chuyện với người bản xứ và gặp gỡ những người mới giúp duy trì và cải thiện khả năng giao tiếp bằng tiếng nước ngoài một cách tự nhiên. Những hoạt động như trò chơi đoán từ hay thảo luận nhóm không chỉ giúp học mà còn tạo ra sự hứng thú.

Trong không gian ấy, việc tiếp nhận kiến thức không còn gắn liền với áp lực, mà trở thành một trải nghiệm. Người tham gia không chỉ học cách nói, mà còn học cách giao tiếp, phản xạ và tự tin hơn trong việc sử dụng ngôn ngữ.

Giữa nhịp sống sôi động của Hà Nội, CLB tiếng Tây Ban Nha không phải là một sân chơi quá lớn, nhưng lại mang trong mình một ý nghĩa riêng. Ở đó, người ta không chỉ đến để học, mà còn để gặp gỡ, trò chuyện và thử sai trong một môi trường không áp lực. Việc học ngoại ngữ vì thế diễn ra tự nhiên hơn, thông qua trải nghiệm và tương tác, giúp thứ ngôn ngữ Latinh đầy lôi cuốn này trở nên gần gũi với nhiều người.

Ở một góc nhìn rộng hơn, CLB vừa là một không gian giao lưu ngôn ngữ, vừa là một “ngôi nhà” chung, nơi mỗi thành viên luôn được đón nhận bằng sự niềm nở, cởi mở và chân thành.

Tại đây, mọi người không chỉ cùng nhau học hỏi mà còn chia sẻ những câu chuyện nhỏ bé trong cuộc sống, từ đó gắn kết và tạo nên nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Từ những cuộc trò chuyện giản dị, một cộng đồng ấm áp dần hình thành, nơi sự thấu hiểu và đồng hành trở thành giá trị cốt lõi.

Một số hình ảnh tại buổi giao lưu:

Đoàn Ngân - Mai Phương - Diệu Linh










Home Icon VỀ TRANG CHỦ