🔍
Chuyên mục: Văn hóa

'Địa chỉ đỏ' giáo dục truyền thống trên biên giới Gia Lai

1 giờ trước
Trên dải biên cương phía Tây của tỉnh Gia Lai, có một nơi mà mỗi lần đặt chân đến đây, lòng người lại lắng lại, đó là Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai. Nơi đây không chỉ khắc ghi tên tuổi những người đã ngã xuống vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống, nơi hun đúc lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh giới thiệu về truyền thống chiến đấu, hy sinh của các thế hệ đi trước, góp phần giáo dục lòng tự hào, trách nhiệm cho chiến sĩ trẻ hôm nay. Ảnh: Thanh Bình

Nén hương thay lời tri ân

Khi màn sương sớm còn bảng lảng phủ kín những triền đồi nơi biên giới, những tia nắng đầu tiên len qua tán cây, nhẹ nhàng chạm vào những chùm hoa chăm pa đang khoe sắc, chúng tôi có mặt tại Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đơn vị và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. Đó là một buổi học rất đặc biệt: Không có bục giảng, không có bảng đen, phấn trắng, không có những trang giáo án hay bài kiểm tra. Bài học hôm nay được viết bằng máu, bằng tuổi đôi mươi, bằng những lời thề son sắt của 11 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã mãi mãi nằm lại nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Sau tháng 4/1975, bọn diệt chủng Pol Pot thi hành chính sách dân tộc cực đoan, liên tiếp gây hấn, xâm phạm lãnh thổ Việt Nam trên tuyến biên giới Tây Nam. Từ năm 1975 đến năm 1978, tình hình khu vực biên giới do Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) quản lý đặc biệt phức tạp; lực lượng Khmer đỏ nhiều lần tập kích, phục kích các tổ, đội tuần tra, chốt biên giới của ta. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc từ năm 1977 đến năm 1979, 11 cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng 649 đã anh dũng hy sinh.

Từ ngày 18/6 đến 26/6/1978, quân Pol Pot liên tục dùng pháo, cối bắn vào trận địa, tổ chức nhiều đợt tiến công nhằm đánh chiếm Đồn Biên phòng 649. Trong thế trận ác liệt, cán bộ, chiến sĩ đơn vị kiên cường bám đồn, bám chốt, bám đường biên, quyết tâm bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Ghi nhận những chiến công và sự hy sinh anh dũng ấy, ngày 20/12/1979, Đồn Biên phòng 649 được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Giữa không gian tĩnh lặng của núi rừng, làn khói hương quyện trong gió sớm như đưa mỗi người trở về với những năm tháng bi hùng của dân tộc. Trước những dòng tên được khắc trên bia đá, cán bộ, chiến sĩ trẻ chăm chú lắng nghe câu chuyện về những trận đánh ác liệt, về sự hy sinh của lớp lớp cha anh để đổi lấy từng tấc đất bình yên nơi biên cương hôm nay.

Có những câu chuyện khiến đôi mắt nhiều người chợt đỏ hoe, có những khoảng lặng kéo dài hơn cả một bài diễn văn, bởi ai cũng hiểu rằng, để hôm nay có những chuyến xe nối nhau qua cửa khẩu, để những bản làng bình yên dưới màu xanh đại ngàn, đã có biết bao người lính gửi lại tuổi xuân nơi mảnh đất này.

Binh nhất Thái Nhất Trường, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh chia sẻ: "Khi đến Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, tôi mới thực sự cảm nhận được rằng, phía sau sự bình yên, phát triển nơi cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh là biết bao máu xương của các thế hệ đi trước. Điều đó khiến tôi càng trân trọng hơn màu xanh hôm nay và càng thấy trách nhiệm của mình lớn hơn".

Trung úy Nguyễn Minh Đàm, Đội trưởng Đội Tham mưu hành chính kiêm Kế hoạch tổng hợp, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh xúc động nói: "Được đến đây, được nghe kể về những người lính đã hy sinh, tôi càng hiểu hơn giá trị của hòa bình. Tôi nhận ra rằng, học tập về truyền thống không chỉ để nhớ về quá khứ, mà còn để nhắc nhở bản thân phải sống xứng đáng với những người đã ngã xuống. Tôi sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao".

Đó là khoảnh khắc để mỗi người tự đặt tay lên ngực mình, lắng nghe nhịp đập của trái tim, để hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình và trách nhiệm của bản thân với quê hương, đất nước. Mỗi người cúi đầu trước anh linh các anh không chỉ vì các anh đã anh dũng hy sinh, mà còn bởi các anh đã sống một cuộc đời thật đẹp: Đẹp trong lý tưởng, trong lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, trong lời thề "còn người còn biên giới" và trong màu xanh quân phục mãi mãi trở thành biểu tượng của sự hy sinh thầm lặng nơi tuyến đầu.

Lòng tự hào chuyển hóa thành hành động cụ thể

Ngày hôm qua, các anh giữ vững từng tấc đất biên cương bằng lòng quả cảm và sự hy sinh giữa bom đạn chiến tranh. Ngày hôm nay, những người lính quân hàm xanh tiếp tục giữ gìn chủ quyền lãnh thổ quốc gia bằng bản lĩnh chính trị vững vàng, kỷ luật nghiêm minh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy với nhân dân.

Mặt trận hôm nay không còn tiếng bom rơi, đạn nổ, nhưng vẫn còn đó những đêm tuần tra giữa đại ngàn, những ca trực xuyên đêm nơi cửa khẩu, những bước chân bền bỉ trên đường biên, những lần xuống từng thôn làng tuyên truyền pháp luật, giúp dân phát triển kinh tế, đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo vệ cuộc sống bình yên cho đồng bào nơi biên giới.

Đại úy Trần Tuấn Linh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cho biết: Đơn vị thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể, nhà trường và chính quyền địa phương tổ chức dâng hương, vệ sinh Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, sinh hoạt truyền thống để giáo dục lòng yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và thế hệ trẻ. Những hoạt động này giúp mọi người hiểu sâu sắc hơn giá trị của độc lập, hòa bình và trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Mỗi lần trở về từ Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, những người lính quân hàm xanh mang theo trong tim mình một lời nhắc nhở thiêng liêng: Phía sau mỗi cột mốc, mỗi đường tuần tra hôm nay là sự đánh đổi bằng tuổi trẻ và cả tính mạng của biết bao người đi trước; mỗi bước chân trên đường biên hôm nay chính là sự tiếp nối những bước chân chưa bao giờ dừng lại của các anh.

Giữa đại ngàn biên giới Gia Lai, làn khói hương vẫn lặng lẽ bay lên mỗi ngày như một sợi dây vô hình nối liền quá khứ với hiện tại, nối những người đã nằm lại với những người đang tiếp tục canh giữ biên cương. Nhà bia tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ vì thế không chỉ lưu giữ tên tuổi của những người đã hy sinh, mà còn lưu giữ ký ức của một dân tộc, lưu giữ lời thề bảo vệ biên cương của biết bao thế hệ người lính.

Và từ "địa chỉ đỏ" ấy, ngọn lửa truyền thống vẫn đang được tiếp nối, để mỗi cán bộ, chiến sĩ hôm nay thêm vững vàng ý chí, kiên định lý tưởng, sẵn sàng cống hiến tuổi trẻ của mình cho sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Thanh Bình










Tạp cảm giao mùa
Báo Đồng Tháp 20 phút trước







Hà Nội vươn mình
Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội 48 phút trước

Mùa thu Cách mạng
Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội 48 phút trước


Home Icon VỀ TRANG CHỦ