🔍
Chuyên mục: An ninh - Trật tự

Đi theo Google Maps, khách Tây bị lạc đường ở Lạng Sơn và cái kết ấm lòng

13 giờ trước
Một nam du khách Áo quỳ xuống trước cửa nhà dân để xin hỗ trợ sau một đêm lạc trong rừng hẻo lánh tại thôn Lài Han, xã Xuân Dương vì đi theo chỉ dẫn của Google Maps
00:00
00:00

Mới đây, người dân thôn Lài Han, xã Xuân Dương, Lạng Sơn đã hỗ trợ một khách người Áo đi lạc trong rừng.

Thông tin ban đầu hoảng 15h ngày 31/3, Flo Florian, du khách quốc tịch Áo, điều khiển xe máy địa hình đi lạc vào khu rừng hẻo lánh tại thôn Lài Han, xã Xuân Dương, tỉnh Lạng Sơn theo chỉ dẫn của Google Maps.

Trong lúc di chuyển qua địa hình đồi dốc, chiếc xe bất ngờ trượt bánh, lao xuống một con dốc sâu giữa rừng. Do kỹ năng chạy xe địa hình và xử lý tình huống còn hạn chế, Florian không thể tự đưa xe lên.

Anh loay hoay tìm cách xử lý trong nhiều giờ. Đến khoảng 17h, sau khi kiệt sức, nam du khách quyết định bỏ lại xe, đi bộ men theo các lối mòn để tìm đường ra. Tuy nhiên, càng đi, anh càng lún sâu vào rừng, không thể quay đầu.

"Tôi rất ám ảnh khi trải qua sự cố này trong đời", Florian nói với Tri Thức - Znews, cho biết thuê xe địa hình ở Đà Nẵng, từ Hà Nội đi phượt lên tận Lạng Sơn.

Đáng chú ý vào thời điểm đó, anh Triệu Hinh, sống tại thôn Lài Han, cho biết một người dân đi tìm trâu phát hiện vết lốp xe trượt dài xuống dốc vào cuối buổi chiều. Nghi ngờ có người gặp nạn, người này báo tin cho dân làng, tổ chức tìm kiếm trong phạm vi khoảng một km quanh khu vực. Do trời tối và không xác định được vị trí chính xác, cuộc tìm kiếm không có kết quả.

Trong khi du khách được hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe, anh Triệu Hinh cùng người dân vào rừng "giải cứu" chiếc xe địa hình. Ảnh: Triệu Hinh.

Đại diện Công an xã Xuân Dương (tỉnh Lạng Sơn) chia sẻ với Dân Trí, nam du khách người Áo nhập cảnh ở sân bay Nội Bài, thuê xe máy tại Hà Nội thực hiện chuyến khám phá và gặp nạn tối 31/3. Sáng hôm sau, trong lúc xuống suối lấy nước uống, người này mới tìm được nhà dân.

"Do di chuyển theo tuyến đường đất do Google Maps chỉ dẫn, chàng trai ngã xuống vực sâu, không thể tự đưa xe máy lên, phải ở lại trong rừng qua đêm", vị đại diện cho biết.

Sau khi động viên tinh thần và trấn tĩnh nam du khách, cán bộ Công an xã Xuân Dương phối hợp cùng người dân tìm kiếm chiếc xe máy trong 30 phút. Do khoảng cách từ mặt đường xuống vực khá sâu, mọi người phải đẩy và kéo rất vất vả mới đưa được phương tiện lên vị trí an toàn.

Nhìn thấy chiếc xe được lực lượng chức năng và bà con đưa về tận nơi, chàng trai người Áo xúc động, cúi đầu và liên tục nói lời cảm ơn.

Điều đáng nói trước khi điều khiển xe máy tiếp tục hành trình, nam du khách cầm một số tiền mong muốn trả ơn nhưng mọi người từ chối nhận.

Sau khi xác minh, anh Hinh cùng 6, 7 người dân đưa Florian về nghỉ ngơi, cung cấp thức ăn và hỗ trợ ban đầu. Anh cho biết thôn ở vị trí hẻo lánh, lần đầu tiên có người nước ngoài đi lạc đến đây.

Trong lúc đó, anh Hoàng Lăng Huy, sống tại Lạng Sơn, có hơn 10 năm chuyên về xe địa hình, được chủ chiếc xe mà Florian thuê ở Đà Nẵng, nhờ hỗ trợ cứu hộ. Từ trung tâm, anh nhanh chóng xã Xuân Dương "giải cứu" chiếc xe.

Sau khi cứu hộ, anh Huy đưa Florian về khách sạn nghỉ ngơi tại trung tâm Lạng Sơn. Những ngày sau đó, anh tiếp tục hướng dẫn du khách tham quan thành phố, rồi cùng di chuyển xuống Hà Nội.

Đến nay, sức khỏe và tinh thần của Florian đã ổn định, còn chiếc xe đã được gửi lại cho chủ tại Đà Nẵng. Du khách dự kiến ở lại Việt Nam thêm vài ngày trước khi bay về nước vào ngày 5/4.

Trúc Chi (t/h)

TIN LIÊN QUAN

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ