🔍
Chuyên mục: Hình sự - Dân sự

Đi lạc 600km suốt 2 tháng trời bỏ nhà đi, người đàn ông được tìm thấy trong hoàn cảnh bất ngờ

2 giờ trước
Theo Bộ Công an, tối 2/3/2026, Công an xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ đưa 1 người đàn ông có biểu hiện tâm thần trở về đoàn tụ với gia đình sau 2 tháng bỏ nhà đi.
00:00
00:00

Cụ thể, vào tối ngày 2/3/2026, sau khi nhận được tin báo của người dân, Công an xã Vạn Tường đã kịp thời phát hiện 1 người đàn ông có dấu hiệu kiệt sức đang nằm bên vệ đường. Qua thăm hỏi, các cán bộ, chiến sĩ xác định người này bị hạn chế về nhận thức, không nhớ quê quán, người thân hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác.

Ngay lập tức, Công an xã đã đưa người này về trụ sở để hỗ trợ thức ăn, nước uống và tiến hành các biện pháp xác minh thông tin. Phối hợp với Công an xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa, Công an xã xác định người đàn ông là Nguyễn Minh Cường, sinh năm 1987. Do mắc bệnh tâm thần, anh Cường đã bỏ nhà đi gần 2 tháng qua; gia đình đã nỗ lực tìm kiếm bằng nhiều cách khác nhau nhưng vẫn không có bất kỳ tin tức gì.

Công an xã Vạn Tường tặng quà và hỗ trợ chi phí đưa anh Nguyễn Mạnh Cường về với gia đình. Ảnh : Bộ Công an

Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, Công an xã Vạn Tường đã nhanh chóng liên hệ xe khách, trực tiếp đưa anh Nguyễn Minh Cường lên xe và hỗ trợ toàn bộ chi phí chuyến đi. Đồng thời, đơn vị chủ động phối hợp với Công an xã Phước Dinh để cùng gia đình đón anh khi xe đến điểm dừng chân.

Đến sáng 4/3/2026, anh Nguyễn Mạnh Cường đã đoàn tụ với gia đình tại quê hương của chính mình, cách xã Vạn Tường gần 600km. Gia đình anh bày tỏ lòng cảm kích và biết ơn sâu sắc đối với sự hỗ trợ nhiệt tình của Công an xã Vạn Tường. Hiện tại, sức khỏe của anh Nguyễn Mạnh Cường đã ổn định.

Hành động của Công an xã Vạn Tường không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy trong công việc mà còn là minh chứng sống động "đâu cần Công an có, đâu khó có Công an".

Yến Nguyễn












Giận mất khôn!
Chuyên trang Công an Đà Nẵng - Báo Công an Nhân dân 3 giờ trước





Home Icon VỀ TRANG CHỦ