🔍
Chuyên mục: Học bổng - Du học

Đi để hiểu, trở về để kể câu chuyện 'Việt Nam'

55 phút trước
Trước khi trở thành những công dân toàn cầu, người trẻ chọn dành thời gian trở về với cộng đồng, lắng nghe, sẻ chia và hiểu hơn về quê hương.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Hoa hậu Liên lục địa 2022 tại chuyến tình nguyện ở xã đảo Thạnh An.

Những ngày tháng 7, trong sắc áo xanh tình nguyện của Chiến dịch Mùa hè xanh, không ít gương mặt trẻ vừa trở về từ nước ngoài hoặc đang chuẩn bị cho hành trình du học đã cùng có mặt tại xã đảo Thạnh An (TPHCM).

Họ cùng đồng hành trong nhiều hoạt động cộng đồng dành cho thiếu nhi và người dân địa phương, từ đó có thêm những trải nghiệm rất khác trước khi tiếp tục hành trình học tập.

Mỗi người đến từ một quốc gia, một hành trình khác nhau. Có người vừa kết thúc năm học ở nước ngoài tranh thủ về nước tham gia tình nguyện rồi vội vã trở lại giảng đường.

Có người đang chuẩn bị lên đường du học nhưng vẫn dành những ngày cuối ở Việt Nam để đồng hành cùng thanh thiếu nhi và người dân xã đảo.

Điểm chung của họ không nằm ở điểm đến tiếp theo, mà ở mong muốn được hiểu thêm về nơi mình sinh ra trước khi bước ra thế giới rộng lớn hơn.

Hiểu quê hương để kể câu chuyện Việt Nam với thế giới

Là một trong những gương mặt tham gia các hoạt động tại xã Thạnh An, Lê Nguyễn Bảo Ngọc - đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới (Miss World) lần thứ 73 cho biết, Ngọc không xem việc chuẩn bị cho hành trình du học và tham gia tình nguyện là hai lựa chọn phải đánh đổi.

Trước đó, Bảo Ngọc nhận học bổng thạc sĩ ngành Hành chính công về khoa học môi trường và chính sách tại Đại học Columbia (Mỹ) và sẽ nhập học vào năm 2027.

Theo Bảo Ngọc, mỗi giai đoạn trong cuộc sống đều mang đến những trải nghiệm khác nhau. Trước khi bắt đầu một hành trình mới, được dành thời gian cho những hoạt động ý nghĩa cùng cộng đồng là điều rất đáng trân trọng.

Bảo Ngọc (ngoài cùng bên phải) tham gia trò chơi cùng các em học sinh.

Biết đến đội hình Mùa hè xanh dành cho du học sinh, Bảo Ngọc cho rằng đây là một sáng kiến ý nghĩa khi kết nối những người trẻ đang học tập ở nhiều quốc gia nhưng vẫn lựa chọn dành kỳ nghỉ để trở về Việt Nam tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Điều còn đọng lại sau chuyến đi, theo Bảo Ngọc, không phải là những phần việc đã hoàn thành mà chính là những con người cô gặp.

"Ngọc nghe các bạn du học sinh kể về lý do vì sao mình dành kỳ nghỉ để tham gia Mùa hè xanh, nghe người dân chia sẻ về cuộc sống trên đảo và thấy các em nhỏ hào hứng với những điều rất giản dị.

Những cuộc trò chuyện đó khiến Ngọc thấy mỗi người đều đang đóng góp cho cộng đồng theo cách riêng của mình, dù xuất phát điểm hay công việc có khác nhau.

Đến khi ra về, Ngọc nghĩ điều mình nhớ không phải là mình đã làm được bao nhiêu việc trong một ngày, mà là mình đã gặp được rất nhiều con người tử tế. Đó là điều khiến chuyến đi này có ý nghĩa với Ngọc", Bảo Ngọc chia sẻ.

Bảo Ngọc tươi tắn trong chuyến tình nguyện cùng các du học sinh.

Dù ở đâu hay làm công việc gì trong tương lai, Bảo Ngọc cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là không quên mình là một người trẻ Việt Nam. Khi học tập trong môi trường quốc tế, mỗi người trẻ đều trở thành một "đại diện" rất tự nhiên của Việt Nam.

Bạn bè quốc tế không chỉ nhìn nhận đất nước qua những câu chuyện được kể, mà còn qua cách người trẻ Việt Nam học tập, làm việc và ứng xử mỗi ngày.

"Chỉ khi thật sự dành thời gian để đi, để gặp gỡ và lắng nghe, tôi mới có thể giới thiệu về Việt Nam một cách chân thật", cô bày tỏ.

Hình ảnh người trẻ Việt Nam mà Bảo Ngọc mong muốn lan tỏa đến bạn bè quốc tế là những người ham học hỏi, cởi mở, có trách nhiệm với cộng đồng và luôn mong muốn đóng góp cho quê hương bằng những hành động cụ thể, dù ở bất cứ đâu.

Đi xa để thêm gắn bó với nơi mình lớn lên

Nếu Bảo Ngọc đang chuẩn bị cho hành trình học tập mới thì Ông Phương Hồng Ngọc (20 tuổi), du học sinh ngành Tài chính tại Úc, lại trở về Việt Nam trong kỳ nghỉ hè và lựa chọn dành những ngày ngắn ngủi ấy cho hoạt động tình nguyện.

Điều khiến nữ sinh nhớ nhất sau chuyến đi không phải những công trình được hoàn thành hay những phần việc đã thực hiện, mà là tinh thần của các thành viên trong đội hình.

Tình nguyện viên là du học sinh trở về quê hương.

Có người vừa đáp chuyến bay về nước đã có mặt tham gia hoạt động. Cũng có người kết thúc chương trình vào buổi chiều rồi vội lên đường trở lại nước ngoài để kịp năm học mới.

Lịch trình dày đặc không làm giảm đi nhiệt huyết của những người trẻ, trái lại càng khiến Ngọc thêm trân trọng tinh thần sẵn sàng cống hiến của các bạn đồng hành.

"Đúng với tinh thần 'Đi để trở về', mọi người đều cố gắng sắp xếp thời gian để góp mặt. Dù chỉ tham gia trong vài ngày, ai cũng muốn dành khoảng thời gian ấy cho quê hương", Hồng Ngọc chia sẻ.

Trong chuỗi hoạt động, buổi giao lưu, sinh hoạt tập thể bên ánh lửa trại sau một ngày làm việc tại xã đảo Thạnh An để lại nhiều cảm xúc nhất đối với nữ sinh.

Đó không chỉ là dịp để những du học sinh gặp gỡ, chia sẻ câu chuyện học tập ở nhiều quốc gia khác nhau, mà còn là khoảng thời gian để cùng nhìn lại lý do mình lựa chọn trở về.

Ông Phương Hồng Ngọc đeo khăn rằn cho em học sinh tại Trường Tiểu học Thạnh An.

Qua những câu chuyện từ các anh chị đi trước và các tình nguyện viên, Ngọc nhận ra kiến thức học được ở nước ngoài sẽ chỉ thực sự có ý nghĩa khi có thể mang trở về, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

"Học hỏi những điều hay của thế giới để tạo nên sự khác biệt cho chính quê hương mình", là điều nữ sinh luôn ghi nhớ sau chuyến đi.

Trước khi tham gia chương trình, Hồng Ngọc chủ động tìm hiểu về xã đảo Thạnh An, mục tiêu của đội hình và những hoạt động sẽ triển khai để chuẩn bị cả về tinh thần lẫn sức khỏe.

"Với em, đây không đơn thuần là một chuyến trải nghiệm mà còn là cơ hội để hiểu hơn những khó khăn của người dân vùng biển đảo, từ đó bồi đắp thêm ý thức trách nhiệm của bản thân.

Sau chuyến đi, điều còn đọng lại không chỉ là những kỷ niệm với người dân hay các em nhỏ, mà còn là mong muốn tiếp tục đồng hành cùng những hoạt động cộng đồng trong tương lai.

Em tin rằng mỗi đóng góp, dù nhỏ bé đến đâu, cũng có thể tạo nên những thay đổi tích cực. Vì cho đi là còn mãi", Ngọc bộc bạch.

Các du học sinh đã có một mùa hè ý nghĩa.

Những ngày tình nguyện rồi sẽ khép lại, các du học sinh cũng sẽ tiếp tục trở về giảng đường ở nhiều quốc gia khác nhau.

Nhưng có lẽ, điều họ mang theo không chỉ là ký ức về một mùa hè xanh, mà còn là sự thấu hiểu sâu sắc hơn về quê hương và trách nhiệm của người trẻ trước khi trở thành những công dân toàn cầu.

Thùy Linh

TIN LIÊN QUAN
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ