🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Đêm thiền trà 'Thương cha chí lớn chưa thành' lắng đọng mùa Vu lan tại chùa Bình Quang (Gia Lai)

5 giờ trước
Tối ngày 23-8, tại chùa Bình Quang (xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai), buổi thiền trà nhân mùa Vu lan với chủ đề “Thương cha chí lớn chưa thành” đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và ấm cúng, với sự tham dự của chư Tăng Ni và hơn 50 Phật tử địa phương cùng các nghệ sĩ khách mời.

Đêm thiền trà cùng nhau tưởng nhớ về cha mẹ

Chương trình có sự hiện diện của Đại đức Thích Đồng Thuận, trụ trì chùa Bình Quang; Đại đức Thích Đồng Quang, Đại đức Thích Duy Pháp, Sư cô Thích nữ Quảng Hoà. Chương trình do Đại đức Thích Vạn Tín đảm nhận vai trò dẫn chương trình.

Khác với một buổi lễ Vu lan theo nghi thức truyền thống, thiền trà là khoảng thời gian để người tham dự chậm lại, lắng nghe và trở về với không gian tĩnh lặng. Một chén trà trở thành “cái cớ” để con người ngồi lại bên nhau, nhớ về cha mẹ và nhận ra những điều đôi khi vì nhịp sống thường ngày mà ta đã vô tình bỏ quên.

Không gian lắng đọng tại chùa Bình Quang

Chủ đề “Thương cha chí lớn chưa thành” gợi mở một phương diện khác của tình phụ tử. Nếu hình ảnh người mẹ thường được nhắc đến qua sự dịu dàng, bao dung và những hy sinh âm thầm, thì người cha nhiều khi hiện diện trong đời sống bằng một dáng vẻ lặng lẽ hơn: những năm tháng mưu sinh, những trách nhiệm gia đình, những ước vọng riêng có thể đã gác lại phía sau mái nhà. Khi mùa Vu lan trở về, cũng là dịp để mỗi người con nhìn lại tình thân bằng một sự thấu hiểu sâu hơn.

Hồng vàng dâng chư Tăng

Trong chương trình, bên cạnh những khoảng lặng dành cho trà, sự có mặt của các tiết mục văn nghệ do các nghệ sĩ đóng góp đã tạo nên những sắc thái khác nhau cho đêm thiền trà. Âm nhạc, lời ca và không gian thiền vị hòa quyện, đưa cảm xúc của người tham dự đi từ những hồi tưởng riêng tư đến sự đồng cảm chung về tình cha mẹ.

Hơn 50 Phật tử địa phương cùng ngồi lại trong một không gian chung, cùng thưởng trà, lắng nghe những lời chia sẻ của chư tôn đức. Và chính sự hiện diện của mỗi người trong buổi tối ấy đã tạo nên ý nghĩa của một sinh hoạt cộng đồng trong mùa Vu lan.

Cùng cầu nguyện

Vu lan vốn là mùa của hiếu hạnh. Nhưng hiếu không chỉ nằm trong những nghi lễ được thực hiện mỗi năm. Hiếu còn có thể bắt đầu từ một lần gọi điện hỏi thăm, một bữa cơm ngồi cùng cha mẹ, một lời xin lỗi khi còn có thể nói, hay đơn giản là học cách nhìn cha mẹ như những con người có một cuộc đời riêng, từng có những ước mơ, lựa chọn và cả những điều chưa hoàn tất.

Bởi vậy, “Thương cha chí lớn chưa thành” không chỉ là tên gọi của một buổi thiền trà. Đó còn là một lời nhắc nhẹ nhàng giữa mùa Vu lan: phía sau hình ảnh người cha mà ta quen thuộc vẫn là một con người từng trẻ, từng có những ước vọng và từng bước qua những năm tháng của riêng mình.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Âm nhạc, lời ca và không gian thiền vị hòa quyện, đưa cảm xúc của người tham dự đi từ những hồi tưởng riêng tư đến sự đồng cảm chung về tình cha mẹ

Phùng Anh Quốc

TIN LIÊN QUAN



















Home Icon VỀ TRANG CHỦ