Để trẻ khuyết tật luôn nhận được sự sẻ chia và quan tâm
Xung quanh nội dung này, phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Kim Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Kim Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật thành phố Hà Nội. Ảnh: Mai Hoa
- Thưa ông, nhân dịp kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18-4 năm nay, Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật thành phố Hà Nội đã có những hoạt động thiết thực nào để đồng hành cùng các em học sinh tại các trường chuyên biệt?
- Hưởng ứng Ngày Người khuyết tật Việt Nam, Hội đã triển khai chiến dịch tặng quà quy mô lớn. Trong các ngày qua, chúng tôi đã tổ chức các đoàn đến thăm, trao 1.000 suất quà tới 10 trường và trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy trẻ khuyết tật, tổng trị giá 170 triệu đồng. Nếu tính cả sự đồng hành của các nhà hảo tâm, tổng giá trị quà tặng khoảng 190 triệu đồng. Đây là những phần quà chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng dành cho các em nhỏ kém may mắn.
- Không chỉ có quà tặng, không khí tại các trường chuyên biệt những ngày này rất sôi động. Ông đánh giá thế nào về các hoạt động này?
- Bản thân tôi đã rất xúc động khi đến trao quà cho các em nhỏ Trường PTCS Hy Vọng (phường Việt Hưng, Hà Nội) - một điểm sáng trong công tác chăm sóc, giáo dục học sinh khuyết tật, nơi đang nuôi dưỡng, giảng dạy 72 học sinh khuyết tật với nhiều dạng tật khác nhau.

Các đại biểu tìm hiểu những sản phẩm thủ công do các em nhỏ khuyết tật tự làm. Ảnh: Phương Anh
Chúng tôi cũng rất ấn tượng với sự chủ động, sáng tạo của các nhà trường. Điển hình như Ngày hội văn hóa - thể thao tại tại Trường Tiểu học Bình Minh (phố Thợ Nhuộm, phường Cửa Nam, Hà Nội), Trường PTCS Xã Đàn (ngõ Xã Đàn 2, phường Đống Đa, Hà Nội) - được tổ chức bài bản, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Các em được hòa mình vào nhiều hoạt động như kéo co, nhảy bao bố, vẽ tranh theo sách, trải nghiệm làm bắp rang bơ, kẹo bông…
Những sân chơi này không chỉ giúp phát triển thể chất mà còn tạo cơ hội để các em tự tin hơn, từng bước xóa bỏ rào cản, hòa nhập với cộng đồng. Quan trọng hơn, đó là cách để các em cảm nhận được sự tôn trọng, yêu thương - điều có ý nghĩa rất lớn đối với trẻ em khuyết tật.
- Nhìn rộng hơn, Hội không chỉ hoạt động vào dịp kỷ niệm mà duy trì sự đồng hành bền bỉ với trẻ em kém may mắn. Những giá trị cốt lõi nào đang được Hội tập trung triển khai, thưa ông?
- Chúng tôi xác định hoạt động theo tinh thần “Dân vận khéo”, lấy cơ sở làm trung tâm. Trong năm qua, Hội đã vận động được hơn 5 tỷ đồng từ các nguồn lực trong và ngoài nước để hỗ trợ trẻ em khuyết tật.

Các đại biểu đến dự chương trình kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam tại Trường PTCS Hy Vọng (phường Việt Hưng, Hà Nội). Ảnh: Phương Anh
Các hoạt động được triển khai toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Về y tế, chúng tôiphối hợp với Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội duy trì phòng khám miễn phí, đồng thời tổ chức các đoàn bác sĩ đến thăm khám trực tiếp tại các đơn vị. Về giáo dục - dạy nghề, Hội tổ chức các lớp dạy nghề thiết thực như xoa bóp bấm huyệt, làm bánh, may mặc, làm hoa vải… giúp các em có cơ hội tự lập trong tương lai. Về đời sống tinh thần, chúng tôi tăng cường kết nối để các em được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như xem xiếc, các chương trình biểu diễn, tham quan bảo tàng, qua đó mở rộng giao tiếp và nâng cao sự tự tin.
Chúng tôi không chỉ hỗ trợ trước mắt mà hướng tới mục tiêu lâu dài là giúp các em phát triển toàn diện, có khả năng hòa nhập xã hội.
- Năm 2026, Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật thành phố Hà Nội đã xác định mục tiêu “tăng cường các hoạt động tạo sự phát triển, năng động, sáng tạo và chủ động” cho trẻ em khuyết tật. Thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ này, Hội mong muốn lan tỏa thông điệp gì tới cộng đồng, thưa ông?
- Cùng với mục tiêu tăng cường các hoạt động tạo sự phát triển, năng động, sáng tạo, chủ động cho các em nhỏ khuyết tật, Hội sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động nhằm tiếp tục nâng cao uy tín, khơi dậy tiềm năng của các doanh nghiệp, trường, trung tâm, tập thể, cá nhân trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tật.

Trao quà tại Trường PTCS Xã Đàn (phường Đống Đa, Hà Nội). Ảnh: Phương Anh
Điều quan trọng nhất, chúng tôi hy vọng xã hội sẽ tiếp tục chung tay nhiều hơn nữa, quan tâm nhiều hơn nữa tới các em nhỏ khuyết tật hoàn cảnh khó khăn. Chính sự sẻ chia, đồng hành của cộng đồng là nguồn động lực lớn, giúp người khuyết tật nói chung và trẻ em khuyết tật nói riêng không còn cảm thấy đơn độc trên hành trình vươn lên trong cuộc sống.
- Xin trân trọng cảm ơn ông!
Mai Hoa thực hiện
1 ngày trước
1 ngày trước
1 giờ trước
3 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
31 phút trước
37 phút trước
39 phút trước
46 phút trước
47 phút trước
1 giờ trước