🔍
Chuyên mục: Bóng đá quốc tế

David Alaba nghẹn ngào sau thất bại trước Tây Ban Nha

1 giờ trước
Hành trình của tuyển Áo tại World Cup 2026 đã chính thức khép lại sau thất bại 0-3 trước Tây Ban Nha.
00:00
00:00

Dù không thể tạo nên bất ngờ trước một trong những ứng viên vô địch, đội trưởng David Alaba khẳng định toàn đội vẫn có quyền tự hào về những gì đã làm được sau 28 năm chờ đợi ngày trở lại sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc trên sân Los Angeles Stadium, Alaba không giấu được sự thất vọng. "Có một cảm giác trống rỗng, một nỗi buồn rất lớn trong chúng tôi. Tất nhiên, toàn đội vô cùng thất vọng và đó cũng là bầu không khí trong phòng thay đồ. Nhưng chúng tôi phải tự hào về chính mình, cũng như những gì đã thể hiện trong suốt vài tuần qua."

Đây là kỳ World Cup đầu tiên của Áo kể từ France 1998. Việc vượt qua vòng bảng đã được xem là cột mốc lịch sử, nhưng tham vọng của Alaba và các đồng đội không dừng lại ở đó.

Hành trình của tuyển Áo tại World Cup 2026 đã chính thức khép lại sau thất bại 0-3 trước Tây Ban Nha. Ảnh: FIFA

"Chúng tôi là một tập thể luôn nghĩ lớn và có những giấc mơ lớn. Khi không thể biến những giấc mơ ấy thành hiện thực, cảm giác thực sự rất đau đớn", trung vệ của Real Madrid chia sẻ.

Thủ thành Alexander Schlager cũng tiếc nuối khi Áo không thể tạo nên cuộc lội ngược dòng. "Khi tỷ số mới là 0-1, bạn luôn tin rằng trận đấu có thể thay đổi bất cứ lúc nào ở đẳng cấp này. Đến khi bị dẫn 0-2 thì mọi thứ khó khăn hơn rất nhiều, nhưng chúng tôi vẫn phải tiếp tục mạo hiểm vì đây là trận đấu loại trực tiếp.

Đến bàn thua thứ ba thì mọi chuyện coi như kết thúc. Chúng tôi rất thất vọng vì thực sự muốn tiếp tục đại diện cho đất nước mình, nhưng phải chấp nhận kết quả này."

Trong khi đó, tiền đạo kỳ cựu Marko Arnautovic kêu gọi các đồng đội ngẩng cao đầu sau giải đấu. "Tôi không nghĩ các chàng trai nên quá buồn. Hãy ngẩng cao đầu, bởi chúng tôi đã viết thêm một chương lịch sử cho bóng đá Áo."

Arnautovic cũng nhấn mạnh rằng toàn đội đã cống hiến tất cả. "Tôi không muốn nghe ai nói rằng chúng tôi có thể làm tốt hơn. Mỗi cầu thủ đều có quyền tự hào về những gì mình đã cống hiến. Các chàng trai đã thi đấu tuyệt vời và tôi rất tự hào về họ."

World Cup 2026 không chỉ đánh dấu sự trở lại của tuyển Áo sau gần ba thập kỷ, mà còn khép lại một chương đáng nhớ của bóng đá nước này. Arnautovic xác nhận đây là giải đấu cuối cùng của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia, đúng như thông báo đã đưa ra từ vài tháng trước.

Tiền đạo 37 tuổi khép lại sự nghiệp quốc tế với 137 lần khoác áo tuyển Áo, ghi 49 bàn thắng, trong đó có 2 pha lập công tại World Cup 2026.

"Tôi rất buồn và rất xúc động. Có rất nhiều nước mắt. Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc và may mắn vì đã có vinh dự được cống hiến cho đất nước mình trong suốt nhiều năm."

Dù giấc mơ World Cup đã khép lại, bóng đá Áo vẫn còn nhiều điều để hướng tới. UEFA Nations League sẽ diễn ra vào tháng 9, còn mục tiêu dài hạn của Alaba và các đồng đội là biến việc góp mặt ở World Cup thành điều quen thuộc thay vì phải chờ đợi thêm hàng chục năm như trước.

Thất bại trước Tây Ban Nha chắc chắn để lại nhiều tiếc nuối, nhưng hành trình tại World Cup 2026 cũng cho thấy tuyển Áo đang sở hữu một thế hệ đủ sức nuôi dưỡng những tham vọng lớn hơn trong tương lai.

Bá Hổ

TIN LIÊN QUAN




























Home Icon VỀ TRANG CHỦ