🔍
Chuyên mục: Thời sự

Dấu ấn người lính quân hàm xanh nơi biên cương

2 giờ trước
Trên dải đất biên cương Lào Cai, những người lính mang quân hàm xanh luôn vững tay súng bảo vệ chủ quyền, là điểm tựa vững chãi trong lòng đồng bào, viết nên những câu chuyện đầy nhân văn nơi 'phên giậu' Tổ quốc.

Khi người lính trở thành điểm tựa an sinh

Người lính không chỉ vững vàng tay súng bảo vệ Tổ quốc, mà còn trở thành lực lượng tiên phong trên trận tuyến giúp Nhân dân phát triển kinh tế. Thực hiện phương châm “ba bám, bốn cùng”, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xuống từng thôn bản, trực tiếp cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con. Chỉ riêng năm 2025, lực lượng đã triển khai 1.106 tổ với 2.644 lượt cán bộ, chiến sĩ bám, nắm địa bàn; tổ chức 1.065 buổi tuyên truyền với hơn 13.000 lượt người nghe, giúp đồng bào hiểu rõ chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng tham gia tuyên truyền pháp luật cho đồng bào vùng biên giới

Tại các xã biên giới: A Lù, Pha Long, Y Tý, hình ảnh cán bộ biên phòng hướng dẫn bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, kỹ thuật chăn nuôi, khi làm đường giao thông, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc, hỗ trợ giống vốn… đã trở nên quen thuộc. Dấu chân của các anh cứ thế in đậm trên các bản làng vùng cao.

Những người lính quân hàm xanh trở thành điểm tựa an sinh cho người dân vùng biên.

Anh Hảng Seo Nam, thôn Dảo Dần Sáng, xã Si Ma Cai chia sẻ: Nhờ sự đồng hành của các đảng viên Đồn Biên phòng, bà con mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, áp dụng kỹ thuật mới, từng bước thoát nghèo. Từ những buổi tuyên truyền pháp luật, sinh hoạt thôn bản, đến tuần tra tự quản, tình quân - dân ngày càng gắn bó.

Ở nơi địa đầu Tổ quốc, mỗi mái nhà được dựng lên, mỗi đứa trẻ được đến trường đều in dấu sự sẻ chia của người lính biên phòng. Đó không chỉ là những công trình vật chất, mà là nhịp cầu nối ước mơ đến lớp của trẻ em vùng cao. Mỗi suất học bổng, mỗi bộ sách vở, mỗi chiếc xe đạp trao tay đều chứa đựng niềm tin gửi gắm vào thế hệ tương lai nơi biên giới. Những việc làm ấy lặng lẽ nhưng lan tỏa, góp phần làm ấm lên những bản làng còn nhiều gian khó.

Chương trình "Nâng bước em tới trường" được triển khai rộng khắp tại các Đồn Biên phòng, chắp cánh ước mơ cho nhiều trẻ em vùng cao.

Năm 2025, lực lượng đã phối hợp hỗ trợ xây 6 căn nhà cho hộ nghèo, trao tặng 35 con trâu trị giá 525 triệu đồng, vận động hỗ trợ 28 căn nhà tổng trị giá 9,8 tỷ đồng tại xã A Lù. 6 điểm trường tại các xã biên giới được phê duyệt đầu tư với tổng kinh phí hơn 13,7 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trước năm học 2026 -2027. Các chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” đã và đang đỡ đầu 174 lượt học sinh, trực tiếp nuôi dưỡng 34 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Không chỉ vậy, các anh còn tổ chức khám bệnh cho 337 lượt người dân, cấp phát thuốc miễn phí; mở 7 lớp xóa mù chữ với 148 học viên; duy trì “Bếp ăn 0 đồng”, trao hơn 3.000 suất quà cho học sinh nghèo, tổng trị giá trên 1 tỷ đồng.

Những "cột mốc sống" giữa lòng dân

Biên giới ổn định, chủ quyền được giữ vững - đó là nền tảng cho phát triển. Năm 2025, tình hình an ninh chính trị khu vực biên giới cơ bản ổn định, song vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Toàn địa bàn xảy ra 89 vụ việc liên quan đến ma túy, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép… với 212 đối tượng, cho thấy áp lực không nhỏ đối với lực lượng chức năng. Giữa bộn bề thách thức ấy, người lính biên phòng vẫn ngày đêm tuần tra, kiểm soát, phối hợp cùng công an, dân quân tổ chức 480 buổi tuần tra với 2.866 lượt người tham gia.

Người dân cùng lực lượng Biên phòng tham gia tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới.

Tại vùng biên, mỗi người dân đều trở thành một chiến sĩ, mỗi người dân là một cột mốc sống. Triết lý giản đơn nhưng sâu sắc đó được bồi đắp từ sự hiện diện thường trực của người lính trong từng ngõ bản. Các tổ tuần tra tự quản phối hợp chặt chẽ với biên phòng để giữ vững an ninh trật tự, tạo nên sự gắn kết "như cá với nước".

Ông Trần Văn Thứ - Bí thư Chi bộ thôn Bản Quẩn, phường Lào Cai chia sẻ: Chúng tôi luôn xác định, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một cột mốc sống. Bộ đội biên phòng thường xuyên phối hợp với tổ tự quản đường biên, mốc giới để tuần tra, nhắc nhở bà con chấp hành pháp luật. Nhờ vậy, an ninh trật tự trong thôn được giữ vững. Bộ đội với dân gắn bó như cá với nước, cùng nhau giữ bình yên bản làng.

Chính sự ủng hộ, cung cấp thông tin kịp thời của Nhân dân đã giúp đơn vị phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến mua bán, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Trung tá Vũ Trần Minh Đạt - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai khẳng định: Chúng tôi luôn xác định, bảo vệ chủ quyền không chỉ bằng lực lượng chuyên trách mà phải dựa vào sức dân. Khi người dân hiểu luật, tin tưởng và đồng hành, họ sẽ chủ động cung cấp thông tin, tố giác tội phạm. Thời gian qua, nhiều nguồn tin giá trị từ quần chúng đã giúp đơn vị phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Ngày hội biên phòng – điểm hẹn của tình quân dân

Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” và Ngày hội Biên phòng toàn dân 03/3 hằng năm đã trở thành điểm nhấn sinh hoạt chính trị – văn hóa nơi biên giới. Qua những ngày hội ấy, tinh thần đoàn kết các dân tộc được củng cố; ý thức tự giác chấp hành pháp luật được nâng cao; những mô hình tự quản đường biên, mốc giới ngày càng phát huy hiệu quả.

Ngày hội Biên phòng toàn dân được tổ chức hàng năm với nhiều hoạt động ý nghĩa giúp tình quân dân thêm gắn kết

Đại tá Nguyễn Văn Tuấn – Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: Chính tinh thần đoàn kết của đồng bào là điểm tựa vững chắc để lực lượng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Tình cảm gắn bó máu thịt ấy là nguồn sức mạnh nội sinh để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Người lính biên phòng luôn vững tay súng bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Giữa triền núi mây phủ, người lính áo xanh vẫn lặng thầm canh giữ từng tấc đất biên cương. Họ không chỉ đối mặt với tội phạm, thiên tai, dịch bệnh, mà còn đối diện với gian khó đời thường như: xa gia đình, bám chốt dài ngày, vượt dốc băng rừng trong mưa rét. Nhưng chính trong gian khó ấy, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” càng tỏa sáng.

Dấu ấn người lính biên phòng thể hiện qua những chiến công thầm lặng và in đậm trong niềm tin của Nhân dân. Lào Cai hôm nay đang vươn mình hội nhập, cửa khẩu nhộn nhịp, bản làng khởi sắc. Trong nhịp chuyển ấy, có bóng dáng người lính áo xanh đang ngày đêm gìn giữ bình yên nơi "phên giậu" Tổ quốc.

Lê Trung Kiên - Phạm Xuân Anh

TIN LIÊN QUAN



































Home Icon VỀ TRANG CHỦ