🔍
Chuyên mục: Giao thông

Đất bazan bị 'xẻ thịt' ở Đắk Lắk: Chính quyền địa phương cần vào cuộc tích cực

6 giờ trước
Nhiều quả đồi đất nông nghiệp dọc tuyến đường Hồ Chí Minh (đoạn tránh thị xã Buôn Hồ (cũ) nay thuộc xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk) đang bị các nhóm 'đất tặc' ngang nhiên 'xẻ thịt' xuyên đêm để mang đi bán. Điều bất thường là dù đại công trường khai thác 'đất lậu' này hoạt động rầm rộ, thời gian dài, công khai thách thức dư luận, nhưng khi phóng viên liên hệ làm việc, lãnh đạo UBND xã Pơng Drang lại liên tục đưa ra lý do nhằm né tránh, thờ ơ trước sự việc.

Những quả đồi bị "moi ruột", hàng ngàn m3 đất đã bị vận chuyển đi bán để trục lợi.

Thời gian qua, người dân tại thôn 15, xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk liên tục phản ánh trong bất lực về tình trạng khai thác, múc đất nông nghiệp trái phép diễn ra công khai trên quy mô lớn tại địa bàn. Hoạt động này đã diễn ra ròng rã suốt thời gian dài nhưng không hề bị các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Để xác minh vụ việc, đêm 13/6 phóng viên đã phát hiện tại hiện trường và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Khoảng 23h đêm, khi người dân đã ngủ say, vùng quê này bị đánh thức bởi tiếng gầm rú vang trời của máy múc công suất lớn. Dưới ánh đèn pha,"cánh tay sắt" liên tục cạp nát từng mảng đồi đất nông nghiệp, thẳng tay tàn phá hiện trạng để múc đầy đất lên thùng xe ben đang chờ sẵn, đất được múc lên xe ben cao ngất ngưởng, vượt quá thành xe, có dấu hiệu quá tải nghiêm trọng. Đáng nói, xe này sau khi “ăn no” đất thì không che đậy bạt khi di chuyển đến điểm đổ, khiến đất đá rơi vung vãi, cuốn theo bão bụi mù mịt gây nguy hiểm cho các phương tiện qua lại.

Hàng ngàn m3 đất đã bị "đất tặc" mang đi bán. Để che mắt dư luận, các đối tượng khoắm sâu vào bên trong, còn phía ngoài vẫn để một lớp rào đất nhằm che khuất tầm nhìn.

Không chỉ dừng lại ở hành vi hủy hoại tài nguyên, các đối tượng còn khiển xe ben không che chắn, phủ bạt phóng bạt mạng bất chấp nguy hiểm trên đoạn đường tránh. Tại khu vực múc đất, họ không hề đặt biển cảnh báo hay đèn tín hiệu, tạo thành những "cái bẫy" tử thần giữa đêm tối. Khi phát hiện phóng viên bám theo ghi hình, tài xế xe ben mang biển kiểm soát 47C-143.05 có logo Khánh Thương đã lập tức tắt toàn bộ đèn chiếu sáng, tăng tốc lao đi vun vút trong bóng đêm, bỏ mặc sự an toàn của người đi đường.

Nhiều điểm múc đất dọc đoạn đường tránh, diễn ra trong thời gian dài nhưng chính quyền không hề hay biết.

Ghi nhận vào ban ngày, dọc tuyến đường tránh khoảng 2 km hiện nay đã chi chít những "vết sẹo" khổng lồ. Đất đai bị múc sâu hoắm tạo thành những bức vách dựng đứng cao vài mét, làm biến dạng hành lang an toàn giao thông. Hiện tại Đắk Lắk đã bước vào mùa mưa lũ, những vách đất mất chân kiên cố này có thể đổ sập xuống lòng đường bất cứ lúc nào, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân.

Một đại công trường trái phép hoạt động rầm rộ, tiếng máy gầm rú, xe ben rầm rập chạy qua địa bàn, người dân ai ai cũng biết, duy chỉ có chính quyền địa phương là dường như "không hay biết"!?!.

Theo tìm hiểu của chúng tôi những điểm múc đất dọc hai bên đường tránh, hiện trạng đất nông nghiệp trồng cây lâu năm (trên đất chủ yếu trồng sâu riêng, cà phê). Theo quan sát, quá trình thi công đường tránh những thửa đất của người dân cao hơn nhiều so với mặt đường. Vì vậy, người dân đã cho các đối tượng múc đất, hạ độ cao ngang mặt đường nhằm lấy mặt tiền cho thửa đất.

Tối ngày 13/6/2026, phóng viên ghi hình được xe Biển Kiểm soát 47C-143.05 có logo Khánh Thương, cùng máy múc công suất lớn đang ngang nhiên lấy đất sát đường tránh Hồ Chí Minh (đoạn qua thị xã Buôn Hồ cũ).

Để có thông tin khách quan, ngày 15/6 phóng viên đã đến UBND xã Pơng Drang đặt lịch làm việc, cung cấp thông tin cụ thể về việc nhóm “đất tặc” đang hoành hành bất chấp pháp luật. Tuy nhiên cho đến nay, thay vì khẩn trương cho lực lượng kiểm tra, lãnh đạo UBND xã lại độ thờ ơ, liên tục đưa ra lý do "bận", "không sắp xếp được thời gian" nhằm né tránh cung cấp thông tin. Đáng nói thêm, ngay sau khi ghi hình về vụ việc (ngày 15/6) thì những đêm sau đó nhóm “đất tặc” vẫn ngang nhiên hoạt động rầm rộ. Đại công trường lậu vẫn hoạt động, tài nguyên vẫn chảy vào túi tư nhân.

Phóng viên cũng đã liên hệ với lãnh đạo Văn phòng Quản lý đường bộ III.4, vị này cho biết, đoạn đường Hồ Chí Minh (đoạn tránh thị xã Buôn Hồ (cũ)) do đơn vị này quản lý, vận hành. Tuy nhiên, đơn vị này chỉ quản lý phần mặt đường, còn hành lang đường, đất đai dọc 2 bên đường do địa phương quản lý. (cụ thể những điểm múc đất phóng viên cung cấp do UBND xã Pơng Drang quản lý, chịu trách nhiệm).

Chiếc xe mang biển kiểm soát: 47C-143.05 sau khi ăn no đất, đã về chở về đổ tại một kho cách đó không xa.

Hàng ngàn m3 đất đã chảy vào túi ai, khi chính quyền không hề hay biết vụ việc ?.

Vụ việc khai thác đất được phóng viên ghi hình, liên hệ, cung cấp thông tin cho lãnh đạo UBND xã Pơng Drang, nhưng gần 2 tuần nay vẫn chưa có câu trả lời từ chính quyền địa phương. Điều đáng nói "đất tặc" hàng đêm vẫn nghênh ngang múc, vận chuyển đất đi bán khăp nơi như thách thức dư luận.

Chế Linh - Ngọc Giang
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ