🔍
Chuyên mục: Điện ảnh - Truyền hình

Đạo diễn Ratatouille nói rõ lý do không muốn làm phần 2 sau gần 20 năm

3 giờ trước
Brad Bird khẳng định câu chuyện của chú chuột đầu bếp Remy đã được kể trọn vẹn, dù Pixar từng nhiều lần thăm dò khả năng thực hiện Ratatouille 2.

Gần 20 năm sau khi Ratatouille ra mắt và trở thành một trong những tác phẩm được yêu mến nhất của Pixar, đạo diễn Brad Bird cuối cùng đã lên tiếng về khả năng thực hiện Ratatouille 2. Ông cho biết mình không có ý định làm phần tiếp theo, vì theo ông, câu chuyện của Remy đã được kể trọn vẹn trong phần phim đầu tiên.

Theo Deadline, Brad Bird tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với Collider rằng Pixar từng nhiều lần "đánh tiếng" về khả năng làm phần tiếp theo cho Ratatouille. Những lời gợi ý ấy đôi khi được đưa ra dưới dạng đùa vui, nhưng theo cách đủ nghiêm túc để thăm dò phản ứng của ông. Tuy nhiên, Bird cho biết câu trả lời của mình không thay đổi. Với ông, hành trình của Remy, chú chuột có tài nấu ăn và khát vọng trở thành đầu bếp Pháp, đã đạt đến điểm kết thúc tự nhiên trong bộ phim năm 2007.

Ratatouille đã gần 20 năm tuổi, nhưng Brad Bird vẫn khẳng định chưa có ý định thực hiện phần phim thứ hai.

Điều khiến lập trường của Brad Bird đáng chú ý là Ratatouille không phải một tác phẩm thất bại hay bị lãng quên. Ngược lại, bộ phim từng vượt mốc hơn 620 triệu USD toàn cầu, nhận 5 đề cử Oscar và chiến thắng hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất. Đến nay, hình ảnh Remy điều khiển Linguini trong căn bếp Paris vẫn là một trong những biểu tượng giàu sức sống nhất của Pixar. Nhưng chính vì tác phẩm đã được khán giả yêu mến đến vậy, áp lực làm phần tiếp theo lại càng lớn. Hollywood thường nhìn vào những thương hiệu có sức sống bền bỉ như một cơ hội để mở rộng doanh thu, còn Bird nhìn vào đó bằng câu hỏi khác, liệu có còn một câu chuyện thật sự cần được kể?

Với Ratatouille, câu trả lời của ông là không. Bộ phim đầu tiên không chỉ kể về một chú chuột muốn trở thành đầu bếp, mà còn là câu chuyện về tài năng, định kiến và niềm tin rằng sự sáng tạo có thể xuất hiện ở nơi ít ai ngờ nhất. Remy đã bước qua giới hạn loài vật, vượt khỏi cái nhìn khinh miệt của con người và tìm được vị trí của mình trong thế giới ẩm thực. Cái kết của phim không mở ra một tham vọng dang dở, mà khép lại trọn vẹn hành trình cảm xúc ấy. Vì vậy, nếu tiếp tục chỉ để đưa Remy trở lại màn ảnh, phần hai rất dễ trở thành một món ăn được hâm nóng thay vì một trải nghiệm mới mẻ.

Ratatouille từng giành Oscar Phim hoạt hình xuất sắc nhất và vẫn là một trong những tác phẩm được yêu thích nhất của Pixar.

Brad Bird cũng so sánh tình huống này với The Iron Giant, bộ phim hoạt hình năm 1999 của ông. Dù tác phẩm không thành công khi phát hành ban đầu, theo thời gian nó trở thành phim được yêu quý trong cộng đồng yêu điện ảnh. Bird cho rằng việc khán giả yêu một bộ phim không đồng nghĩa với việc nó cần phần tiếp theo. Một khi câu chuyện đã hoàn chỉnh, cố kéo dài nó có thể làm suy yếu chính cảm xúc từng khiến bản gốc trở nên đặc biệt.

Điều thú vị là quan điểm của Bird không hoàn toàn đối lập với mong muốn của Patton Oswalt, diễn viên lồng tiếng cho Remy. Oswalt từng nói ông rất sẵn lòng trở lại với thế giới Ratatouille nếu có phần tiếp theo, nhưng chỉ trong trường hợp Brad Bird tìm thấy một ý tưởng thật sự xứng đáng. Nói cách khác, ngay cả người gắn giọng nói với Remy cũng không muốn một phần hai được làm theo kiểu công thức. Ông muốn đó phải là một ý tưởng khiến chính Bird không thể làm ngơ, giống như cách Incredibles 2 chỉ ra đời sau nhiều năm chờ đợi vì đạo diễn tìm được một hướng kể chuyện phù hợp.

Quan điểm của Brad Bird được xem như lời nhắc rằng mỗi bộ phim nên tồn tại vì giá trị sáng tạo, không chỉ vì tiềm năng doanh thu.

Sự khác biệt giữa RatatouilleThe Incredibles cũng cho thấy rõ nguyên tắc sáng tạo của Brad Bird. Ông không phản đối phần tiếp theo nói chung. Trên thực tế, ông từng làm Incredibles 2 sau 14 năm và hiện vẫn liên quan đến Incredibles 3, dự kiến ra mắt năm 2028. Nhưng với Bird, một thương hiệu chỉ nên trở lại khi thế giới của nó còn xung đột mới, câu hỏi mới và năng lượng kể chuyện mới. Gia đình siêu anh hùng Parr có thể tiếp tục mở rộng vì bản chất câu chuyện của họ gắn với đời sống gia đình, xã hội và vai trò người hùng qua từng giai đoạn. Còn với Remy, hành trình tìm chỗ đứng trong căn bếp và trong chính bản ngã của mình đã trọn vẹn.

Dù Ratatouille 2 có thể hấp dẫn về mặt thương mại, Brad Bird vẫn tin rằng đôi khi một câu chuyện đẹp nên khép lại đúng lúc.

Trong bối cảnh Pixar ngày càng dựa nhiều vào các phần tiếp theo của những thương hiệu lớn như Toy Story, Inside Out hay The Incredibles, phát biểu của Brad Bird giống như một lời nhắc về giá trị cốt lõi từng làm nên thời kỳ vàng son của hãng, mỗi bộ phim cần tồn tại vì một lý do nghệ thuật, không chỉ vì khán giả còn nhớ tên nhân vật. Ratatouille 2 có thể là một dự án hấp dẫn về mặt thương mại, nhưng với Brad Bird, món ăn ngon nhất đôi khi là món biết dừng đúng lúc.

Ngọc Hân

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ