🔍
Chuyên mục: Thể thao

Danh tính ông Tây đứng cả buổi xem Việt Nam hạ gục Thái Lan

13 phút trước
Hòa trong đám đông cổ động viên cuồng nhiệt ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), người đàn ông Latvia nín thở theo dõi, có lúc thắp nhang để cầu đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng.
00:00
00:00

Khoảnh khắc CĐV TP.HCM vỡ òa trong đêm Việt Nam làm nên lịch sử Người hâm mộ bóng đá ở TP.HCM trải qua một đêm "không ngủ" ăn mừng đội tuyển Việt Nam làm nên lịch sử với chức vô địch Đông Nam Á thứ 2 liên tiếp.

Giữa lúc trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra căng thẳng ở sân vận động Mỹ Đình tối 26/8, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Bến Thành, TP.HCM), một người đàn ông ngoại quốc mặc áo cờ đỏ sao vàng, chắp tay cầu mong "những chiến binh sao vàng" giành chiến thắng.

Ông là Russell Boxletix, 74 tuổi, đến từ Latvia - một quốc gia nhỏ tại châu Âu. Mang theo tấm băng rôn tự tay làm "103 triệu người Việt Nam + 1 cùng các bạn", ông dành sự ủng hộ tuyệt đối cho đội quân áo đỏ.

Xúc động với không khí cuồng nhiệt

Trước giờ bóng lăn, ông Russell xuất hiện tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trong trang phục màu đỏ, đầu mang khẩu hiệu "Việt Nam vô địch". Tìm một góc chéo để không chắn tầm nhìn của người khác, ông đặt túi đồ mang theo xuống đất rồi đứng xuyên suốt từ đầu đến cuối trận.

Gần như mỗi khi đội tuyển Việt Nam thi đấu, ông Russell đều có mặt tại địa điểm này để hòa vào dòng người hâm mộ.

“Không khí tại đây luôn rất tuyệt vời. Mọi người cùng cổ vũ và truyền động lực cho nhau. Tôi cảm thấy rất vui, xúc động khi được hòa vào đám đông tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam”, ông nói.

Người đàn ông Latvia chắp tay cầu mong đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng.

Suốt trận đấu, ông Russell liên tục hướng mắt về màn hình LED. Có lúc hai tay đan vào nhau, lúc lại chắp tay lại như cầu nguyện. Khi Thái Lan dẫn trước 1-0, ông lấy từ chiếc túi vải mang theo bên người một nén nhang rồi châm lửa,.

“Tôi mang theo để cầu cho Việt Nam giành chiến thắng”, ông nói.

Ít phút sau, đội tuyển Việt Nam ghi bàn, đưa trận đấu về thế cân bằng. Giữa tiếng reo hò của hàng nghìn người tại phố đi bộ, nét căng thẳng trên gương mặt ông Russell dần giãn ra. Người đàn ông 74 tuổi nở nụ cười hạnh phúc.

“Tôi đã sẵn sàng để được 'đi bão' cùng mọi người”, ông phấn khích reo lên.

Ông Russell cũng lạc quan tin rằng nếu duy trì tập luyện và đầu tư đúng hướng, bóng đá Việt Nam có thể vươn tới World Cup trong tương lai.

Tích cực vì một Việt Nam xanh

Russell đã sống ở Việt Nam khoảng 5 năm. Công việc chính của ông tại TP.HCM là huấn luyện viên quyền Anh.

Những lúc không phải làm việc, Russell dành thời gian tham gia các hoạt động làm sạch môi trường. Ông là một trong những thành viên tích cực của Sài Gòn Xanh (tổ chức chuyên dọn rác tại các kênh, rạch ở TP.HCM và nhiều địa phương khác).

“Tôi không muốn nhìn thấy đường phố hay kênh rạch ô nhiễm nên bắt đầu tham gia dọn vệ sinh. Tôi cũng quen biết nhiều đội nhóm trên cả nước và rất yêu thích, tự hào vì công việc này”, ông nói.

Trên trang cá nhân, người đàn ông Latvia thường chia sẻ video ghi lại quá trình dọn rác, không ngại ngụp lặn trong những dòng kênh đen ngòm. Qua đó, ông muốn kêu gọi mọi người cùng bảo vệ môi trường.

Ông Russell chuẩn bị sẵn băng rôn handmade để "đi bão" cùng người dân TP.HCM.

Có lần, khi dọn rác tại một con kênh, bàn chân của ông Russell bị lột da sau nhiều giờ ngâm dưới nước.

“Dù khó khăn, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục thực hiện công việc. Hy vọng vấn đề ô nhiễm có thể được giải quyết trong những năm tới”, ông bộc bạch

Với thế hệ trẻ Việt Nam, Russell cho rằng mọi người trẻ có trách nhiệm với đất nước và cùng nhau giữ gìn môi trường. Ông tin rằng khi mọi người cùng chung tay thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, Việt Nam sẽ ngày càng xanh, sạch và đẹp hơn.

Russell dự định ở lại TP.HCM thêm khoảng 2-3 tháng, sau đó có thể trở lại châu Âu hoặc London (Anh).

“Nếu Việt Nam vẫn còn cần tôi trong hoạt động làm sạch môi trường, tôi vẫn sẽ quay lại để hoàn thành sứ mệnh còn dang dở”, ông khẳng định.

Trang Thư

TIN LIÊN QUAN




















Home Icon VỀ TRANG CHỦ