Đánh thức những công trình vì sức khỏe nhân dân

Chiều 9/7, khi Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động, đó không chỉ là ngày khai trương một bệnh viện.
Cùng với Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã đón bệnh nhân trước đó, hai công trình y tế quy mô lớn từng đình trệ trong nhiều năm nay đã thực sự sáng đèn.
Một câu chuyện kéo dài đã bước sang trang mới.



Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình. Ảnh: TTXVN
Được đầu tư với kỳ vọng giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương tại Hà Nội, đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân, nhưng suốt nhiều năm, hai công trình chưa thể phát huy hiệu quả. Trong khi người bệnh vẫn phải đi xa, vẫn chờ đợi tại những bệnh viện quá tải, thì những cơ sở được đầu tư lớn lại chưa thể vận hành.
Sự tương phản ấy từng là nỗi day dứt.
Bởi lãng phí một bệnh viện không chỉ là những phòng bệnh chưa sử dụng hay thiết bị chưa vận hành. Lãng phí lớn hơn là khi một nguồn lực đáng lẽ phải cứu người lại chưa thể phục vụ con người.




Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động từ ngày 9/7/2026. Ảnh: TTXVN
Chính vì thế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã quyết liệt chỉ đạo chống lãng phí, tháo gỡ những dự án tồn đọng, kéo dài, khơi thông các nguồn lực đang bị ách tắc.
Thông điệp được đặt ra rất rõ: không thể để nguồn lực quốc gia tiếp tục nằm im. Không thể để những vướng mắc kéo dài trở thành lý do cho sự trì trệ. Những việc khó càng phải có người đứng ra tháo gỡ, những tồn tại càng kéo dài càng phải được xử lý quyết liệt.
Từ chỉ đạo của người đứng đầu Đảng, cả hệ thống đã chuyển động.
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, các bộ, ngành, tỉnh Ninh Bình và hai bệnh viện đã tập trung tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện các điều kiện về nhân lực, chuyên môn, trang thiết bị và tổ chức vận hành.
Và hôm nay, kết quả không còn nằm trên giấy.




Bệnh viện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã sẵn sàng hoạt động vì người dân. Ảnh: TTXVN
Đó là những phòng khám đã mở cửa. Những phòng mổ bắt đầu vận hành. Hơn 400 y, bác sĩ có mặt tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. Và quan trọng nhất, những người bệnh đã được tiếp nhận, điều trị.
Đó là thước đo rõ ràng nhất của hành động.




Chiều 9/7/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đến dự Lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình và thăm Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình tại phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: TTXVN
Sự kiện hai bệnh viện đi vào hoạt động vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài ngành Y tế. Nó cho thấy một điều giản dị nhưng quan trọng: những vấn đề tồn tại nhiều năm vẫn có thể được giải quyết nếu có quyết tâm chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt và tinh thần làm đến cùng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: TTXVN
Tại lễ khai trương, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh: đầu tư cho y tế không chỉ để phục vụ khám, chữa bệnh mà còn là đầu tư cho tương lai; không chỉ nâng cao phúc lợi xã hội mà còn củng cố nguồn lực phát triển bền vững.
Đó cũng là cách nhìn sâu sắc về con người trong chiến lược phát triển đất nước.
Một đất nước muốn đi nhanh cần những động lực tăng trưởng mới. Nhưng một đất nước muốn đi xa cần những con người khỏe mạnh. Một xã hội văn minh không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng hay những công trình lớn, mà còn bằng khả năng chăm sóc con người trong lúc họ đau ốm, yếu thế và cần được chở che nhất.
Bởi vậy, bệnh viện không chỉ là nơi chữa bệnh. Đó còn là một thiết chế của lòng nhân ái, nơi khoa học, công nghệ và y đức cùng gặp nhau vì sự sống con người.




Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Ảnh: TTXVN
Đưa hai bệnh viện vào hoạt động mới là bước đầu. Yêu cầu tiếp theo là phải vận hành thật sự hiệu quả, lấy chất lượng chuyên môn và sự hài lòng của người bệnh làm mục tiêu; lấy quản trị hiện đại, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực.
Bởi đánh thức một công trình không chỉ là mở những cánh cửa.
Phải làm cho những cánh cửa ấy luôn rộng mở trước người dân.




Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm bệnh nhân thực hiện ca mổ đầu tiên tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình trong ngày khai trương. Ảnh: TTXVN
Sau nhiều năm chờ đợi, hai bệnh viện đã sáng đèn. Ánh sáng ấy không chỉ đến từ những phòng khám và phòng mổ. Đó còn là ánh sáng của một tinh thần hành động mới: chống lãng phí để khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn để mở đường phát triển, đưa những gì thuộc về nhân dân trở lại phục vụ nhân dân.



Thủ tướng Lê Minh Hưng với cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
Từ những công trình từng nằm im, hôm nay có thêm những cơ hội sống được mở ra.
Và đó có lẽ là ý nghĩa đẹp nhất của sự quyết liệt: biến những điều từng gây day dứt thành niềm tin, biến nguồn lực từng bị lãng phí thành những giá trị thiết thực cho cuộc sống của nhân dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà cho cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Ảnh: TTXVN
Bài viết: Hiền Lương
Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam
Báo: Thể thao và Văn hóa
19 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
20 phút trước
26 phút trước
2 phút trước
3 phút trước
4 phút trước
5 phút trước
10 phút trước
10 phút trước
14 phút trước
17 phút trước
17 phút trước