Đánh rơi 1 chỉ vàng tích cóp 2 năm, người phụ nữ vỡ òa khi nhận lại sau 2 ngày
Chiều 16/4, bà Nguyễn Thị Loan (SN 1964, xã Yên Xuân, Nghệ An) vui mừng nhận lại 1 chỉ vàng trị giá khoảng 16,2 triệu đồng sau 2 ngày tưởng như đã mất vĩnh viễn.
Theo bà Loan, số vàng này là khoản tích cóp suốt 2 năm từ tiền bán lợn và tiết kiệm chi tiêu, được bà giữ như một khoản “phòng thân”.

Bà Loan nhận lại nhờ lòng tốt của người lạ. ẢNH: NVCC.
Trước đó, ngày 14/4, sau khi mua vàng tại một cửa hàng ở xã Đô Lương, bà tiếp tục đi mua đồ sinh hoạt, thuốc cho vật nuôi rồi ra đồng thăm ruộng. Khi trở về nhà, bà bàng hoàng phát hiện túi bóng đựng hộp nhựa chứa chỉ vàng đã bị rơi mất.
“Tôi tiếc lắm, nghĩ chắc khó mà tìm lại nên cũng gần như không còn hy vọng”, bà Loan chia sẻ.
Trong khi đó, cùng ngày 14/4, tại một cửa hàng thuốc thú y ở xã Đô Lương, gia đình chị Nguyễn Thị Mơ (SN 1990) khi dọn dẹp cuối ngày đã phát hiện một túi bóng bên trong có hộp nhựa chứa 1 chỉ vàng. Dù kiểm tra camera, họ xác định có người đánh rơi nhưng không thể nhận diện rõ do người này che kín mặt.
Sau nhiều ngày chờ đợi không có ai đến nhận, sáng 16/4, chị Mơ đã đăng thông tin lên mạng xã hội để tìm chủ nhân. Từ thông tin trên hộp nhựa và dữ liệu giao dịch, chủ hiệu vàng cùng gia đình đã đối chiếu hình ảnh và xác minh chính xác người đánh rơi là bà Loan.
Ngay trong ngày, bà Loan được liên hệ và hướng dẫn đến nhận lại tài sản. Khoảnh khắc cầm lại số vàng đã mất, bà không giấu được xúc động. “Tôi có gửi chút quà cảm ơn nhưng họ không nhận”, bà nói.
Về phía người nhặt được, chị Mơ cho biết gia đình chỉ nghĩ đơn giản rằng “ai rơi mất thì cố gắng trả lại”, coi đó là việc nên làm trong cuộc sống.
Lam Giang (t/h)
12 giờ trước
19 giờ trước
3 giờ trước
2 giờ trước
7 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước