Đánh bại Canada, Thụy Sĩ tiến vào vòng knock-out với vị trí nhất bảng

Johan Manzambi (áo đỏ) của Thụy Sĩ thi đấu bùng nổ. (Ảnh: FIFA)
Rạng sáng 25/6 (giờ Việt Nam), trên sân BC Place tại Vancouver, cả Thụy Sĩ và Canada đều đã sớm giành quyền đi tiếp trước lượt trận cuối. Tuy nhiên, cuộc đối đầu vẫn diễn ra hấp dẫn khi hai đội cạnh tranh trực tiếp vị trí dẫn đầu bảng đấu.
Thụy Sĩ là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở phút 11. Từ đường chuyền của Ricardo Rodriguez, Breel Embolo thoát xuống đối mặt với thủ thành Maxime Crepeau nhưng không thể chiến thắng người gác đền của Canada. Ở tình huống đá bồi sau đó, Johan Manzambi tiếp tục bị hậu vệ Derek Cornelius cản phá.
Phía bên kia chiến tuyến, Canada thi đấu đầy nỗ lực trước sự cổ vũ của khán giả nhà nhưng những pha dứt điểm của Cyle Larin và Ali Ahmed chưa đủ khó để đánh bại thủ môn Gregor Kobel.

Thụy Sĩ tìm được bàn mở tỷ số do công của Ruben Vargas. (Ảnh: FIFA)
Bước ngoặt của trận đấu đến ngay đầu hiệp 2. Chỉ 40 giây sau khi bóng lăn trở lại, Thụy Sĩ đã khai thông thế bế tắc. Từ pha căng ngang thuận lợi của Johan Manzambi bên cánh phải, Ruben Vargas băng vào dứt điểm quyết đoán, đưa bóng vào góc xa mở tỷ số cho đại diện châu Âu.
Hưng phấn sau bàn thắng, Thụy Sĩ tiếp tục duy trì thế trận chủ động. Phút 57, Manzambi ghi dấu ấn bằng pha dứt điểm chìm hiểm hóc đánh bại Crepeau, nhân đôi cách biệt và nâng thành tích cá nhân lên 3 bàn thắng tại World Cup 2026.

Manzambi ăn mừng bàn thắng thứ hai của Thụy Sĩ. (Ảnh: FIFA)
Không chấp nhận thất bại trên sân nhà, Canada đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Phút 76, tiền đạo vào sân thay người Promise David lập tức để lại dấu ấn khi tung cú vô-lê cận thành rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 chỉ ít phút sau khi được tung vào sân.
Những phút cuối trận chứng kiến sức ép lớn từ phía đội chủ nhà. Tuy nhiên, thủ môn Gregor Kobel đã chơi chắc chắn, đặc biệt là pha cứu thua quan trọng trước cú đánh đầu của Promise David, giúp Thụy Sĩ bảo toàn chiến thắng.
Kết quả này giúp Thụy Sĩ kết thúc vòng bảng với 7 điểm sau 3 trận, đứng đầu bảng B và tiếp tục nối dài thành tích ấn tượng khi vượt qua vòng bảng ở 6 trong 7 kỳ World Cup gần nhất.
Trong khi đó, Canada dù thất bại vẫn giành quyền vào vòng knock-out với tư cách đội nhì bảng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Bắc Mỹ vượt qua vòng bảng World Cup, đánh dấu cột mốc đáng nhớ của bóng đá Canada trên sân nhà.
Xét cục diện bảng đấu, Thụy Sĩ dẫn đầu bảng B với 7 điểm. Canada, Bosnia và Herzegovina cùng có 4 điểm nhưng đội chủ nhà xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng-bại. Qatar khép lại giải đấu với 1 điểm sau ba trận.
Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Jesse Marsch của Canada cho rằng đội nhà đã nhập cuộc thiếu quyết liệt nhưng vẫn ghi nhận tinh thần chiến đấu của các học trò: "Tôi biết đội bóng này luôn thi đấu bằng trái tim. Chúng tôi có một tập thể sẵn sàng cống hiến tất cả trong mọi thời điểm. Vấn đề nằm ở cách xử lý những khoảnh khắc quyết định. Đầu trận, chúng tôi chưa đủ quyết liệt và chủ động. Dù vậy, tôi muốn tập trung vào những điều tích cực và phản ứng của toàn đội sau đó".
Nhà cầm quân người Mỹ cũng khẳng định, mục tiêu của Canada chưa dừng lại ở vòng bảng: "Chúng tôi rất biết ơn sự cổ vũ của người hâm mộ trên khắp đất nước. Canada đã đạt được mục tiêu đầu tiên là góp mặt ở vòng knock-out. Nhưng hành trình chưa kết thúc. Chúng tôi sẽ tới Los Angeles và tiếp tục chiến đấu để mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ".
Johan Manzambi tiếp tục là cái tên nổi bật nhất bên phía Thụy Sĩ. Sau cú đúp vào lưới Bosnia và Herzegovina ở lượt trận trước, tiền vệ 20 tuổi tiếp tục ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn trước Canada, qua đó được FIFA trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.
TP
2 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
7 giờ trước
8 giờ trước
12 giờ trước
26 phút trước
2 giờ trước
1 giờ trước
17 phút trước
29 phút trước