Đáng khen cho tiền đạo Đình Bắc
Dũng cảm trong bóng đá không phải lúc nào cũng là lao vào một pha tranh chấp quyết liệt, thực hiện một cú sút ở thời khắc áp lực hay đứng trước hàng vạn khán giả để đá quả phạt đền. Đôi khi, sự dũng cảm đơn giản là dám nhìn thẳng vào thất bại của chính mình. Nguyễn Đình Bắc đã làm điều đó sau trận hòa 0-0 giữa tuyển Việt Nam và Singapore.
“Hôm nay tôi đá chơi tệ. Tôi bỏ lỡ hai tình huống, nếu ghi bàn thì trận đấu đã dễ hơn”, Đình Bắc thừa nhận. Một cầu thủ trẻ, đang được chú ý và vừa trải qua trận đấu không như mong muốn hoàn toàn có thể tìm nhiều lý do để giải thích. Nhưng Đình Bắc không làm thế. Anh nhận mình chơi tệ và nhận trách nhiệm về những cơ hội đã bỏ lỡ.

Tiền đạo Đình Bắc đã chơi một trận không tốt trước Singapore, nhưng cách anh thẳng thắn nhận trách nhiệm lại là điều đáng khen. Ảnh chụp màn hình
Thực tế, Đình Bắc có một trận đấu đáng quên. Phút 18, Trương Tiến Anh sút xa khiến thủ môn Singapore đẩy bóng ra, Đình Bắc xuất hiện trước khung thành rộng mở nhưng cú đá bồi lại đưa bóng lên trời. Chỉ ba phút sau, Tiến Anh tạt bóng thuận lợi về cột hai, Đình Bắc tung người vô-lê nhưng tiếp tục dứt điểm quá cao. Đó là hai cơ hội mà một tiền đạo có phong độ tốt như anh hoàn toàn có thể làm tốt hơn.
Vấn đề không dừng lại ở những pha bỏ lỡ. HLV Kim Sang Sik quyết định rút Đình Bắc khỏi sân ngay phút 41 và sau trận thẳng thắn nói rằng tiền đạo sinh năm 2004 “chưa làm tốt nhiệm vụ”. Ông Kim còn nhấn mạnh bất kỳ cầu thủ nào cũng phải biết hy sinh vì mục tiêu chung của đội tuyển. Với một cầu thủ đang có 3 bàn ở AFF Cup 2026, việc bị thay khi hiệp một còn chưa kết thúc chắc chắn rất khó chấp nhận về mặt cảm xúc.
Đình Bắc cũng không che giấu sự thất vọng khi rời sân. Nhưng điều đáng nói nằm ở phản ứng sau khi cảm xúc đã qua đi. Anh không trách HLV, không giải thích cho màn trình diễn của mình mà thừa nhận: “Tôi nghĩ mình chưa hoàn thành nhiệm vụ. Tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn ở những trận đấu tới”.
Đó mới là điểm đáng khen ở Đình Bắc. Thừa nhận mình chơi tệ, nhất là khi đang nhận được rất nhiều sự chú ý, không phải chuyện dễ dàng. Cầu thủ càng nổi tiếng càng dễ bị soi xét, và một lời thừa nhận như thế đồng nghĩa anh chấp nhận đối diện với những lời phê bình thay vì tìm cách né tránh.
Đình Bắc còn viết sau trận: “Có rất nhiều lời động viên mà Bắc nhận được sau trận đấu. Bắc cảm ơn tình cảm của mọi người rất nhiều. Bắc vẫn sẽ luôn hết mình vì màu cờ sắc áo”. Anh cũng khẳng định bóng đá không thể lúc nào cũng suôn sẻ và sẽ trở lại tập luyện để chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu kế tiếp.

Đình Bắc đã dũng cảm nhận chơi tệ. Ảnh: VFF
Một trận đấu tệ không khiến Đình Bắc trở thành cầu thủ tệ. Điều quan trọng với cầu thủ 22 tuổi là học được gì sau những trận đấu như thế. HLV Kim Sang Sik đã chỉ ra vấn đề, còn Đình Bắc đủ thẳng thắn để thừa nhận người thầy của mình có lý.
Phía trước tuyển Việt Nam là chuyến làm khách đặc biệt quan trọng trước Indonesia. Đó cũng có thể là cơ hội để Đình Bắc trả lời bằng màn trình diễn trên sân cỏ. Dám nhận mình chơi tệ không làm Đình Bắc nhỏ đi. Ngược lại, sự dũng cảm nhìn thẳng vào khuyết điểm có thể là bước cần thiết để một cầu thủ trẻ thực sự trưởng thành.
Bá Hổ
24 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
10 giờ trước
10 giờ trước
9 phút trước
58 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước