🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương: Hành trình tri ân và giáo dục truyền thống

2 giờ trước
Ngày 19/3, đoàn công tác của Báo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Tòa án Quân sự Quân khu 7 đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo.

Đoàn do đồng chí Trần Đức Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền Tòa án nhân dân, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Công lý làm Trưởng đoàn.

Đi cùng đoàn có Thượng tá Vũ Thái Anh - Phó trưởng Phòng pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; Thiếu tá Bùi Văn Hải - Chính trị viên Hải đội 33, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Về phía Tòa án Quân sự Quân khu 7 có Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Phó Chánh án Tòa án Quân sự Quân khu 7.

Đoàn dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương.

Cùng đi có cán bộ, phóng viên Báo Công lý; cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Hải đội 33 và cán bộ Tòa án Quân sự Quân khu 7.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng những vòng hoa tươi thắm và thắp nén hương thơm tưởng nhớ các bậc tiền nhân, các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tổng Biên tập Báo Công lý Trần Đức Vinh dâng hương.

Tiếp đó, Đoàn đã đến dâng hương tại phần mộ nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu, cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, chí sĩ yêu nước Nguyễn An Ninh, Anh hùng Lê Văn Việt cùng nhiều phần mộ tập thể ghi dấu tội ác chiến tranh.

Mỗi điểm dừng chân là một câu chuyện lịch sử, giúp các thành viên trong Đoàn hiểu rõ hơn về ý chí kiên cường, bất khuất của những người con đất Việt.

Hoạt động dâng hương không chỉ mang ý nghĩa tri ân mà còn là dịp để các thành viên trong Đoàn công tác nhận thức sâu sắc hơn về giá trị của hòa bình hôm nay.

Tổng Biên tập Báo Công lý Trần Đức Vinh thắp nén tâm hương tại phần mộ các Anh hùng liệt sĩ.

Đến với Nghĩa trang Hàng Dương, từng thành viên trong Đoàn như được nhắc nhớ về lịch sử hào hùng, về những mất mát, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước.

Đây chính là bài học sinh động, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng, hun đúc tinh thần trách nhiệm đối với đất nước.

Nghĩa trang Hàng Dương gắn liền với Nhà tù Côn Đảo – Khu di tích quốc gia đặc biệt, là nơi yên nghỉ của hàng nghìn chiến sĩ cách mạng kiên trung.

Thượng tá Vũ Thái Anh - Phó trưởng Phòng Pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thắp hương tại phần mộ liệt sĩ.

Với diện tích khoảng 20ha, nơi đây có khoảng 2 vạn cán bộ, chiến sỹ cách mạng từng bị giam giữ và hy sinh. Nghĩa trang được xây dựng, tôn tạo từ năm 1992, gồm các khu A, B, C, D, với hàng nghìn phần mộ, trong đó nhiều phần mộ vẫn chưa xác định được danh tính.

Trước đó, Đoàn đã đi tham quan hệ thống di tích lịch sử tại Côn Đảo như trại Phú Hải, Chuồng Cọp, Dinh Chúa Đảo, Bảo tàng Côn Đảo…

Qua đó, các đại biểu có thêm cái nhìn toàn diện về một giai đoạn lịch sử đầy đau thương nhưng cũng rất đỗi hào hùng của dân tộc.

Hoạt động dâng hương nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần yêu nước.

Chuyến đi không chỉ là hành trình về nguồn mà còn là hoạt động thiết thực nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần yêu nước và trách nhiệm xã hội cho các thành viên.

Những giá trị lịch sử, tinh thần bất khuất của cha ông sẽ tiếp tục được lan tỏa, trở thành động lực để thế hệ hôm nay và mai sau gìn giữ, xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh.

Nhóm PV TP.HCM

TIN LIÊN QUAN

























Chùm thơ: Tháng Ba
Tạp chí Văn Hóa & Phát Triển 1 giờ trước




Home Icon VỀ TRANG CHỦ