🔍
Chuyên mục: Điện ảnh - Truyền hình

Dàn sao Người Thổi Tù Và Hàng Tổng: Những ngã rẽ cuộc đời sau 25 năm

2 giờ trước
Sau hơn hai thập kỷ, các nghệ sĩ gắn bó với bộ phim kinh điển Người Thổi Tù Và Hàng Tổng đã trải qua nhiều biến cố, từ sự ra đi của nghệ sĩ Ngọc Tuyết đến hành trình kỳ diệu của gia đình diễn viên Quốc Tuấn.
00:00
00:00

Sau 25 năm kể từ ngày đầu lên sóng vào năm 2001, bộ phim truyền hình Người Thổi Tù Và Hàng Tổng vẫn giữ vị trí đặc biệt trong lòng khán giả. Mới đây, thông tin nghệ sĩ Ngọc Tuyết qua đời vào ngày 30/04/2026 đã khiến nhiều thế hệ người xem bùi ngùi nhớ về dàn diễn viên gắn bó với xóm làng năm ấy. Mỗi người hiện đã có những ngã rẽ riêng: người vẫn miệt mài cống hiến, người tìm thấy bình yên sau biến cố, và có những người đã mãi mãi ra đi.

Sự ra đi của nghệ sĩ Ngọc Tuyết và ký ức về bà Thìn

Nghệ sĩ Ngọc Tuyết qua đời ở tuổi 88 vào lúc 11h30 ngày 30/04/2026, để lại niềm thương tiếc cho đồng nghiệp và người hâm mộ. Trong gia tài vai diễn đồ sộ của mình, vai bà Thìn trong Người Thổi Tù Và Hàng Tổng được xem là một trong những dấu ấn đậm nét nhất. Với nét diễn đanh đá, sắc sảo nhưng vô cùng sống động, bà đã khắc họa thành công hình ảnh người phụ nữ nông thôn khôn ngoan, biết tận dụng thời cơ làm giàu.

Đáng chú ý, nhiều trích đoạn của bà Thìn vẫn được khán giả trẻ hiện nay chia sẻ lại trên mạng xã hội với biệt danh vui là "shark Thìn" bởi những ý tưởng kinh doanh mang tính vượt thời đại. Trái ngược với vẻ ghê gớm trên phim, nghệ sĩ Ngọc Tuyết ngoài đời là người lạc quan với triết lý sống "3 quên, 4 có", luôn giữ tinh thần tận hiến cho nghệ thuật cho đến cuối đời.

Diễn viên Quốc Tuấn: Hạnh phúc giản đơn sau hành trình cùng con

Diễn viên Quốc Tuấn, người đảm nhận vai trưởng thôn Kiên Thành, đã để lại thiện cảm sâu sắc nhờ lối diễn mộc mạc và chân thật. Nhân vật anh trưởng thôn nhiệt tình, sống tình cảm dù không có kinh nghiệm lãnh đạo đã trở thành biểu tượng của bộ phim. Suốt nhiều năm qua, dù ít xuất hiện hơn, khán giả vẫn ưu ái gọi anh bằng cái tên "Người thổi tù và hàng tổng".

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ từ thập niên 90 với những bộ phim như 12A Và 4H, cuộc sống đời thực của Quốc Tuấn lại trải qua nhiều thử thách. Anh kết hôn muộn và dành hơn 20 năm ngược xuôi khắp nơi để chữa trị chứng bệnh Apert hiếm gặp cho con trai – Bôm.

Hiện tại, Bôm đã 24 tuổi và đang theo đuổi đam mê piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Những năm gần đây, Quốc Tuấn đã tái xuất màn ảnh rộng qua các tác phẩm như Người Vợ Cuối Cùng hay Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng – bộ phim đạt doanh thu kỷ lục 160 tỷ đồng. Ở tuổi 65, anh chọn cuộc sống không sử dụng mạng xã hội để giữ tâm hồn bình yên và mong mỏi lớn nhất là thấy con trai tự lập.

Diễn viên Khánh Huyền: Cuộc sống viên mãn tại TP.HCM

Vào vai Thơm – người vợ xinh đẹp, đảm đang nhưng cũng hay "bắt nạt" chồng, Khánh Huyền đã tạo nên sự tung hứng ăn ý với Quốc Tuấn. Từng gây bất ngờ khi hóa thân vào vai một phụ nữ nông thôn chua ngoa khác hẳn vẻ dịu dàng thường thấy, đến nay vai Thơm vẫn là một cột mốc rực rỡ trong sự nghiệp của chị.

Sau khi chuyển vào TP.HCM sinh sống cùng người chồng thứ hai, Khánh Huyền chọn lọc các dự án nghệ thuật phù hợp thay vì chạy show quá mức. Chị vừa tái xuất sóng giờ vàng VTV năm 2025 với vai bà Lý trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Ở tuổi 55, nữ diễn viên vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung nhờ thói quen chăm sóc sức khỏe và tinh thần nghiêm túc.

Đặc biệt, con trai cả của Khánh Huyền là Minh Quân (sinh năm 1999) hiện đang là nhạc công guitar đầy triển vọng. Minh Quân là thành viên ban nhạc Nomovodka và từng tham gia biểu diễn tại các sự kiện âm nhạc lớn sau thời gian du học tại Mỹ. Cuộc sống của nữ nghệ sĩ hiện tại rất viên mãn khi cả 3 người con đều đã trưởng thành và tự lập.

Những nghệ sĩ gạo cội đã mãi mãi ra đi

Bên cạnh nghệ sĩ Ngọc Tuyết, hai gương mặt quan trọng khác của bộ phim là Hán Văn Tình và Văn Hiệp cũng đã về cõi vĩnh hằng. Nghệ sĩ Hán Văn Tình qua đời năm 2016 sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư. Vai diễn Trương Tuần bặm trợn nhưng hiền hậu của ông vẫn luôn sống mãi trong lòng công chúng.

Trước đó, vào năm 2013, "trưởng thôn Hoạt" – NSƯT Văn Hiệp cũng đã qua đời. Ông là người đã mang lại vô vàn tiếng cười qua nhân vật vị quân sư hóm hỉnh cho trưởng thôn trẻ. Dù các nghệ sĩ gạo cội dần vắng bóng, nhưng những thước phim mộc mạc về miền quê Bắc Bộ trong Người Thổi Tù Và Hàng Tổng vẫn sẽ mãi là ký ức vô giá của nghệ thuật nước nhà.

Tuệ Nhân

TIN LIÊN QUAN


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ