Đắk Lắk: Rốn lũ Hòa Thịnh ngập sâu, nhà cửa mênh mông nước

Ghi nhận của PV ngày 22/11, toàn bộ xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) hiện ra như một vùng biển nội địa mênh mông. Nước lũ tràn qua mọi khu dân cư, phủ kín đường sá và nhà cửa, khiến hàng ngàn hộ dân rơi vào cảnh bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài.

Các thôn Phú Hữu, Mỹ Điền, Mỹ Trung, Cảnh Tịnh… vẫn chìm sâu trong nước.

Nhiều cano được huy động đến để tiếp cận người dân trong khu vực ngập sâu.

Bất chấp nước lớn và nguy hiểm, lực lượng chức năng và các đội cứu hộ đưa nhu yếu phẩm, thực phẩm vào tiếp tế cho bà con đang mắc kẹt.

Khu vực cổng chào xã Hòa Thịnh trở thành "điểm nóng". Xe tải chở hàng cứu trợ, xe cá nhân và người dân đứng chật kín, ai cũng hồi hộp chờ tin người thân.

Nhiều gia đình như "ngồi trên lửa" khi ba ngày liền không liên lạc được với người nhà do mất sóng điện thoại.

Đường sá hư hỏng làm việc di chuyển trở nên khó khăn.

Mì tôm, nước uống và thuốc men là những thứ quý giá nhất lúc này đối với người dân vùng "rốn lũ" Hòa Thịnh.

Không chỉ nhà cửa, đợt lũ lịch sử này còn làm hư hỏng hàng loạt công trình hạ tầng tại Đắk Lắk, toàn tỉnh ghi nhận hơn 150.000 căn nhà bị ngập sâu.

Nước cuốn theo gia súc, gia cầm – tài sản tích góp suốt nhiều năm của người dân. Ước tính thiệt hại ban đầu vượt 5.300 tỉ đồng.

Nhiều ngày ngâm mình trong lũ, người dân Hòa Thịnh rất cần quần áo khô.

Nhiều khu vực trong xã Hòa Thịnh vẫn còn ngập trong nước.
Nguyễn Thị Dinh
22 phút trước
32 phút trước
32 phút trước
1 giờ trước
8 giờ trước
8 giờ trước
9 giờ trước
10 giờ trước
12 giờ trước
53 phút trước
Vừa xong
2 phút trước
4 phút trước
7 phút trước
10 phút trước
30 phút trước
31 phút trước