🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Cựu chiến binh 100 tuổi và hành trình gìn giữ ký ức Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại

1 giờ trước
Cựu chiến binh Anatoly Terekhov ở thành phố Kemerovo (Nga) đã bước sang tuổi 100 vào tháng 4-2026. Suốt hơn 40 năm qua, ông đã trồng những cây tuyết tùng Siberia tại nhiều nơi trên khắp đất nước để gìn giữ ký ức về những người đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Năm 1944, ông Terekhov ra mặt trận và trở thành lái xe kiêm thợ máy trong một tiểu đoàn xe tăng. Trước đó, khi còn là học sinh, ông đã làm việc tại nông trang tập thể và nhà máy quân sự, cùng những thiếu niên khác thay người lớn vận hành máy móc phục vụ chiến tranh.

Khi ra chiến trường, ông Terekhov bị chấn động não nghiêm trọng. Các bác sĩ khuyên ông nên nhập viện và cảnh báo nếu không điều trị ông sẽ mất thính lực hoàn toàn. Tuy nhiên, ông đã từ chối ở lại bệnh viện và nhanh chóng trở lại làm nhiệm vụ, tiếp tục chiến đấu cho đến Ngày Chiến thắng. Thật không may, thính lực của ông Terekhov đã bị tổn thương và ông buộc phải sử dụng máy trợ thính. Sau chiến tranh, ông được trao tặng Huân chương Chiến tranh Vệ quốc hạng nhất, Huân chương Sao Đỏ cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Cựu chiến binh Anatoly Terekhov. Ảnh:ngs42.ru

Trở về từ chiến trường, ông Terekhov dành trọn cuộc đời cho một sứ mệnh đặc biệt: gìn giữ ký ức về những người đã ngã xuống, để sự thật về chiến tranh không bị lãng quên và thế hệ mai sau luôn nhớ đến những người đã hy sinh vì hòa bình. Ông thường nói: “Tôi sống như trong bài hát - sống cho mình và cho cả người đồng đội đã khuất”. Năm 1983, ông Terekhov cùng gia đình đã trồng 40 cây tuyết tùng Siberia đầu tiên sau 14 năm tìm kiếm nơi chôn cất người anh trai hy sinh trong chiến tranh. Ông chọn cây tuyết tùng Siberia vì loại cây này có tuổi thọ tới 500 năm.

Nếu gom tất cả những cây tuyết tùng mà ông đã trồng suốt những năm qua tại thủ đô Moscow, các tỉnh Kursk, Kaluga, Novgorod và đồi Mamayev Kurgan ở thành phố Volgograd, thậm chí tại Belarus, Serbia và Canada, sẽ tạo nên một khu rừng bạt ngàn. Chỉ có một ước nguyện của ông vẫn chưa thể thực hiện. Đó là trồng một hàng cây tuyết tùng tại Ba Lan để tưởng nhớ những đồng đội đã ngã xuống nơi đây.

Dù tuổi cao nhưng cựu chiến binh Anatoly Terekhov vẫn miệt mài trồng cây tuyết tùng.Ảnh: Rossiyskaya Gazeta

Ở tuổi 100, ông Terekhov vẫn thường gặp gỡ các cháu thiếu nhi và thanh niên, kể lại cho thế hệ trẻ về những năm tháng khốc liệt của chiến tranh và sự hy sinh to lớn của nhân dân Liên Xô để giành được chiến thắng năm 1945. Là công dân danh dự và Anh hùng vùng Kuzbass, ông xem việc giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ là trách nhiệm của mình.

Nhân dịp ông Terekhov tròn 100 tuổi, thầy cô và học sinh Trường Trung học số 21 mang tên Anatoly Terekhov ở thành phố Kemerovo đã biên soạn và xuất bản cuốn sách “Trái tim tuyết tùng”, tri ân cuộc đời cùng hành trình gìn giữ ký ức chiến tranh của người cựu chiến binh này.

Theo qdnd.vn

TIN LIÊN QUAN







Bình yên Lao Xa
Báo Tuyên Quang 5 phút trước






Home Icon VỀ TRANG CHỦ