Cuộc hội ngộ sau 30 năm nhờ sự tận tâm của Công an cơ sở
Trước đó, đầu tháng 3, trong quá trình rà soát, cấp giấy tờ cho các trường hợp nhân khẩu đặc biệt trên địa bàn, Công an xã Kim Long đã làm rõ nhân thân, quốc tịch cho nhiều trường hợp, trong đó có bà Phương.
Theo trình bày, do hoàn cảnh khó khăn, từ nhiều năm trước bà Phương rời quê vào TP Hồ Chí Minh mưu sinh. Sau đó, gia đình thay đổi nơi cư trú khiến bà mất liên lạc. Không có giấy tờ tùy thân, không người thân thích bên cạnh, bà phải làm nhiều công việc khác nhau để kiếm sống qua ngày.


Khoảnh khắc bà Phương đoàn tụ cùng người thân sau 30 năm xa cách.
Thông tin bà Phương nhớ được về gia đình khá ít ỏi, như quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế), cha họ Văn tên Hạnh, mẹ tên Thương, khi bà rời đi gia đình có 4 em trai.
Từ những dữ liệu mơ hồ này, Thượng úy Trần Quốc Trung, cán bộ Công an xã Kim Long đã tiến hành rà soát, xác minh, đồng thời liên hệ với Công an các địa phương tại TP Huế để tìm kiếm thông tin.
Sau hơn 1 tháng kiên trì tra cứu, lực lượng chức năng xác định gia đình bà Nguyễn Thị Thương (trú phường Phong Phú, TP Huế) có nhiều đặc điểm trùng khớp với thông tin bà Phương cung cấp. Từ đó, hai bên được kết nối để xác minh.
Khi liên lạc được với gia đình, anh Văn Công Khánh (em trai bà Phương) cho biết suốt 30 năm qua, gia đình đã nhiều lần tìm kiếm bà bằng nhiều cách như nhờ các tổ chức hỗ trợ, tham gia các chương trình truyền hình, đăng tải thông tin trên mạng xã hội nhưng không có kết quả.
Sau khi xác nhận đúng người thân, Công an xã Kim Long đã tổ chức buổi gặp mặt tại trụ sở để gia đình đoàn tụ vào sáng 17/4. Gia đình bà Phương đã bày tỏ sự biết ơn đối với lực lượng Công an và các đơn vị đã tận tình hỗ trợ.

Bà Phương (đứng giữa) đoàn tụ cùng 2 người em trai sau 30 năm xa cách.
Giây phút gặp lại sau 30 năm xa cách, bà Phương và người thân không giấu được xúc động, vui mừng. Giây phút đó không chỉ là cuộc hội ngộ của hai chị em sau ba thập kỷ xa cách, mà còn là sự trở về của yêu thương, của ký ức, của những điều tưởng chừng không thể tìm lại. Mọi khoảng cách của thời gian, mọi nỗi đau của chia ly dường như tan biến, nhường chỗ cho niềm xúc động vỡ òa khi máu mủ lại tìm thấy nhau.
Ba mươi năm - quãng thời gian đủ dài để một đứa trẻ trưởng thành, để mái tóc xanh pha sương, và để nỗi nhớ dần hóa thành nỗi đau lặng thầm trong tim mỗi người thân. Những tưởng sợi dây ruột thịt ấy đã mãi mãi lạc mất giữa dòng đời rộng lớn, nhưng hôm nay, bằng sự tận tâm và trách nhiệm của chương trình làm căn cước cho những trường hợp nhân khẩu đặc biệt của Công an xã Kim Long, một “phép màu” đã được viết lên.
Theo Công an xã Kim Long, quá trình xác minh gặp không ít khó khăn do biến động về địa giới hành chính, thay đổi nơi cư trú của người dân. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm và sự kiên trì, cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã nỗ lực làm rõ thông tin, giúp người dân đoàn tụ với gia đình.
Hoàng Anh
37 phút trước
1 giờ trước
6 phút trước
56 phút trước
Vừa xong
Vừa xong
13 phút trước
55 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước