🔍
Chuyên mục: Giáo dục

'Cùng Tín Nghĩa vươn tới tương lai'

1 giờ trước
Dưới mái trường THCS Nguyễn Đức Ứng (xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai), đằng sau những nụ cười trẻ thơ hồn nhiên trên sân chơi là những góc khuất đầy nước mắt. Đó là đôi chân bé nhỏ len lỏi khắp các ngõ hẻm bán vé số, là đôi vai gầy nặng gánh hàng rong, hay những đôi tay tất bật chăm sóc người thân trọng bệnh trong căn trọ chật hẹp…

Thế nhưng, giữa nghịch cảnh, niềm khao khát tri thức vẫn rực cháy như ngọn lửa nhỏ, chờ đợi những bàn tay tiếp sức kịp thời, sự đồng hành đúng lúc để bùng lên mạnh mẽ, thắp sáng cả một tương lai phía trước.

Những mảnh ghép nhọc nhằn nơi góc trọ

Đón tiếp đoàn khảo sát của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai trong căn phòng trọ chật chội, em Phạm Thiên An (lớp 8/9) nghẹn ngào kể về định mệnh trớ trêu của gia đình. Ngày em cất tiếng khóc chào đời cũng là ngày cha nhận tin bị suy thận mạn tính. Nhiều năm qua, thay vì những món đồ chơi tuổi thơ, đôi tay nhỏ bé của An đã quá quen thuộc với việc chuẩn bị lỉnh kỉnh đồ đạc, hồ sơ bệnh án để đưa cha đi chạy thận đều đặn mỗi tuần 3 lần.

Những mảnh ghép nhọc nhằn trên hành trình mưu sinh, sau tiết học của em Thiên An tại Trường THCS Nguyễn Đức Ứng. Ảnh: Thu Hiền

Mỗi cơn đau của cha, mỗi giọt mồ hôi của mẹ trên sạp tạp hóa nhỏ là lời nhắc nhở Thiên An không được phép dừng lại. Cô học trò nghèo sớm nuôi ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho những người nghèo như cha mình. Thế nhưng, nguồn thu duy nhất từ sạp tạp hóa nhỏ đang ngày càng kiệt quệ trước hóa đơn viện phí khổng lồ. “Em sợ một ngày nào đó phải rời xa sách vở” - Thiên An nghẹn ngào nói.

Cùng cảnh ngộ như An, đoàn khảo sát gặp em Nguyễn Ngọc Tâm (lớp 6/9) trên hành trình mưu sinh, ngay sau tiếng chuông tan học vừa dứt, khiến ai cũng xót xa. Đôi tay em đan chặt tay người cha khiếm thính, đôi chân rảo bước khắp các ngõ hẻm để bán từng gói tăm bông, món đồ gia dụng nhỏ... Em tự nguyện làm “đôi mắt” dẫn lối cho người cha khiếm thị vượt qua bóng tối của mặc cảm “tàn nhưng không phế".

Chiều muộn trở về căn trọ tại ấp Hàng Gòn, cô bé 12 tuổi lại tất bật chuẩn bị đồ nghề bấm huyệt cho cha, lo toan việc nhà để mẹ có thêm thời gian xoay xở sinh kế. Đêm đến, khi phố xá đã lên đèn, góc học tập của Tâm mới bắt đầu sáng. Không có điều kiện học thêm, em tự nhủ phải nỗ lực gấp bội để giữ vững danh hiệu học sinh giỏi suốt 6 năm liền.

Nếu Ngọc Tâm là "đôi mắt" của cha, thì em Nguyễn Hồng Anh (lớp 9/2) lại chọn cách trở thành "điểm tựa" cho người mẹ đơn thân. Trở về căn trọ sau giờ học, việc đầu tiên Hồng Anh làm là thắp nén nhang cho người cha đã mất vì u não từ 4 năm trước. Giọt nước mắt nhớ thương cha chưa kịp ráo, cô học trò nhỏ đã thoăn thoắt phụ mẹ việc nhà, dè sẻn từng đồng chi phí sinh hoạt.

Hồng Anh tâm sự: “Mẹ lo được cho em đến trường đã là một sự cố gắng phi thường. Vậy nên học giỏi chính là con đường duy nhất để mẹ con em chạm tay vào một tương lai không còn nghèo khó”.

Khi yêu thương thắp sáng những ước mơ "ngược gió"

Thấu hiểu những mệt nhoài mưu sinh và bệnh tật bủa vây hành trình đến trường của học sinh nghèo, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai đã phối hợp cùng Tổng Công ty Tín Nghĩa tổ chức chương trình học bổng đầy nhân văn về tận Trường THCS Nguyễn Đức Ứng.

“Mỗi suất học bổng là một món quà ân tình, gửi gắm niềm tin vào một thế hệ trẻ không đầu hàng số phận” - ông Trần Văn Tâm, đại diện Tổng Công ty Tín Nghĩa chia sẻ.

Em Nguyễn Ngọc Tâm (lớp 6/9) đón nhận suất học bổng “Cùng Tín Nghĩa vươn tới tương lai” trị giá 10 triệu đồng. Ảnh: Thu Hiền

Sau những lời sẻ chia ấm áp, suất học bổng đặc biệt trị giá 10 triệu đồng đã được trao tận tay em Nguyễn Ngọc Tâm. Đó không đơn thuần là một con số, mà là sự tiếp sức kịp thời để "đôi mắt" của người cha khiếm thị bớt đi nỗi lo âu, để đôi chân của con trẻ bớt phần rệu rã trên vỉa hè mưu sinh nắng bụi. Hòa chung niềm hạnh phúc ấy, 10 em học sinh hoàn cảnh khó khăn khác cũng được trao tặng mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng.

Xúc động trước nghĩa cử này, cô Hoàng Thị Hải Yến, Phó Hiệu trưởng trường bày tỏ: “Chúng tôi vô cùng cảm ơn tấm lòng vàng của Tổng Công ty Tín Nghĩa và nhịp cầu nối tuyệt vời của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai đã lan tỏa nghị lực của các em đến cộng đồng. Sự phối hợp này đã tạo nên một "điểm tựa" vững chắc, góp phần tích cực vào công tác khuyến học địa phương, đảm bảo không một học sinh nào phải bỏ học vì nghèo khó”.

10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhận được sự tiếp sức kịp thời từ chương trình. Ảnh: Thu Hiền

Ngay sau khi nhận học bổng, các em học sinh nhanh chóng trở về lớp học thân quen với tinh thần phấn khởi. Hành trang của các em từ hôm nay sẽ đầy ắp thêm niềm tin yêu để viết tiếp những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái giữa đời thường, giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn mở ra cánh cửa tương lai và vững tin trên con đường chinh phục tri thức.

Thu Hiền
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ