'Cùng ngày mai tỏa sáng' – Đêm nghệ thuật lan tỏa khát vọng về một cộng đồng không ma túy
Chương trình do Bộ Công an phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và các đơn vị tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên VTV2, tiếp sóng trên H2 - Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, ANTV cùng nhiều nền tảng số, thu hút hàng vạn khán giả tại quảng trường và hàng triệu người theo dõi qua truyền hình, Internet.

Ca sĩ Tùng Dương với màn biểu diễn kết hợp cùng sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân. Ảnh: PV
Mở đầu bằng ca khúc mới "Thắp sáng bình yên" do ca sĩ Tùng Dương cùng hợp xướng và vũ đoàn thể hiện, chương trình đưa khán giả bước vào hành trình nghệ thuật gồm ba chương: "Lạc bước trong đêm", "Đi về phía mặt trời" và "Sải bước giữa bình minh". Mỗi chương là một lát cắt về cuộc sống, phản ánh những cám dỗ của ma túy, hành trình vượt qua bóng tối và niềm tin hướng đến tương lai tươi sáng.

Ca sĩ Thu Thủy với vũ đoàn trình bày ca khúc Bóng tối len lỏi. Ảnh: PV
Những giai điệu trẻ trung như "Thanh xuân của chúng ta", "Nơi pháo hoa rực rỡ" mang đến hình ảnh một tuổi trẻ đầy ước mơ trước khi sân khấu chuyển dần sang gam màu trầm với hoạt cảnh "Bóng tối len lỏi" và ca khúc "Góc tối". Bằng ngôn ngữ âm nhạc, ánh sáng và chuyển động sân khấu, chương trình khắc họa rõ những cạm bẫy âm thầm của ma túy, những tổn thương mà chất gây nghiện để lại cho mỗi cá nhân, gia đình và xã hội.
Điểm nhấn của chương trình nằm ở Chương II – nơi bóng tối được thay thế bằng niềm tin và khát vọng hồi sinh. Hoàng Quyên cùng vũ đoàn mang đến phần trình diễn giàu cảm xúc với "Linh hồn và thể xác". Tiếp đó, Thu Thủy và nhóm Oplus truyền nguồn năng lượng tích cực qua "Tôi phi thường", khẳng định sức mạnh nội tâm của mỗi con người khi dám vượt qua nghịch cảnh.

Sân khấu sắc màu, giai điệu trẻ trung và nội dung tươi sáng đã thu hút hàng vạn khán giả dõi theo chương trình. Ảnh: PV
Tiết mục Battle Rap "Đối đầu" của rapper Dr Peem cùng vũ đoàn tạo nên không khí mạnh mẽ, trực diện, phản ánh cuộc đấu tranh giữa lựa chọn đúng và sai, giữa bản lĩnh và cám dỗ. Sau đó, ca khúc "Lời trái tim Việt Nam" do Hoàng Bách cùng các em thiếu nhi và vũ đoàn The Light thể hiện đã lan tỏa thông điệp về tình yêu quê hương, trách nhiệm cộng đồng và sự chung tay bảo vệ thế hệ trẻ.
Khép lại chương II là "Để bình minh trở lại" – ca khúc chủ đề của bộ phim truyền hình Lửa trắng, được Tùng Dương cùng hợp xướng và sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân trình diễn. Tiết mục như lời tri ân những chiến sĩ Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang ngày đêm âm thầm chiến đấu để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Nếu hai chương đầu lắng đọng và giàu tính tự sự thì chương cuối thực sự trở thành "bữa tiệc âm nhạc" của tuổi trẻ với những giai điệu sôi động, truyền cảm hứng về tình yêu cuộc sống, niềm tin và khát vọng xây dựng một ngày mai tươi sáng.

Ngô Lan Hương với "Đi giữa trời rực rỡ". Ảnh: PV
Ngô Lan Hương khuấy động sân khấu với "Đi giữa trời rực rỡ" và "Có công mài sắc", mang đến nguồn năng lượng tích cực, cổ vũ tinh thần nỗ lực và sống có mục tiêu.
Sự xuất hiện của MONO khiến quảng trường bùng nổ. Nam ca sĩ trình diễn hai ca khúc "Công tử văn thơ" và "Chăm hoa", nhận được sự hưởng ứng cuồng nhiệt của khán giả.

MONO truyền thông điệp "Cùng ngày mai tỏa sáng. Vì cộng đồng không ma túy". Ảnh: PV
Trong phần giao lưu, MONO chia sẻ niềm tự hào khi được góp một phần nhỏ vào chiến dịch phòng, chống ma túy của cả nước.
"Tôi thật sự tự hào và vinh dự khi được đứng trên sân khấu hôm nay. Nếu âm nhạc của mình có thể góp một phần rất nhỏ để lan tỏa những điều tích cực, đó là niềm hạnh phúc rất lớn. Tôi mong tất cả mọi người luôn có thật nhiều sức khỏe, cùng nhau góp sức đẩy lùi ma túy."
Trước hàng vạn khán giả tại quảng trường và hàng triệu khán giả theo dõi qua truyền hình, MONO cùng MC đã hô vang khẩu hiệu: "Cùng ngày mai tỏa sáng". Khán giả đồng thanh đáp lại: "Vì cộng đồng không ma túy!"

MONO biểu diễn 2 ca khúc truyền cảm hứng sống đẹp đến giới trẻ. Ảnh: PV
Khoảnh khắc ấy trở thành một trong những dấu ấn giàu cảm xúc nhất của chương trình, thể hiện sự đồng lòng của cộng đồng trong việc xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
MONO cũng nhấn mạnh mong muốn được trở thành một "sứ giả" truyền đi thông điệp "Cùng ngày mai tỏa sáng – Vì cộng đồng không ma túy", đặc biệt tới các bạn trẻ.
Ở phần cuối chương trình, Đen xuất hiện trong tiếng reo hò của khán giả với ca khúc "Mười năm", đưa người nghe nhìn lại hành trình trưởng thành và những giá trị bền vững của cuộc sống.

Đen biểu diễn cùng những người bạn. Ảnh: PV
Trong phần giao lưu, nam rapper chia sẻ rằng sự sáng tạo chỉ thực sự được nuôi dưỡng khi con người có một tinh thần tỉnh táo và một tâm trí trong lành: "Tâm trí thanh tịnh, tỉnh táo mới tạo ra được sự sáng tạo tốt nhất. Trên hành trình làm nghệ thuật cũng như trong cuộc sống, điều quan trọng là luôn giữ cho mình sự sáng suốt để biết mình đang đi đâu và sống vì điều gì".
"Không ma túy" - Thông điệp ngắn gọn nhưng đầy sức nặng của Đen nhận được những tràng pháo tay kéo dài từ khán giả. Anh tiếp tục gửi lời chúc giản dị: "Chúc tất cả mọi người sẽ có thật nhiều ngày đẹp trời".

Ca sĩ truyền thông điệp "Không ma túy" đến giới trẻ. Ảnh: PV
Khép lại đêm nghệ thuật, Đen cùng các nghệ sĩ mang đến ca khúc "Đi theo bóng mặt trời" như lời hẹn về một tương lai nhiều hy vọng, nơi mỗi người cùng lựa chọn lối sống tích cực, trách nhiệm và nhân văn.
Không chỉ là một chương trình nghệ thuật, "Cùng ngày mai tỏa sáng - Vì cộng đồng không ma túy" còn là lời kêu gọi mạnh mẽ gửi đến toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ: Hãy nói không với ma túy, nuôi dưỡng ước mơ, giữ gìn bản lĩnh và cùng nhau xây dựng một Việt Nam an toàn, văn minh, nơi ngày mai luôn được thắp sáng bằng niềm tin, tình yêu thương và trách nhiệm cộng đồng.
Thanh Hòa - Quỳnh An - Đức Hùng
4 giờ trước
1 giờ trước
3 giờ trước
5 giờ trước
3 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước
7 giờ trước