Cục diện phòng vé ngày 9/4: Thỏ Ơi!! của Trấn Thành rời top 20
Thị trường điện ảnh Việt những ngày đầu tháng 4 đang chứng kiến những cuộc hoán đổi vị trí đầy kịch tính. Theo dữ liệu mới nhất từ Box Office Vietnam, cục diện phòng vé ngày 9/4 ghi nhận sự thoái lui của các "cựu vương" để nhường chỗ cho những làn gió mới.
Đáng chú ý nhất chính là sự sụt giảm phong độ của dự án gắn mác Trấn Thành sau thời gian dài oanh tạc rạp chiếu. Trong bối cảnh khán giả bắt đầu tìm kiếm những trải nghiệm điện ảnh mới mẻ, bảng xếp hạng doanh thu trong ngày đã có sự phân hóa rõ rệt.

Hẹn Em Ngày Nhật Thực vẫn là ngôi vương giữ doanh thu ngày cao nhất phòng vé Việt. - Nguồn: Box office
Trái ngược với sự ảm đạm của các phim cũ, Hẹn Em Ngày Nhật Thực đang khẳng định vị thế độc tôn của mình. Tính đến thời điểm hiện tại, bộ phim này thu về gần 750 triệu đồng trong ngày, bỏ xa các đối thủ còn lại. Với hơn 3.100 suất chiếu được phân bổ rộng khắp, tác phẩm đang chiếm lĩnh gần như toàn bộ sự chú ý của giới mộ điệu, chứng minh sức hút mãnh liệt từ một kịch bản cảm động và dàn diễn viên thực lực.
Cú sốc lớn nhất đối với những người theo dõi thị trường chính là sự biến mất của Thỏ Ơi!! khỏi danh sách 20 phim ăn khách nhất trong ngày. Từng là cái tên "làm mưa làm gió" với tổng doanh thu vượt mốc 130 tỷ đồng, dự án của Trấn Thành hiện đã rơi xuống vị trí thứ 21. Với chỉ vỏn vẹn 27 vé bán ra cho 28 suất chiếu, thu về hơn 1,7 triệu đồng, có thể thấy sức hút của tác phẩm này đã đi đến giai đoạn bão hòa sau hành trình dài trụ rạp.

Thỏ Ơi!! của Trấn Thành không còn duy trì được sức nóng như thời điểm mới ra mắt. - Nguồn: Box Office
Một hiện tượng thú vị xuất hiện ở vị trí thứ 2 là sự trở lại của tác phẩm kinh điển Dịch Vụ Giao Hàng Của Phù Thủy Kiki. Dù chỉ có duy nhất 2 suất chiếu đặc biệt, nhưng bộ phim đã thu về gần 130 triệu đồng, đạt tỷ lệ lấp đầy ghế cực cao. Xếp ngay sau đó là những cái tên như Song Hỷ Lâm Nguy và Super Mario Thiên Hà, cho thấy sự đa dạng trong thị hiếu của khán giả từ phim hài hước đến hoạt hình phiêu lưu.
Ở nhóm cuối bảng xếp hạng, tình hình có vẻ kém khả quan hơn cho các bộ phim Việt như Báu Vật Trời Cho hay Nhà Mình Đi Thôi.

2 bộ phim Việt - Báu Vật Trời Cho và Nhà Mình Đi Thôi đã có dấu hiệu hạ nhiệt trên đường đua phòng vé.
Cả hai tác phẩm này hiện chỉ còn duy nhất 1 suất chiếu mỗi ngày với doanh thu gần như bằng không. Điều này báo hiệu một cuộc thanh lọc mạnh mẽ tại các cụm rạp để nhường chỗ cho các bom tấn sắp ra mắt. Nếu không có những cú lội ngược dòng bất ngờ, các dự án này nhiều khả năng sẽ sớm rời rạp trong vài ngày tới.
Khánh Tường
7 giờ trước
12 giờ trước
14 giờ trước
6 ngày trước
42 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước