🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Cử tri vùng cao háo hức nhắc nhau 'sáng mai dậy sớm đi bầu cử'

1 giờ trước
Chỉ còn ít giờ nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng cao của xã Nam Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) và xã Trà My (TP Đà Nẵng) lúc này, người dân háo hức nhắc nhau chuẩn bị quần áo tươm tất, sáng mai dậy sớm đi bỏ phiếu.

Nhắc nhau đi bầu cử đầy đủ

Chiều 14/3, mưa lất phất trên những triền đồi ở xã Trà My (TP Đà Nẵng). Cái se lạnh của miền núi dường như không làm vơi đi bầu không khí háo hức đang lan tỏa trong từng nếp nhà sàn nơi đây. Trong căn nhà sàn của gia đình ông Bùi Văn Tới (SN 1956), lá cờ đỏ sao vàng được ông cẩn thận chỉnh lại cho ngay ngắn trước hiên nhà chào mừng ngày bầu cử.

Ông Bùi Văn Tới chỉnh lại lá cờ Tổ quốc trước hiên nhà sàn trong chiều mưa nhẹ vùng cao.

Ông Tới là người dân tộc Mường, quê gốc ở tỉnh Hòa Bình (cũ), vào sinh sống tại vùng kinh tế mới ở vùng cao Đà Nẵng từ năm 1995. Trước khi nghỉ hưu, ông từng giữ chức Chủ nhiệm Hợp tác xã Quán Mười và nhiều lần đảm nhiệm vai trò Tổ trưởng tổ bầu cử ở địa phương.

"Cứ mỗi kỳ bầu cử, tôi đều có mặt trước giờ quy định. Năm nay cũng vậy, tôi sẽ đến nhà văn hóa thôn, trực tiếp bỏ phiếu bầu người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri", ông Tới chia sẻ.

Trong ký ức của ông Tới, ngày bầu cử luôn là dịp đặc biệt. Đó là khi người dân trong thôn, bản ăn mặc chỉnh tề, cùng nhau đến điểm bỏ phiếu, lựa chọn những người đại biểu xứng đáng.

Gia đình ông Tới có 8 người con, trong đó 4 người là giáo viên và 1 người là cán bộ xã. Việc coi trọng giáo dục và trách nhiệm cộng đồng đã trở thành nếp nhà của ông. Những ngày cận ngày bầu cử, 3 thế hệ phụ nữ trong gia đình ông Tới cùng nhau xem lại thông tin trên những tấm thẻ cử tri để đảm bảo thông tin chính xác. Sau đó, họ cẩn thận đặt những tấm thẻ vào một góc tủ dễ thấy nhất, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Ba thế hệ phụ nữ trong gia đình ông Tới cùng xem lại thẻ cử tri trước ngày bầu cử.

Chị Hồ Thị Thủy (SN 2001), cháu dâu của ông Tới, là người dân tộc Co ở xã Trà Liên (TP Đà Nẵng). Nhắc lại lần đầu tiên đi bầu cử vào năm 2021, ánh mắt chị ánh lên niềm tự hào.

“Năm đó, tôi mặc trang phục truyền thống của người Co đi bầu cử, cảm giác háo hức và vui lắm! Giờ về làm dâu người Mường, ngày mai tôi sẽ xúng xính trong trang phục truyền thống của phụ nữ Mường đi bỏ phiếu”, chị nói.

Đối với gia đình chị, việc chuẩn bị cho ngày mai cũng giản dị mà trang trọng: Quần áo được là phẳng phiu, mọi người hẹn nhau đi bầu cử đầy đủ, đúng giờ.

Cách nhà ông Tới không xa là ngôi nhà sàn của chị Bùi Thị Diễm (SN 1990). Trong căn nhà nhỏ, người phụ nữ Mường ấy đang treo lại bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình. Bộ váy áo với những hoa văn đặc trưng của người Mường được chị giữ gìn cẩn thận để vào những ngày hội của cộng đồng, chị lại tự hào khoác lên mình.

Chị Bùi Thị Diễm chuẩn bị trang phục truyền thống của phụ nữ Mường để sáng mai mặc đi bầu cử.

Không khí chuẩn bị trong gia đình chị cũng rộn ràng không kém. Chồng chị, anh Bùi Văn Lẹ (SN 1990), vừa làm nông vừa tham gia tổ an ninh của địa phương nên những ngày này càng bận rộn hơn. Anh cho biết, từ nhiều ngày trước, anh đã tham gia rà soát danh sách cử tri, đi phát thẻ cử tri cho bà con và hỗ trợ các khâu chuẩn bị tại điểm bầu cử.

Chị Bùi Thị Diễm nghiên cứu thông tin của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Ý thức trách nhiệm với ngày bầu cử trong từng nếp nhà

Còn tại tỉnh Khánh Hòa, sáng 14/3, trên những con đường quanh co dẫn vào thôn Chà Liên (xã Nam Khánh Vĩnh), người dân đi lại tấp nập hơn ngày thường. Gương mặt ai cũng rạng rỡ mong chờ ngày bầu cử. Dọc theo các con đường vào thôn, sắc đỏ của cờ Tổ quốc được người dân treo lên từ nhiều ngày trước nay tung bay trong gió.

Tại các điểm bỏ phiếu, danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được niêm yết trang trọng. Nhiều người dân tranh thủ ghé xem lại thông tin của các ứng cử viên để cân nhắc, lựa chọn những người mà họ tin tưởng sẽ đại diện cho ý chí và nguyện vọng của người dân.

Đã tham gia nhiều kỳ bầu cử, lần nào bà Cao Thị Là Đia (63 tuổi, người Raglai) cũng thấy xúc động. Bà kể, từ sáng sớm bà đã dặn dò các con phải thu xếp việc nương rẫy, "mai phải ăn mặc tươm tất để đi chọn những người biết thương dân mình".

Khác với bà Đia, cô gái trẻ Cao Thị My Lan (21 tuổi) lại có chút hồi hộp. My Lan đang cẩn thận ủi lại bộ váy truyền thống của người Raglai với những hoa văn thổ cẩm rực rỡ.

Cao Thị My Lan háo hức sửa soạn quần áo để sáng mai đi bầu cử

"Em muốn mình thật chỉnh tề khi đi bầu cử. Thẻ cử tri cũng đã được kẹp gọn gàng trong cuốn sổ nhỏ đặt đầu giường để sáng mai chỉ việc cầm đi. Lần đầu đi bỏ phiếu, em không khỏi hồi hộp", My Lan chia sẻ.

Cách nhà của My Lan không xa, anh Pi Năng Thiện cũng vừa từ rẫy trở về sớm hơn mọi khi. Sau một ngày làm việc trên nương, anh cẩn thận cất chiếc cuốc, cây rựa vào góc bếp. Anh cho biết, tối nay cả gia đình sẽ ăn cơm sớm rồi nghỉ ngơi để sáng mai dậy sớm xuống điểm bỏ phiếu. "Ngày mai đi bầu cử nên mình tranh thủ làm rẫy xong sớm để về chuẩn bị. Khi loa phát thanh của xã thông báo là cả nhà sẽ xuống điểm bỏ phiếu ngay", anh Thiện nói.

Tại nhà chị Lê Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã, Phó Ban bầu cử xã Nam Khánh Vĩnh, các tài liệu và nội dung phục vụ cho ngày bầu cử được chị cẩn thận rà soát, sắp xếp lại cẩn thận trên chiếc bàn nhỏ.

Chị Lê Thị Thu Hà (thứ 2 từ phải sang), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Nam Khánh Vĩnh, cùng hội viên kiểm tra lại thông tin trên thẻ cử tri của mình

Chị Hà cho biết, toàn xã có 12 tổ bầu cử và 4 đơn vị bầu cử. Ngay trước ngày bầu cử, Hội LHPN xã đã tổ chức tuyên truyền đến hội viên về các quy định của pháp luật bầu cử.

Ở vùng đất còn nhiều khó khăn này, cuộc sống của người dân vẫn gắn chặt với nương rẫy, với những chuyến lên rừng xuống suối. Thế nhưng, trong mỗi nếp nhà, sự quan tâm và ý thức trách nhiệm với ngày bầu cử vẫn luôn hiện hữu. Ngày mai, 15/3, khi tiếng loa truyền thanh vang vọng khắp các triền đồi, người dân miền núi xã Nam Khánh Vĩnh sẽ cùng cử tri cả nước nô nức bước vào ngày hội non sông.

Thúy Hiền - Hương Thảo

TIN LIÊN QUAN















Niềm tin hoa Hồng
Báo Lâm Đồng 8 phút trước















Home Icon VỀ TRANG CHỦ