Cử tri trẻ lần đầu đi bầu cử: Tin tưởng, kỳ vọng vào các ứng cử viên
Các cử tri trẻ đã chia sẻ với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội sự háo hức, trách nhiệm và kỳ vọng khi chuẩn bị thực hiện trách nhiệm của cử tri.
Cử tri Trịnh Ngọc Anh, học sinh lớp 12 toán 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam:
Vô cùng vinh dự và tự hào
Bản thân tôi cảm thấy vô cùng vinh dự ngày 15-3 tới đây sẽ được tham gia bầu cử. Đây không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân đối với đất nước, giúp tôi có nhận thức rõ hơn về vai trò của mình khi đã trở thành một công dân trưởng thành và được góp phần lựa chọn những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Vì thế, trong tôi, cảm giác hồi hộp xen lẫn háo hức.

Cử tri Trịnh Ngọc Anh. Ảnh: PV
Tại nơi tôi sinh sống, công tác tuyên truyền về bầu cử được thực hiện khá đầy đủ và nghiêm túc. Thông tin về thời gian, địa điểm bầu cử cũng như danh sách ứng cử viên được niêm yết công khai tại các khu dân cư.
Bên cạnh đó, các phương tiện truyền thông, mạng xã hội và các buổi sinh hoạt tổ dân phố cũng thường xuyên nhắc nhở, giúp người dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa của cuộc bầu cử. Cá nhân tôi cũng chủ động tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên để từ đó cân nhắc và lựa chọn người mà mình tin tưởng sẽ đóng góp tích cực cho sự phát triển chung.
Cử tri Trần Tuấn Nghĩa, sinh viên năm thứ nhất, Khoa Toán tin, Đại học Bách khoa Hà Nội:
Cân nhắc thật sáng suốt để chọn ra những người tiêu biểu nhất
Chuẩn bị được đi bầu cử, tôi có cảm xúc thật đặc biệt - một sự đan xen giữa niềm tự hào, sự bồi hồi và ý thức sâu sắc về trách nhiệm công dân. Đây sẽ là lần đầu tiên trong đời, tôi được trực tiếp cầm lá phiếu để lựa chọn những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân vào cơ quan quyền lực Nhà nước.

Cử tri Trần Tuấn Nghĩa. Ảnh: PV
Tôi hiểu rằng, mỗi lá phiếu là niềm tin, là tiếng nói và là gửi gắm kỳ vọng của cử tri vào tương lai của đất nước. Để chuẩn bị cho ngày trọng đại này, tôi đã dành thời gian nghiên cứu kỹ danh sách, tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên. Tôi không chỉ nhìn vào những học hàm, học vị hay chức vụ, mà quan tâm nhiều hơn đến những kế hoạch hành động thực tế, những giải pháp cụ thể mà các đại biểu dự định thực hiện.
Là một cử tri trẻ, sống trong kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế mạnh mẽ, tâm tư lớn nhất của tôi gửi gắm vào cuộc bầu cử lần này chính là mong muốn về một bộ máy lãnh đạo năng động, đổi mới và gần dân. Tôi kỳ vọng những người trúng cử sẽ là những đại biểu "vừa có tâm, vừa có tầm", dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.
Tôi mong các đại biểu sẽ đặc biệt quan tâm đến những vấn đề sát sườn với giới trẻ chúng tôi hiện nay, như: Chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; việc làm cho sinh viên mới tốt nghiệp; xây dựng một hệ thống giáo dục hiện đại, tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế...
Bên cạnh đó, tôi cũng hy vọng những cam kết trong chương trình hành động của các ứng cử viên sẽ không dừng lại ở những lời hứa, mà sẽ được hiện thực hóa bằng những quyết sách cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống nhân dân.
Tôi tự nhủ phải cân nhắc thật sáng suốt để chọn ra những người tiêu biểu nhất. Lá phiếu đầu tiên này đối với tôi là một kỷ niệm đẹp, là vinh dự khi được tham gia bầu chọn ra những người đại diện cho tiếng nói của mình. Tôi cũng tin rằng, với sự lựa chọn đúng đắn của cử tri cả nước, chúng ta sẽ lựa chọn được những ứng cử viên thật sự tài đức vẹn toàn, có khả năng thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu nhân dân.
Cử tri Mai Phương Thảo, sinh viên năm thứ ba, Khoa Pháp luật kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội:
Tôi đặc biệt quan tâm đến những ứng cử viên có tư duy đổi mới về lập pháp
Là một sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Luật Hà Nội, không chỉ dừng lại ở niềm tự hào của một công dân trẻ mà còn là sự xúc động về trải nghiệm khi quyền công dân trong những kiến thức trên giảng đường được ứng dụng vào đời sống.

Cử tri Mai Phương Thảo. Ảnh: PV
Chúng tôi đã được học về quyền và nghĩa vụ bầu cử, ứng cử trong Hiến pháp, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND… và lần đầu được đi bỏ phiếu sẽ là khoảnh khắc tôi được thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ công dân trực tiếp nên rất hồi hộp.
Chúng tôi được học rằng bầu cử là phương thức cơ bản để nhân dân thực hiện quyền làm chủ, theo các nguyên tắc: "Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín". Tôi hiểu rằng, mỗi lá phiếu mình bỏ là một hành vi pháp lý góp phần cấu thành nên cơ quan quyền lực cao nhất của quốc gia và địa phương. Vì vậy, cử tri không thể lựa chọn theo cảm tính.
Tôi đã nghiên cứu kỹ danh sách ứng cử viên cũng như chương trình hành động của họ. Là sinh viên trường Luật, tôi đặc biệt quan tâm đến những ứng cử viên có tư duy đổi mới về lập pháp, những người có cam kết mạnh mẽ trong việc xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm.
Tôi kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ thực hiện đúng chức năng của người đại biểu nhân dân: Không chỉ lắng nghe mà phải biết "luật hóa" những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri thành những chính sách thực tiễn, góp phần xây dựng đất nước và địa phương nơi mình ứng cử.
Tôi mong muốn các đại biểu sẽ quyết liệt hơn trong việc giám sát thi hành pháp luật, đẩy mạnh cải cách tư pháp và tạo lập môi trường pháp lý công bằng cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là tạo cơ chế pháp lý thuận lợi để thanh niên, sinh viên chúng tôi phát huy trí tuệ, cống hiến cho Tổ quốc.
Phương Thảo
33 phút trước
7 giờ trước
14 giờ trước
19 giờ trước
19 giờ trước
20 giờ trước
21 giờ trước
23 giờ trước
23 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
27 phút trước
34 phút trước
39 phút trước
59 phút trước
4 phút trước
4 phút trước
13 phút trước
23 phút trước