🔍
Chuyên mục: Thời sự

Cử tri Hương Sơn nô nức tham gia ngày hội toàn dân đi bầu cử

1 giờ trước
Đúng 6 giờ 35 phút, tại Tổ bầu cử số 13, thôn Bạch Tuyết, xã Hương Sơn, lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đã được tổ chức trang trọng.

Xã Hương Sơn có hơn 36 ngàn cử tri với 28 khu vực bầu cử. Riêng khu vực bầu cử số 13 - thôn Bạch Tuyết có 617 cử tri. Trong đó có 3 đại biểu gồm: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Sơn Trần Đức Hải; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hương Sơn Lê Văn Trang; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Hương Sơn Lê Đức Anh.

Ngoài ra, còn có các cử tri cao tuổi nhất và các nhỏ tuổi sinh năm 2008 và cử tri cao tuổi sinh sống tại địa bàn tham gia bầu cử.

Cử tri xã Hương Sơn đi bầu cử. Ảnh: NC

Đúng 6h35 phút, lễ khai mạc đã long trọng diễn ra. Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Trang, Chủ tịch UBND xã Hương Sơn nhấn mạnh, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh đất nước có nhiều đổi mới, cả nước đang thực hiện nhiều chủ trương quan trọng, hoàn thiện bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, hướng tới sự phát triển của địa phương và đất nước.

Các đại biểu và cử tri thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: NC

“Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự chỉ đạo của Ủy ban bầu cử, địa phương đã tổ chức triển khai và thực hiện bầu cử một cách nghiêm túc”.

Ghi nhận tại khu vực bỏ phiếu, các cử tri đã được hướng dẫn cụ thể cách thức bỏ phiếu để bảo đảm bỏ phiếu đủ số lượng, đúng yêu cầu đề ra. Xã Hương Sơn cũng đã có phương án cụ thể với những cử tri không đủ điều kiện sức khỏe đến bỏ phiếu trực tiếp. Tổ bầu cử đã chuẩn bị thùng phiếu phụ và đến từng nhà để cử tri được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Tổ bầu cử thực hiện kiểm tra và niêm phong hòm phiếu. Ảnh: NC

Mỗi lá phiếu của cử tri hôm nay không chỉ thực hiện quyền làm chủ của nhân dân mà còn là niềm tin, trách nhiệm đối với sự phát triển của địa phương và đất nước…

Toàn thể cử tri xã Hương Sơn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy quyền làm chủ của mình, nghiên cứu kỹ danh sách các ứng cử viên để sáng suốt lựa chọn những người thật xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của mình.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Sơn Trần Đức Hải bỏ phiếu. Ảnh: NC

Thời tiết ngày hôm nay rất đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân xã Hương Sơn tham dự ngày hội toàn dân đi bầu cử. Bà con rất phấn khởi, tập trung từ sáng sớm tại 28 điểm bỏ phiếu trên toàn địa bàn xã. Tại mỗi điểm bầu cử, chúng tôi đã triển khai những kịp trực, sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất để bà con thực hiện quyền công dân thiêng liêng của mình.

Hương Sơn là xã ngoại thành, nằm cách khá xa trung tâm Hà Nội. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp trên cơ sở sáp nhập 6 xã. Ngày hôm nay, hơn 36.000 cử tri sinh sống tại 25 thôn sẽ tham gia bầu cử.

Tính đến thời điểm này, công việc bầu cử tại các điểm bầu cử ở xã Hương Sơn đang diễn ra rất thuận lợi…

Cụ Nguyễn Văn Tạ, Cử tri cao tuổi thôn Bạch Tuyết, xã Hương Sơn đi bầu cử. Ảnh: NC

Ông Nguyễn Văn Tạ, sinh ngày 6-1-1932, nhập ngũ tham gia kháng chiến chống Pháp từ năm 1953, ông nói: “Tôi rất vinh dự trở thành cử tri cao tuổi nhất tại điểm bầu cử thôn Bạch Tuyết, xã Hương Sơn. Còn nhớ, vào năm 1946, cuộc bầu cử Quốc hội khóa I lịch sử đã diễn ra dưới lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Lúc đó tôi chưa đến tuổi được đi bầu cử. Nhưng sau đến tuổi là được đi bầu ở quân đội, xong lại về địa phương bầu đến nay.

Cử tri thôn Bạch Tuyết, xã Hương Sơn bỏ phiếu. Ảnh: NC

Bước sang “kỷ nguyên mới của đất nước”, chúng tôi thấy rất vui mừng. Ngày hôm nay, chúng tôi được hưởng cuộc sống hòa bình, tốt đẹp hơn rất nhiều. Chúng tôi được quyền tự do, dân chủ, và được toàn quyền đi bầu cử Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng tôi rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, mong rằng sẽ có nhiều bước đổi mới đột phá, đời sống nhân dân tốt đẹp hơn”.

Phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phỏng vấn bạn Trần Thị Trinh, cử tri trẻ thôn Bạch Tuyết, xã Hương Sơn. Ảnh: NC

Em Trần Thị Trinh, cử tri trẻ thôn Bạch Tuyết, xã Hương Sơn chia sẻ: “Hôm nay, em cảm thấy rất vui khi được đi bầu cử với tư cách là một cử tri trẻ trong xã. Sau khi nghiên cứu kỹ về tiểu sử và kinh nghiệm của các ứng cử viên Quốc hội và Hội đồng nhân dân, em đã quyết định bầu cho những đại biểu mà em tin tưởng nhất. Em hy vọng rằng những người thắng cử sẽ giúp bày tỏ nguyện vọng, mong muốn của người dân địa phương em tới các cấp lãnh đạo cao hơn. Em mong muốn Hương Sơn sẽ được quan tâm hơn trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển du lịch, vì quê hương em rất nổi tiếng về danh lam thắng cảnh Chùa Hương, được công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt.

Tổ bầu cử đóng dấu thẻ cử tri xác nhận đã bỏ phiếu. Ảnh: NC

Đối với thế hệ trẻ, chúng em mong muốn được tạo điều kiện để khởi nghiệp, tạo thêm việc làm và cơ hội tiếp cận với công nghệ hiện đại, chuyển đổi số. Em mong muốn các đại biểu sẽ thực sự quyết tâm, cố gắng và dùng tất cả những tâm huyết của mình để thay đổi địa phương, góp phần phát triển đất nước”.

Thùy Dương - Nguyễn Công



















Home Icon VỀ TRANG CHỦ