🔍
Chuyên mục: Thời sự

Cử tri Hưng Yên gửi trọn khát vọng phát triển nhanh, bền vững

2 giờ trước
Ngày 15/3, hòa chung không khí rộn ràng trong cả nước, 99,57 % cử tri Hưng Yên đã hòa mình vào ngày hội non sông, nô nức đi bầu cử tại 2.451 khu vực bỏ phiếu. Mỗi lá phiếu được cử tri trân trọng gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Hưng Yên phát triển nhanh, bền vững.

Hòa mình vào Ngày hội non sông

Chưa đến 6 giờ sáng, trên mọi nẻo đường của Hưng Yên, tiếng loa truyền thanh rộn rã với những bài hát cổ động, cùng cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu được trang hoàng rực rỡ. Danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt người ứng cử được niêm yết đầy đủ, thuận tiện để cử tri, Nhân dân theo dõi.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Nguyễn Hữu Nghĩa và các đại biểu tới dự lễ khai mạc, thực hiện quyền công dân tại Khu vực bỏ phiếu số 14, Đơn vị bầu cử số 4, Tổ dân phố Yên Tập, phường Mỹ Hào

Đúng 6 giờ 30 phút, các khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh đồng loạt tiến hành nghi thức khai mạc bầu cử với sự tham dự của các đại biểu, đông đảo cử tri và Nhân dân. Trong không khí rộn ràng ấy, tại đơn vị bầu cử số 4, phường Mỹ Hào, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Nguyễn Hữu Nghĩa đã tham dự lễ khai mạc và thực hiện quyền công dân của mình.

"Thiên thời - địa lợi - nhân hòa" là nhận định chung của nhiều cử tri cao niên trong ngày 15/3. Từ sáng sớm, đông đảo cử tri ở địa phương, thuộc mọi thành phần, lứa tuổi đã có mặt khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bầu cử. “Đối với tôi, đây không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm của người dân. Mỗi lá phiếu đều thể hiện niềm tin, kỳ vọng vào sự phát triển của quê hương” - cử tri Lê Văn Kỳ, 83 tuổi chia sẻ.

Cùng thời điểm, tại đơn vị bầu cử số 16, xã Quỳnh Phụ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc đã dự lễ khai mạc và bỏ lá phiếu đầu tiên tại đây. Không khí nơi đây vừa ấp áp, thân tình nhưng cũng không kém phần trang trọng, nghiêm túc.

Tại nhà văn hóa thôn Phúc Bồi (xã Quỳnh Phụ) - một trong hai điểm cầu truyền hình trực tiếp “Ngày hội non sông” của Đài Truyền hình Việt Nam, dù chưa đến giờ khai mạc bầu cử, cử tri đã đến rất đông. Niềm phấn khởi, háo hức hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi người. Cử tri Trần Thị Mai, 80 tuổi, 59 năm tuổi Đảng chia sẻ: “Dù sức khỏe yếu, tôi vẫn nhờ con đưa đi bầu cử từ sớm để làm tròn trách nhiệm công dân. Tôi mong người trúng cử sẽ giữ vững bản lĩnh, gần gũi, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri”.

Hòa mình vào niềm vui chung ấy, tại các vùng đồng bào có đạo, cử tri cũng rất phấn khởi trong ngày hội lớn của đất nước. Với phương châm “Một tín đồ tôn giáo tốt là một công dân tốt”, trên 10.000 cử tri là đồng bào Công giáo trên địa bàn xã Nam Cường ngay sau khi kết thúc buổi Thánh lễ đã cùng các chức sắc, chức việc nhanh chóng về các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền bầu cử.

Còn tại Tòa giám mục Giáo phận Thái Bình, không khí đi bỏ phiếu cũng được bà con giáo dân thực hiện nghiêm túc. Theo ông Đặng Văn Tính, Bí thư Đảng ủy phường Thái Bình, đơn vị Bầu cử số 4 có 1.046 cử tri, trong đó có các cử tri là người có đạo. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các chức sắc, chức việc và giáo dân tham gia bầu cử, Ủy ban Bầu cử phường đã bố trí điểm bỏ phiếu tại Tổ Bầu cử số 4 gần Tòa Giám mục Thái Bình.

Tại các khu công nghiệp, nơi có đông công nhân sinh sống, cùng với rà soát kỹ để lập danh sách cử tri đúng, đủ… Đặc biệt, nhờ công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai thường xuyên, đầy đủ, nhiều ngư dân đã chủ động sắp xếp công việc, tạm hoãn chuyến ra khơi để đi hòa mình vào ngày hội non sông.

Niềm tin được gửi trọn

Có lẽ không khó để bắt gặp các khu vực bỏ phiếu, nhiều hình ảnh đẹp, xúc động lay động đến hàng triệu trái tim. Đó hình ảnh những cụ ông, cụ bà “tuổi xưa nay rất hiếm” trong trang phục truyền thống áo dài đỏ, khăn xếp chậm rãi bước vào hội trường điểm bỏ phiếu, góp phần tạo nên không khí trang trọng của ngày bầu cử. Đó là lãnh đạo các phường, xã và các thành viên Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ đến tận nhà các cử tri già yếu, khó khăn trong việc đi lại để các cử tri được thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình; hay hình ảnh những cựu chiến binh trên ngực áo đeo huân, huy chương các loại, tỉ mỉ đọc tiểu sử của từng người ứng cử và rồi cẩn thận đưa lá phiếu vào hòm phiếu với một niềm tin gửi trọn...

Hòa nhịp vào Ngày hội non sông 15/3, cử tri toàn tỉnh Hưng Yên, không kể dân tộc, tôn giáo, từ đồng bằng đến khu vực ven biển, đều nô nức đi bầu cử. Mỗi lá phiếu được cử tri, không chỉ thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân, mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Hưng Yên phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, giàu đẹp, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; vững bước cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới.

Nguyễn Ánh




















Home Icon VỀ TRANG CHỦ