🔍
Chuyên mục: Thời sự

Cử tri 103 tuổi, 16 lần tham gia bầu cử

1 giờ trước
Ở cái tuổi xưa nay hiếm, cụ Ngô Viết Ngưu (103 tuổi, phường Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Đồng) vẫn có mặt từ sáng sớm tại điểm bầu cử để dự lễ khai mạc và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lang Biang - Đà Lạt Trần Thị Chúc Quỳnh đón cử tri đặc biệt của phường - cụ Ngô Viết Ngưu 103 tuổi

Tại khu vực bỏ phiếu số 13, tổ dân phố Đăng Lèn, phường Lang Biang - Đà Lạt, cử tri được mọi người quan tâm nhất trong buổi sáng ngày bầu cử 15/3 là cụ Ngô Viết Ngưu. Năm nay cụ 103 tuổi, 78 năm tuổi Đảng, đây là lần thứ 16 cụ Ngưu đi bầu cử kể từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam năm 1946.

Cụ Ngô Viết Ngưu dự khai mạc ngày bầu cử cùng lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo phường và các cử tri tổ dân phố Đăng Lèn

Năm 1946, cụ Ngưu khi ấy 23 tuổi, ở tỉnh Thừa Thiên (nay là Thành phố Huế) lần đầu tiên cầm lá phiếu trên tay thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Sau lần bầu cử đầu tiên trong đời, cụ Ngưu tham gia chiến đấu trong 2 cuộc kháng chiến giành độc lập của dân tộc và là thương binh 4/4. Hơn ai hết, cụ hiểu giá trị của hòa bình, của dân chủ, của quyền và nghĩa vụ bầu cử với mỗi công dân Việt Nam.

Cụ Ngưu nhận phiếu bầu

Giờ đây, tuổi cao sức yếu, nhưng cảm xúc thiêng liêng, tự hào và náo nức đi bầu cử vẫn còn đó, cụ Ngưu vẫn nhờ cháu chở đến điểm bỏ phiếu để trực tiếp bỏ lá phiếu của mình. Tai nghe không rõ, lời nói chậm nhưng cụ Ngưu cho biết vẫn rất tự hào khi được tham gia bầu cử.

Ở tuổi 103, cụ Ngưu vẫn trực tiếp đi bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân

Cụ chia sẻ: “Tuy sức khỏe không cho phép tham gia các buổi tiếp xúc cử tri đông người nhưng tôi vẫn tìm hiểu kỹ về các ứng cử viên qua báo chí, qua điện thoại và trên loa phát thanh của phường. Trải qua 80 năm từ lần đi bầu cử đầu tiên, tôi chứng kiến đất nước đổi thay rất nhiều. Bước vào kỷ nguyên mới, tôi mong rằng các đại biểu được bầu sẽ đem hết sức mình để làm việc theo sự tin tưởng, nguyện vọng của toàn dân, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển”.

Cụ Ngưu được thành viên tổ bầu cử hỗ trợ ra về sau khi bỏ phiếu xong

Tham dự lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 13, tổ dân phố Đăng Lèn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lang Biang - Đà Lạt Trần Thị Chúc Quỳnh cho biết: “Cụ Ngưu là cử tri tiêu biểu trên địa bàn phường tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Cụ cũng là người có mặt ở khu vực bỏ phiếu rất sớm để bỏ những lá phiếu đầu tiên, góp phần cổ vũ các cử tri thực hiện tốt quyền lợi chính trị của mình - đi bầu cử”.

Câu chuyện đi bầu cử của cử tri 103 tuổi Ngô Viết Ngưu chứa đựng trong đó những dấu mốc lịch sử xây dựng và củng cố nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Quốc hội Việt Nam. Và qua đó, mỗi cử tri ý thức hơn về quyền và nghĩa vụ, có trách nhiệm hơn với việc đi bầu cử của mình, với lá phiếu của mình.

Tuấn Hương





















Home Icon VỀ TRANG CHỦ