Cụ bà 84 tuổi yêu say đắm 'tổng tài bá đạo AI', tính chuyện kết hôn với nhân vật và chi tiền không kiểm soát cho người yêu
Một câu chuyện hy hữu tại Trung Quốc đang gây chú ý khi một cụ bà 84 tuổi đem lòng yêu nhân vật nam do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.
Không chỉ dừng lại ở việc theo dõi, bà dành phần lớn thời gian mỗi ngày để xem video, tương tác và thậm chí viết thư tình cho “người yêu ảo”, phản ánh rõ nhu cầu được quan tâm, sẻ chia của người cao tuổi trong xã hội hiện đại.

Những hình ảnh này thường được các quý bà lớn tuổi yêu thích.
Theo gia đình, bà Zhang Yulan (sống tại Hồ Bắc) bị cuốn vào hình tượng nam chính kiểu “tổng tài bá đạo” – mẫu nhân vật quen thuộc trong các tiểu thuyết ngôn tình với vẻ ngoài lịch lãm, tính cách mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng luôn dành sự dịu dàng đặc biệt cho người mình yêu. Nhân vật mà bà say mê có tên Jianguo, được tạo dựng bằng công nghệ AI.
Mỗi ngày, bà dành hơn 10 tiếng để xem video liên quan đến Jianguo trên các nền tảng trực tuyến và tin rằng mình đang có một mối quan hệ tình cảm thực sự. Thậm chí, bà từng nghĩ đến chuyện kết hôn với nhân vật này.

Cụ bà 84 tuổi viết cả thư tình cho nhân vật ảo trên mạng.
Không chỉ dừng ở việc theo dõi nội dung, bà còn tự tay viết thư tình gửi “người yêu ảo”, bày tỏ nỗi lo lắng sau một cuộc “cãi vã tưởng tượng”, sợ rằng bản thân không còn được yêu thương như trước. Trong thư, bà vừa xin lỗi vừa thể hiện sự phụ thuộc cảm xúc, cho thấy mức độ gắn bó sâu sắc với nhân vật không có thật.
Gia đình chỉ thực sự lo ngại khi phát hiện bà đã chi hơn 7.000 nhân dân tệ (khoảng 26 triệu đồng) cho các sản phẩm liên quan đến Jianguo, thậm chí mua hàng với giá cao bất thường. Sau đó, bà còn tiếp tục chi thêm tiền cho những món đồ được “gợi ý” bởi nhân vật AI.
Trước tình hình này, người thân đã gửi khiếu nại tới cơ quan chức năng. Được biết, tài khoản liên quan đến nhân vật Jianguo đã bị cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc khóa từ trước trong chiến dịch làm sạch nội dung internet. Tuy nhiên, những trường hợp tương tự vẫn tiếp tục xuất hiện, đặc biệt ở nhóm phụ nữ trung niên và cao tuổi.

Say mê nhân vật AI, cụ bà dành 10 giờ mỗi ngày cho người yêu ảo.
Các chuyên gia cho rằng, hiện tượng này không chỉ liên quan đến sự phát triển của công nghệ mà còn phản ánh vấn đề xã hội sâu xa. Một bộ phận người lớn tuổi có thể gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa thực và ảo, đồng thời dễ rơi vào trạng thái cô đơn, thiếu sự quan tâm từ gia đình.
Câu chuyện của bà Zhang vì thế không chỉ là một trường hợp cá biệt, mà còn là lời cảnh báo về mặt trái của trí tuệ nhân tạo, cũng như nhắc nhở mỗi gia đình cần quan tâm nhiều hơn đến đời sống tinh thần của người thân lớn tuổi để tránh những hệ lụy đáng tiếc.
Lam Giang (theo SCMP)