CSGT giải cứu người định tự tử trên cầu Gián Khẩu
Ngày 4/7, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Tổ công tác thuộc Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tam Điệp, Phòng CSGT Công an tỉnh đã kịp thời ngăn chặn và giải cứu thành công một nam thanh niên có ý định nhảy cầu Gián Khẩu tự tử.
Trước đó, vào đêm 3/7, Tổ công tác của Trạm CSGT Tam Điệp do Trung tá Trần Văn Phòng làm Tổ trưởng, cùng các tổ viên gồm Trung tá Lê Văn Luân, Thiếu tá Bùi Văn Thìn, Đại úy Phạm Ngọc Tân và Đại úy Nguyễn Xuân Hiếu thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến địa bàn phụ trách.
Đến khoảng 21h50 cùng ngày, khi di chuyển đến Km255+185 trên Quốc lộ 1A (khu vực cầu Gián Khẩu, thuộc địa bàn xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình), Tổ công tác phát hiện một nam thanh niên đang chuẩn bị nhảy cầu tự tử. Thời điểm này đường vắng, một số người tham gia giao thông phát hiện sự việc nhưng không ai dám tiếp cận vì lo sợ người này bị kích động sẽ hành động liều lĩnh hơn.

CSGT khống chế, đưa nam thanh niên rời khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình.
Ngay lập tức, Tổ công tác đã áp sát hiện trường, vừa ân cần động viên, khuyên nhủ để ổn định tâm lý đối tượng, vừa khéo léo tìm cách tiếp cận. Bằng sự mưu trí và nhanh nhẹn, các chiến sĩ đã kịp thời khống chế, đưa nam thanh niên rời khỏi khu vực nguy hiểm an toàn.
Qua xác minh, danh tính người này được làm rõ là anh P.V.C (SN 1988, trú tại xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình). Do gặp nhiều áp lực, suy nghĩ tiêu cực trong cuộc sống nên anh C. đã nảy sinh ý định ra cầu Gián Khẩu (bắc qua sông Hoàng Long) để tự tử.

CSGT bàn giao nam thanh niên cho gia đình. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình.
Tổ công tác sau đó đã dùng xe chuyên dụng đưa anh C. về bàn giao cho gia đình. Được sự động viên, giải thích từ các chiến sĩ công an cùng người thân, anh C. đã lấy lại bình tĩnh, nhận thức được hành vi nông nổi của mình và cam kết không tái phạm.
Đón con trai trở về từ tay tử thần, mẹ anh P.V.C xúc động nghẹn ngào: "Cứu một mạng người hơn xây tòa tháp bảy tầng, tôi chân thành cảm ơn các anh Công an Ninh Bình". Ngay sau đó, gia đình đã viết thư cảm ơn sâu sắc gửi tới Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, Phòng CSGT và toàn thể Tổ công tác – đặc biệt là Thiếu tá Bùi Văn Thìn và Trung tá Lê Văn Luân, những người đã trực tiếp giữ tay anh P.V.C trước ranh giới sinh tử.
Phú Linh
27 phút trước
5 giờ trước
1 giờ trước
Vừa xong
27 phút trước
33 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước