Công viên trên 'đất vàng' Nhà thi đấu Phan Đình Phùng hút khách tham quan

Khu đất thuộc phường Xuân Hòa, TPHCM, với bốn mặt tiền giáp các đường Võ Văn Tần, Pasteur, Nguyễn Đình Chiểu và Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ảnh: Nguyên Phong

Sau nhiều năm bỏ hoang, khu đất đã được cải tạo thành công viên công cộng và chính thức mở cửa đón khách từ ngày 25-1. Ảnh: Nguyên Phong

Không gian công viên được tổ chức với lối đi bộ, mảng xanh và nhiều tiểu cảnh Tết. Ảnh: Nguyên Phong

Nổi bật trong số đó là các mô hình ngựa được tạo hình sinh động, cùng một số luống hoa mới trồng để phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh trong những ngày đầu năm. Ảnh: Nguyên Phong

Công viên mở cửa miễn phí, thu hút đông người dân và du khách đến đi dạo, tập thể dục và chụp ảnh. Ảnh: Nguyên Phong

Cổng chính công viên hướng ra đường Pasteur. Ảnh: Nguyên Phong

Bên cạnh người dân TPHCM, nhiều du khách quốc tế cũng ghé thăm để trải nghiệm không gian xanh giữa lòng thành phố. Ảnh: Nguyên Phong

Cô Đào, cư dân phường Đức Nhuận, bày tỏ sự thích thú khi biết khu đất bỏ hoang nhiều năm được cải tạo thành công viên, góp phần bổ sung không gian xanh và hạn chế tình trạng lãng phí quỹ đất giữa khu vực trung tâm. Ảnh: Nguyên Phong

Trong khi đó, cô Hạnh đến từ phường Gia Định cùng một số người bạn diện áo dài đến công viên chụp ảnh Tết, tận dụng các tiểu cảnh và không gian hoa được bố trí theo chủ đề xuân. Ảnh: Nguyên Phong

Du khách chụp hình cùng tiểu cảnh ngựa – linh vật của năm Bính Ngọ 2026. Ảnh: Nguyên Phong

Một số tiểu cảnh mai, đào được trang trí, tạo không khí Tết. Ảnh: Nguyên Phong

Công nhân đang thực hiện các công việc chăm sóc và trồng mới hoa nhằm duy trì cảnh quan. Ảnh: Nguyên Phong
Nguyên Phong
11 giờ trước
12 giờ trước
21 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 giờ trước
2 giờ trước
32 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước