🔍
Chuyên mục: Thời sự

Công ty In Báo Nhân Dân tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận Huân chương Lao động hạng Ba nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống

6 giờ trước
Chiều 21/4, Công ty In Báo Nhân Dân tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (20/4/1976-20/4/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Ba đến Công ty In Báo Nhân Dân tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TRỌNG ANH)

Đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng tham dự còn có các đồng chí: Quế Đình Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Trần Việt Hùng, nguyên Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương, các hiệp hội ngành in, đối tác, khách hàng và tập thể cán bộ, công nhân viên qua các thời kỳ cùng dự.

Vượt khó khẳng định vị thế

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Danh Quang, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công ty đã ôn lại chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển, khẳng định quyết tâm của tập thể đơn vị trong việc tiếp tục đoàn kết, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Nguyễn Danh Quang nhấn mạnh: Nhìn lại chặng đường 50 năm phụng sự của Công ty In Báo Nhân Dân tại Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi dâng trào niềm tự hào và xúc động.

Ngày 20/4/1976, tờ Báo Nhân Dân đầu tiên được in và phát hành tại miền nam cùng thời điểm với Thủ đô Hà Nội, đó là số báo 8019.

Đồng chí Nguyễn Danh Quang, Chủ tịch Công ty đã ôn lại chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển của đơn vị. (Ảnh: TRỌNG ANH)

Thời khắc lịch sử ấy không chỉ là một dấu mốc kỹ thuật, mà là lời khẳng định mạnh mẽ về chủ quyền thông tin, khai thông mạch máu tư tưởng, đưa tiếng nói của Đảng đến với đồng bào miền nam cùng thời điểm với Thủ đô Hà Nội.

Nửa thế kỷ đã trôi qua, ngọn lửa nhiệt huyết tại đây vẫn luôn nhiệt huyết và trách nhiệm. Chúng tôi hiểu rằng, mỗi trang báo được in ra không chỉ là mực và giấy, mà là ý Đảng và lòng dân.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: TRỌNG ANH)

Trải qua quá trình phát triển, đơn vị dù trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, chúng tôi luôn nhận được sự hỗ trợ đầy trách nhiệm và hiệu quả từ Ban biên tập, phòng ban của Báo Nhân Dân, Công ty đã xoay chuyển cục diện, đưa “con tàu” In Báo Nhân Dân tại Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua “sóng dữ” để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban biên tập giao phó.

Lãnh đạo Đại diện Báo Nhân Dân tại khu vực miền nam và lãnh đạo Công ty In Báo Nhân Dân tại lễ Kỷ niệm. (Ảnh: TRỌNG ANH)

Chia sẻ về những định hướng hoạt động trong kỷ nguyên mới, Chủ tịch Công ty Nhà In Báo Nhân Dân tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Đơn vị tiếp tục kiên định với 5 trụ cột chiến lược gồm: Kiên quyết giữ vững trận địa chính trị tuyệt đối an toàn và chính xác cho tờ báo Đảng; lấy sách giáo dục làm trọng tâm để khẳng định uy tín hàng đầu trong ngành xuất bản. Thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi số để tối ưu hóa năng suất bằng công nghệ mới. Đồng thời, đơn vị cũng đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng sang mảng nhãn hàng, bao bì.

Lãnh đạo Công ty In Báo Nhân Dân chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, đại biểu đến dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: TRỌNG ANH)

Khép lại bài diễn văn kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Danh Quang thể hiện quyết tâm: Khép lại nửa thế kỷ tự hào, chúng ta cùng mở ra một chương mới rạng rỡ. Tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động đơn vị nguyện đồng sức, đồng lòng trong từng thớ giấy, đường mực để tiếng máy in giữa lòng Thành phố mang tên Bác mãi là nhịp đập của sự thật, là sứ giả của niềm tin, là tấm lòng sắt son phụng sự Đảng và nhân dân.

Hành trình mới, tâm thế mới

Phát biểu chỉ đạo với tập thể cán bộ, lãnh đạo, công nhân viên Công ty In Báo Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao vai trò, thành tựu của Công ty In Báo Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh trong việc bảo đảm phát hành kịp thời các ấn phẩm của Đảng suốt nửa thế kỷ qua.

Đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh: Nhìn lại cột mốc năm 1975, khi đất nước vang khúc khải hoàn, nhiệm vụ đưa tiếng nói của Trung ương Đảng đến với đồng bào miền nam là một mệnh lệnh cấp thiết.

Nhà in của chúng ta đã ra đời trong bối cảnh đầy gian khó. Từ những kỹ thuật sắp chữ chì thủ công thô sơ, các đồng chí đã làm việc với tinh thần của những chiến sĩ: In báo là đánh giặc, là xây dựng chính quyền. Mạch nguồn tận tụy ấy đã chảy suốt 50 năm, trở thành bản sắc văn hóa không thể nhầm lẫn của những người thợ in báo Đảng.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: TRỌNG ANH)

Trong thời đại “lạm phát” thông tin và vấn nạn tin giả, ban lãnh đạo Báo Nhân Dân luôn tâm niệm: Báo in chính là “mỏ neo của sự tin cậy”. Mỗi tờ báo xuất xưởng không phải là một sản phẩm thông thường, đó là uy tín của Đảng, là diện mạo của cơ quan ngôn luận Trung ương.

Trong thời khắc đặc biệt này, đồng chí Lê Quốc Minh thay mặt Ban biên tập chia sẻ niềm tự hào khi tập thể Nhà in vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận những cống hiến thầm lặng nhưng đầy vẻ vang của Nhà in Báo Nhân Dân tại Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn vừa qua.

Đồng chí Lê Quốc Minh tặng tranh Bác Hồ đọc Báo Nhân Dân đến tập thể cán bộ, lãnh đạo, công nhân viên, người lao động Công ty In Báo Nhân Dân tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TRỌNG ANH)

Đồng chí Lê Quốc Minh kỳ vọng các đồng chí sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới mô hình “Nhà in thông minh” từ việc đầu tư máy móc đến thay đổi tư duy tối ưu hóa sản xuất, đưa công nghệ như AR, QR vào mặt báo để xóa nhòa khoảng cách giữa báo in và báo điện tử, làm cho tờ báo Đảng trở nên hiện đại và hấp dẫn hơn, nhất là với độc giả trẻ.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cho rằng, Nhà in còn phải bảo đảm sản xuất kinh doanh hiệu quả. Một đơn vị năng động, mạnh về tài chính mới có đủ nguồn lực tái đầu tư và chăm lo tốt nhất cho đời sống người lao động.

50 năm là một cột mốc vàng son để tự hào, nhưng cũng là khởi đầu cho một hành trình mới đầy thách thức và vinh quang.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: TRỌNG ANH)

Đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh: Trong kỷ nguyên số, khi thông tin lan truyền với tốc độ chóng mặt và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi diện mạo báo chí, nhiều người thường đặt câu hỏi: “Liệu báo in có còn tương lai?” Nhìn vào hành trình nửa thế kỷ, tôi muốn khẳng định mạnh mẽ rằng: Báo in không hề mất đi sứ mệnh, nó chỉ đang chuyển mình sang một vị thế mới. Sức mạnh của Báo Nhân Dân hiện hữu vững chãi, hữu hình trong từng thớ giấy, mùi mực in và tiếng máy reo bền bỉ mỗi đêm tại “đại bản doanh” phương nam này.

Chúng ta sẽ tiếp tục hành trình này với một tâm thế mới: Hiện đại hơn, chuyên nghiệp hơn nhưng vẫn giữ vẹn nguyên cái tâm của người làm báo Đảng.

Tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của tập thể lãnh đạo Báo Nhân Dân và sự đoàn kết, sáng tạo của toàn thể công ty, nơi đây sẽ tiếp tục là “pháo đài” vững chắc, là niềm tự hào của hệ thống in báo chí cách mạng Việt Nam.

Đại diện tuổi trẻ Công ty In Báo Nhân Dân tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: TRỌNG ANH)

Dịp này, Công ty In Báo Nhân Dân tại Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong in các ấn phẩm phục vụ công tác tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã trao phần thưởng cao quý này đến tập thể cán bộ, lãnh đạo, công nhân viên, người lao động Công ty In Báo Nhân Dân tại Thành phố Hồ Chí Minh.

QUANG QUÝ- TRỌNG ANH

TIN LIÊN QUAN



















Home Icon VỀ TRANG CHỦ